Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Miura: Giữa khát vọng là hiện thực... phũ phàng

Thứ Ba 13/10/2015 08:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cho đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Miura vẫn chưa thôi giấc mơ vượt qua vòng loại World Cup thứ 2, cũng như muốn đến thẳng Asian cup 2018 tại Qatar bằng tấm vé chính thức. Nhưng có lẽ, giấc mơ và hiện thực lại quá xa nhau khi mà ở bảng đấu vẫn còn...người Thái.

Khát vọng...

Nói thẳng thắn rằng, chẳng phải vào lúc này những người hâm mộ hay các đời cầu thủ, HLV của ĐTVN mới đặt mục tiêu hạ người Thái trong mỗi lần đối đầu giữa 2 nền bóng đá với nhau. Đúng hơn, đã 20 năm qua kể từ thời thế hệ vàng của Huỳnh Đức, Hồng Sơn...giấc mơ ấy luôn hiện hữu theo nhiều cách khác nhau. Ám ảnh có, sợ hãi có và thậm chí là hy vọng.

HLV Miura Giua khat vong la hien thucphu phang hinh anh
HLV Miura đang rất tự tin

Nhưng, thời gian thì dài mà giấc mơ cũng chỉ đến đôi lần, và đỉnh cao nhất vẫn là việc hạ Thái Lan trong trận chung kết AFF cup 2008. Chiến thắng là quá ít so với khát vọng của bóng đá Việt. Thế nên, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi mà ông thầy người Nhật một lần nữa đặt mục tiêu đánh bại thầy trò Kiatisak trong cuộc đối đầu vào tối 13/10 tới đây,

Chưa kể, khát vọng chiến thắng ngoài chuyện bám đuổi chính người Thái trên bảng xếp hạng thì việc có 3 điểm cũng sẽ giúp ông Miura rửa mặt sau nhiều lần thất bại trước đoàn quân của cựu danh thủ Kiatisak. Và dù phục vụ cho điều gì thì suy cho cùng bóng đá cần phải có khát vọng, nhất là khi ĐTVN đã có màn trình diễn không tồi ở trận đấu với Iraq cách đây ít ngày...

...trong hiện thực phũ phàng

Chưa biết cuộc đối đầu vào tối 13/10 sẽ có kết quả ra sao, nhưng có một thực tế chắc chắn rằng nếu như ĐTVN tự tin 1 thì người Thái tự tin tới 10, cứ nhìn vào các buổi tập hay chuyện chia sẻ thông tin trước trận đấu thì đủ thấy.

HLV Miura Giua khat vong la hien thuc phu phang hinh anh 2
Nhưng người Thái rõ ràng rất đáng sợ.

Thái Lan đến Mỹ Đình dường như là một cuộc dạo chơi hơn là một trận đấu quyết định tới tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup, hoặc đối với thầy trò Kiatisak nó bình thường giống một cuộc đối đầu... bình thường. Không hề giấu khát vọng, mục tiêu chiến thắng người Thái cũng chẳng quan tâm lắm đến buổi tập của mình có bao nhiêu phóng viên hay "điệp viên" của đội chủ nhà đến theo dõi. Tất cả đều "mở" một cách đối đa nhất có thể.

Người Thái tự tin? Hẳn nhiên, bởi hầu hết các trận đấu của đội chủ nhà đã được cựu danh thủ Kiatisak nắm trong tay thông qua các "điệp viên" từng chơi bóng ở Việt Nam như Apisit là một ví dụ. Thái Lan cũng có thể tự tin khi mà về trình độ giữa 2 nền bóng đá, sự chuyên nghiệp từ cá nhân cầu thủ cho đến đội bóng đều hơn đứt Việt Nam, về mọi mặt.

Việt Nam vs Thái Lan (19h 13/10): Tôi thấy “sao vàng” trên cỏ xanh!
Truyền thông quốc tế gọi ĐT Việt Nam là “Golden Stars” và hôm nay những “ngôi sao vàng” của HLV Miura sẽ tiếp tục tung hoành trên mặt cỏ xanh mướt của sân Mỹ...
Sự chuẩn bị về trận đấu nói chung, hay sự chuẩn bị cho một chặng đường dài vượt trội thế không tự tin mới lạ. Nhất là khi, Kiatisak còn hiểu rõ bóng đá Việt tới chân tơ kẽ tóc sau nhiều năm sống ở dải đất hình chữ S.

Thầy trò HLV Miura đang tự tin để hướng đến chiến thắng, nhưng như đã nói tất cả những gì mà bóng đá Việt có đều thua sút nhiều so với người Thái để mà nói rằng: ĐTVN giữa khát vọng là hiện thực...phũ phàng thì cũng đâu có sai.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X