Thứ Năm, 01/10/2026
Zalo

Hà Nội T&T đại thắng đối thủ Ấn Độ tại C1 châu Á

Thứ Năm 30/01/2014 08:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội đương kim vô địch Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trên sân của CLB Pune (Ấn Độ) tại vòng loại đầu tiên của AFC Champions League 2014.

Hector ghi một bàn và chuyền cho đồng đội ghi một bàn nữa trong chiến thắng trước Pune (Ấn Độ)
Hector ghi một bàn và chuyền cho đồng đội ghi một bàn nữa trong chiến thắng trước Pune (Ấn Độ)

Đúng như khẳng định của bầu Hiển, Hà Nội T&T vào cuộc với quyết tâm cao nhất ở đấu trường châu lục. HLV Phan Thanh Hùng tung ra sân đội hình mạnh nhất với mũi nhọn Samson đá trung phong. Ngay từ đầu trận, Hà Nội T&T đã chiếm thế chủ động bằng tuyến giữa chơi gắn kết và tung ra nhiều pha dứt điểm về phía thủ thành Singh.

Chơi lấn lướt hoàn toàn trong hiệp đầu nhưng đội bóng thủ đô lại không tận dụng được cơ hội nào. Họ còn suýt bị đối thủ chọc thủng lưới ở phút 20 nếu thủ môn Văn Công không thi đấu xuất sắc.

Sau hiệp đầu tiên, HLV Phan Thanh Hùng đưa ra nhiều điều chỉnh về phương án tấn công. Các tình huống mở biên được khai thác nhiều hơn để tạo lợi thế và bàn thắng cũng đến ngay ở phút 52 khi trung vệ Sam Gallagher đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Thành Lương.

Đội chủ nhà Pune tấn công khá dữ dội sau bàn thua nhưng các chân sút của đội bóng này chơi kém hiệu quả nên liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Ngược lại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã tận dụng tốt các tình huống tấn công để tìm lợi thế. Phút 72, Văn Quyết dứt điểm thành công để nâng tỷ số lên 2-0 từ đường chuyền của Hector. Tiếp đến tiền vệ Hector ghi bàn thứ ba ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách.

Trận thắng này giúp Hà Nội T&T lọt vào vòng loại thứ hai gặp CLB Muangthong United (Thái Lan) trên sân đối phương ngày 8/2.

Đội hình thi đấu:
Pune: Amrinder Singh, Tabia Othallo, Calum Angus, Gurjinder Kumar, Mustapha Riga, Arata Izumi (Haokip 74’), Douhou Pierre (Puia 80’), Anas Edathodika, Ganesh Dhanpa (Meyer 55’), Anthony D'Souza , Gabriel Fernandes.
Hà Nội T&T: Văn Công, Quốc Long, Sam Gallagher, Văn Biển, Hồng Tiến, Văn Hiếu (Duy Khánh 87’), Hector Hughtun, Sỹ Cường, Thành Lương (Văn Quyết 67’), Ngọc Duy, Samson (Văn Dũng 90’).

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Thái Lan vs Philippines (16h00 ngày 02/10): Cuộc đấu giữa hai thái cực

Nhận định Thái Lan vs Philippines (16h00 ngày 02/10): Cuộc đấu giữa hai thái cực

Nhận định Thái Lan vs Philippines (16h00 ngày 02/10): Cuộc đấu giữa hai thái cực

Trận đấu giữa Thái Lan vs Philippines diễn ra theo đúng hai thái cực trái ngược. Trong khi người Thái hoàn toàn thoải mái về tâm lý và không quan tâm tới bất cứ tỷ số nào thì Philippines buộc phải thắng, đồng thời chờ đợi phép màu xảy ra ở màn so tài giữa Việt Nam và Pakistan.

Nhận định Việt Nam vs Pakistan (16h00 ngày 02/10): Chiến thắng xốc lại tinh thần

Nhận định Việt Nam vs Pakistan (16h00 ngày 02/10): Chiến thắng xốc lại tinh thần

Nhận định Việt Nam vs Pakistan (16h00 ngày 02/10): Chiến thắng xốc lại tinh thần

Sau thất bại trước Thái Lan, ĐT Việt Nam không còn cơ hội tranh vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn cần một chiến thắng trước Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 để củng cố vị trí thứ hai, qua đó giành quyền dự trận tranh hạng Ba.

Xem thêm
top-arrow
X