Zalo

HLV CLB TP.HCM không hài lòng với tấm thẻ đỏ trong trận gặp Hà Nội

Thứ Hai 30/09/2024 07:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Phùng Thanh Phương bên phía CLB TP.HCM bày tỏ sự thiếu hài lòng khi đội nhà phải chịu bất lợi trong trận đấu với Hà Nội.
video

Video TPHCM 0-2 Hà Nội (Vòng 3 V-League 2024/25)

HLV CLB TP.HCM không hài lòng với tấm thẻ đỏ trong trận đấu Hà Nội

Tối 29/9 trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM có trận đấu đón tiếp Hà Nội thuộc khuôn khổ vòng 3 LPBank V.League 1-2024/25. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà gặp bất lợi khi mất người ngay ở những phút đầu của trận đấu.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội cũng phải rất vất vả và phải đợi tới phút bù giờ, khi VAR lần thứ 2 can thiệp mới tận dụng để có bàn mở tỷ số. Ở hiệp 2, đến lượt đội khách mất người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Dù cân bằng quân số trên sân nhưng CLB TP.HCM cũng không tìm được cơ hội ghi bàn. Họ thậm chí còn thủng lưới ở những phút cuối trận.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương bày tỏ: “VAR mang lại công bằng. Nhưng quan trọng vận hành như thế nào. Tình huống trên sân trọng tài đều kiểm tra VAR và có hướng giải quyết. Tình huống cuối, cầu thủ TP.HCM nhận thẻ đỏ (Đoàn Hải Quân), nhưng khi VAR kiểm tra lại thì không có thẻ đỏ.

HLV Phung Thanh Phuong
HLV Phùng Thanh Phương

Tình huống này chúng tôi có xem qua Cao Văn Triền (thủ quân của Bình Định nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Thể Công Viettel) và theo tôi nó hơi nặng. Cầu thủ của tôi không cố ý trong tình huống này. Có va chạm nhưng không phải thẻ đỏ”.

Thất bại 0-2 trước CLB Hà Nội tối 29/9 nâng tổng số trận thua của CLB TP.HCM lên con số 18 kể từ khi lên chơi ở V.League 2017. Dẫu vậy, HLV Phùng Thanh Phương vẫn cho thấy sự lạc quan:

“Trận thua này không ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo. Đặc biệt là tinh thần của toàn đội ở hiệp 1, dù mất người nhưng vẫn thi đấu rất tốt".

Bên kia chiến tuyến, HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ: "Bóng đá thế giới cũng cần VAR, mang lại công bằng. Chúng ta rất cần VAR. Hai quả phạt đền xứng đáng, CLB Hà Nội đã chơi tốt. Trước trận, tôi truyền đạt mục tiêu cho cầu thủ là phải có 1 đến 3 điểm trên sân khách.

Đội bắt nhịp 20 phút đầu không tốt, tôi phải yêu cầu cầu thủ đẩy cao đội hình. Nhìn chung, cầu thủ nỗ lực, đúng ý đồ của tôi. CLB Hà Nội xứng đáng có tỷ số này”.

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển nữ Việt Nam và nỗi đau mang tên "định mệnh"

Đội tuyển nữ Việt Nam và nỗi đau mang tên định mệnh

Đội tuyển nữ Việt Nam và nỗi đau mang tên "định mệnh"

Thất bại đầy nghiệt ngã trước Philippines vì sai lầm khó tin của trọng tài biên đã chính thức chấm dứt kỷ nguyên thống trị của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Dẫu vậy, hình ảnh những chiến binh sao vàng chiến đấu kiên cường đến phút 120 vẫn gây xúc động mạnh, đồng thời mở ra hy vọng về một sự trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Thua đau đớn trên chấm 11m, nữ Việt Nam mất ngôi Hậu SEA Games

Thua đau đớn trên chấm 11m, nữ Việt Nam mất ngôi Hậu SEA Games

Thua đau đớn trên chấm 11m, nữ Việt Nam mất ngôi Hậu SEA Games

Sai lầm của trọng tài khiến ĐT nữ Việt Nam không thể đánh bại Philippines trong 90 phút thi đấu. Để rồi ở loạt đá luân lưu may rủi, “Nữ chiến binh sao vàng” thua cay đắng Philippines ở loạt thứ 6, qua đó mất chuỗi liên tiếp vô địch môn bóng đá nữ SEA Games.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (19h30 ngày 18/12): Chờ bản anh hùng ca tại Rajamangala

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (19h30 ngày 18/12): Chờ bản anh hùng ca tại Rajamangala

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (19h30 ngày 18/12): Chờ bản anh hùng ca tại Rajamangala

Trận chiến giữa  U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan được đánh giá sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn khi cả hai đều có chung một mục tiêu duy nhất, đó là đánh bại đối thủ để giành chức vô địch.

Xem thêm
top-arrow
X