Thất bại trước Ratchaburi lượt vừa qua gần như khép lại hy vọng đi tiếp của CLB Nam Định. Tuy nhiên, chiến lược gia Mauro Jeronimo thừa nhận toàn đội vẫn còn cơ hội. Trong buổi họp báo diễn ra chiều nay 10/12, HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi ở đấu trường châu Á, tôi biết rằng kết quả của trận đấu trước chưa thể làm hài lòng mọi người nhưng tinh thần chiến đấu của toàn đội là điều rất đáng khen ngợi. Nam Định vẫn chưa hết hy vọng, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình trong trận đấu ngày mai”.
Ông khẳng định đội bóng không cho phép mình buông xuôi: “Trong bóng đá, bạn không được phép bỏ cuộc. Trách nhiệm của chúng tôi là phải chiến đấu hết mình, bằng mọi cách phải có chiến thắng dù cho tình cảnh bây giờ là không dễ dàng. Toàn đội sẽ tấn công ngay từ phút đầu và ghi nhiều bàn thắng nhất có thể.
Sau 2 tuần rưỡi làm việc với đội, tôi cảm thấy mọi thứ đang tốt dần lên. Dù rằng chưa thể thay đổi ngay, tuy nhiên các cầu thủ rất cởi mở để đón nhận và tuân thủ những điều mới lạ”.
![]() |
HLV Mauro Jeronimo: Nam Định quyết không bỏ cuộc tại ACL Two |
Chiến lược gia này cũng nhắc lại trận đấu với Shan United (Shopee Cup), nơi Nam Định kiểm soát bóng vượt trội: “Trận đấu với Shan United chúng tôi kiểm soát bóng tới 72%. Tôi muốn các cầu thủ tự tin, kiểm soát bóng, tổ chức tấn công, tạo nhiều cơ hội ghi bàn và không cho đối phương uy hiếp khung thành. Về Xuân Son, nếu có cậu ấy toàn đội sẽ được gia tăng sức mạnh trên hàng công nhưng tình thế hiện tại chưa đến thời điểm thay đổi nhân sự, do vậy chúng tôi buộc phải tìm những phương án tối ưu khác”.
Trong buổi họp báo, trung vệ Lucas Alves cũng thể hiện sự quyết tâm trước lượt trận cuối: “Chúng tôi biết tình thế của mình trước trận đấu ngày mai. Những ngày qua đội tập luyện tích cực, tìm ra đấu pháp sao cho ghi được nhiều bàn thắng. Dẫu vậy, trước tiên vẫn phải giành chắc chiến thắng trước khi nghĩ về những điều khác.
Tôi có duyên với những bàn thắng, có thể tôi sẽ tham gia tấn công, tuy nhiên còn phải phụ thuộc vào diễn biến của trận đấu. Dù là đội hình nào thì chúng tôi cũng phải giành chiến thắng, hãy chờ đợi màn thể hiện của toàn đội trong trận đấu ngày mai”.
Để có thể lách qua khe cửa hẹp, Nam Định cần một chiến thắng đậm trước Estern, đồng thời trông chờ Ratchaburi mất điểm trước Gamba Osaka với kết quả san lấp cách biệt hiệu số 11 đơn vị.

Đêm qua, 2 đại diện của Việt Nam CAHN và Nam Định bước ra sân chơi AFC Champions League Two với 2 cái kết trái ngược bởi khoảnh khắc “half a second”.
Trên đường Pitch

Nam Định
