Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Thêm một chút may mắn, U19 Việt Nam sẽ đi World Cup

Thứ Tư 07/10/2015 15:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Xuất sắc vượt qua vòng loại U19 châu Á 2016 với vị trí đứng đầu bảng G, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn có thể rơi vào nhóm bốc thăm cuối cùng ở vòng chung kết vì cách phân nhóm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tuy nhiên cũng vì thế mà hy vọng vượt qua vòng bảng của U19 Việt Nam là hoàn toàn có thể.

Năm 2013, lứa U19 Việt Nam của Công Phượng và các đồng đội đã thi đấu tuyệt hay trước U19 Úc và đánh bại đội bóng này tới 5-1 ở vòng loại U19 châu Á năm 2014 trên đất Malaysia. Đó cũng là chiến thắng mà U19 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ đến từ lò HAGL Arsenal JMG đã vụt sáng trở thành hiện tượng với lối chơi bóng đá ban bật hoa mỹ và đẹp mắt. Thế nhưng khi bước vào vòng chung kết, U19 Việt Nam đã rơi vào nhóm bốc thăm cuối cùng, do theo quy định của AFC, việc phân nhóm dựa hoàn toàn trên tiêu chí về màn trình diễn của đội bóng ở vòng bảng năm ngoái.

Phan nhom giai U19 chau A nam 2016 U19 Viet Nam co the vao bang de hinh anh
Lứa U19 Việt Nam của Công Phượng đã không gặp may ở giải U19 châu Á 2014


Vì ở vòng chung kết U19 châu Á năm 2012, Ngọc Hải, Huy Toàn, Thái Sung và các đồng đội đã phải ngậm ngùi đứng cuối bảng và không giành được điểm nào trước U19 Uzbekistan, U19 Jordan và U19 Bắc Triều Tiên, nên lứa đàn em Công Phượng đã phải rơi vào nhóm hạt giống thứ 4, để rồi lá thăm xui xẻo đã khiến thầy trò HLV Graechen rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của cả 3 ông kẹ Đông Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Năm 2014 ấy, nếu may mắn hơn, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể được bốc vào bảng đấu có U19 Myanmar (chủ nhà), U19 Úc (bại tướng của Việt Nam tới 2 lần trong các năm 2013 và 2014) và U19 Thái Lan (đối thủ mà Công Phượng và các đồng đội cũng rất ưa thích). Nếu điều đó xảy ra rất có thể chúng ta đã thấy Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trưởng trình diễn tại sân chơi World Cup chứ không phải lại U19 Myanmar.

Năm đó chủ nhà Myanmar đã rơi vào bảng đấu hết sức dễ thở với Thái Lan, Yemen và Iran. Trong số này thì 2 đội bóng đến từ Tây Á không hề thể hiện được nhiều. U19 Iran của năm 2014 chỉ là cái bóng của lứa đàn anh đầy tài năng vốn thường xuyên đứng trên đỉnh của bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á thời gian qua. Trong khi đó Yemen không phải một đội bóng có tiếng tăm của Tây Á. U19 Myanmar với cái tên Aung Thu danh tiếng dù chỉ đứng thứ 2 bảng A nhưng đã xuất sắc đánh bại U19 UAE ở trận tứ kết để rồi giành vé tới New Zealand dự giải U20 thế giới năm 2015 đáng ngưỡng mộ. Dù chỉ đứng bét bảng ở giải đấu diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, nhưng U19 Myanmar vẫn để lại chút dấu ấn khi 2 lần vươn lên dẫn trước đội tuyển U19 Mỹ và U19 New Zealand.

Lứa U19 Việt Nam năm 2015: Đâu chỉ có PVF
(Bongda24h.vn) – Đội tuyển U19 Việt Nam đã vượt qua vòng loại U19 châu Á với thành tích 4 trận toàn thắng. Khác với đội hình đã đoạt ngôi á quân giải vô địch...

Rất đáng mừng là lứa U19 Việt Nam của năm 2015 và 2016 đã giúp những người đàn anh trả được mối thù trước người Miến, ngay trên đất Myanmar với thắng lợi 1-0 trước đối thủ này ở trận đấu được coi là “chung kết” bảng G, vòng loại U19 châu Á 2016. Chiến thắng này giúp cho Trọng Đại và các đồng đội lọt vào vòng chung kết đầy thuyết phục với 12 điểm sau 4 trận đấu. Nhưng một lần nữa, vì những người đàn anh là Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh đã chơi không tốt ở vòng chung kết châu Á năm 2014 mà đội tuyển U19 Việt Nam lần này vẫn sẽ gần như chắc chắn phải đứng ở nhóm số 4. Dựa vào danh tính 16 đội lọt vào vòng chung kết cũng như kết quả thi đấu của họ ở giải đấu gần nhất, năm 2014, AFC gần như sẽ phân nhóm hạt giống các đội như sau:

Nhóm 1: Bahrain (chủ nhà), Qatar, Bắc Triều Tiên, Uzbekistan

Nhóm 2: Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Thái Lan

Nhóm 3: Iraq, Hàn Quốc, Úc, Yemen

Nhóm 4: Iran, Việt Nam Saudi Arabia, Tajikistan

Nhìn vào kết quả phân nhóm này, có thể thấy Trọng Đại, Thanh Hậu, Đức Chinh và các đồng đội rất có thể sẽ lại phải đối mặt với những ông kẹ Đông Á nếu như lá thăm đưa chúng ta nằm chung bảng với U19 Bắc Triều Tiên, U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc. Nếu điều đó xảy ra thì cơ hội dành cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là rất nhỏ, chưa kể U19 Bắc Triều Tiên, nhà đương kim á quân giải này, thậm chí còn khó nhằn hơn U19 Trung Quốc, đội bóng mà Công Phượng và các đồng đội đã từng hòa trên thế thắng hồi năm ngoái. Tuy nhiên có lẽ ông trời sẽ không phụ lòng của chúng ta trong 2 lần liên tiếp. Nếu may mắn thì U19 Việt Nam hoàn toàn có thể được bốc thăm vào bảng đấu có sự hiện diện của chủ nhà U19 Bahrain, U19 Thái Lan và U19 Yemen.

Phan nhom giai U19 chau A nam 2016 U19 Viet Nam co the vao bang de hinh anh 2
Lứa U19 Việt Nam của Trọng Đại liệu sẽ gặp may hơn lứa đàn anh?

Dù là chủ nhà nhưng U19 Bahrain không hề được đánh giá cao ở các giải trẻ, thậm chí họ còn không có mặt ở giải đấu này hồi năm ngoái, đồng thời cũng chỉ đứng thứ 3 ở vòng loại U19 châu Á 2016 vừa mới kết thúc. Trong khi đó U19 Thái Lan từng đánh bại chúng ta 6-0 ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 hồi tháng 9, nhưng dẫu sao thì một đối thủ ở Đông Nam Á vẫn sẽ dễ chơi hơn là U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc. Nếu chúng ta không được gặp Thái Lan mà bốc phải UAE thì điều đó cũng không phải quá tệ. Ở nhóm 3 thì Yemen rõ ràng là một đối thủ dễ chơi nhất. Họ chỉ lọt vào vòng chung kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc thứ 5, tức là chiếc vé cuối cùng.

Nếu rơi vào bảng đấu được cho là dễ thở như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể lọt vào tứ kết để rồi chỉ cách giải U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc đúng 90 phút. Đây là giải đấu mà các đội bóng châu Á được hưởng 4 suất tham dự, được quyết định dựa vào 4 đội bóng lọt vào bán kết kết giải châu Á vào năm sau. Nhưng nếu như chủ nhà U19 Hàn Quốc là 1 trong 4 đội này, thì suất còn lại sẽ được trao cho đội vào tứ kết có thành tích tốt nhất, đó là thêm một cơ hội nữa cho Việt Nam. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội đã không gặp may hồi năm ngoái, liệu 2 năm sau ông trời có đền bù cho những người đàn em Trọng Đại, Thanh Hậu và Đức Chinh?

Hàn Phi

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X