Sau trận chung kết, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh chức vô địch là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ từ các cầu thủ, đồng thời khẳng định bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới những bước phát triển mới.
Đáng chú ý, khi nói về hành trình phía trước, HLV Kim Sang Sik bất ngờ nhắc lại lời nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu năm. Theo nhà cầm quân này, ông từng được gọi là “King trong bóng đá Việt Nam”.
HLV Kim Sang Sik tự nhận mình là King |
“Trong bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc, ngài ấy cũng đã nói với tôi rằng: ‘King trong bóng đá Việt Nam là Kim Sang Sik’. Thế cho nên chắc có lẽ ngày hôm nay tôi xin phép nhận mình là King!”, HLV Kim Sang Sik nói đầy hài hước. “Bắt đầu từ ngày mai, tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển và cố gắng hơn. Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu, từng trận đấu một để làm sao bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.
Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng tiết lộ một chi tiết khá thú vị sau trận chung kết. Do màu áo của ông trùng với trang phục thi đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải mặc áo bib trong suốt trận đấu.
“Ngày hôm nay là do trùng màu áo nên tôi phải mặc áo bib. Trong trận đấu tôi mặc áo bib, nhưng sau khi kết thúc trận đấu và giành chiến thắng thì tôi đã cởi áo bib ra, vì ngày hôm nay thực sự rất nóng!”, ông Kim nói.
Chia sẻ về trận đấu, chiến lược gia này bày tỏ: “Việc bị dẫn bàn trước ở những phút đầu là điều rất khó khăn. Trong phòng thay đồ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ cố gắng chơi chiến thuật mới. Với bàn gỡ hòa, chúng tôi có sự khởi đầu trong hiệp 2. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ. Họ đã chiến đấu hết mình, không bỏ cuộc để giành lấy kết quả này. Xin cảm ơn!”.
Xem thêm: