Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm tứ kết cúp Quốc gia: Khóc người giầu, sầu binh khủng

Thứ Hai 14/02/2011 20:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại của những đội bóng nhà giàu và những món quà “đắng” của cố nhân là điểm nhấn nổi bật nhất của loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia 2011.

Cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên sân Vinh, đòn cân não kéo dài chưa từng có tại Thủ Dầu Một, trận chiến khốc liệt ở Nha Trang hay sự đấu trí nghẹt thở tại Ninh Bình và nhiều kỷ lục mới được thiết lập, tất cả đều cộng hưởng để tạo ra một vòng tứ kết khó quên.



Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT) vừa giàu lại vừa mạnh sau màn chiêu mộ ồ ạt, qua đó sở hữu cả 2 bản hợp đồng đắt giá nhất của bóng đá Việt Nam (Phước Tứ và Huỳnh Kesley). Trên sân cỏ, SG.XT đã toàn thắng trên mọi mặt trận trước khi gặp Sông Lam Nghệ An. Trên đường vào tứ kết, SG.XT đã loại 2 đội bóng khó chịu ở V.League là Cao Su Đồng Tháp và Đồng Tâm Long An. Chính điều này khiến SLNA lo lắng trước trận cầu căng thẳng.

Chỉ sau 11 phút, điều lo ngại của SLNA trở thành hiện thực khi Kesley mở tỷ số từ chấm phạt đền, và đến khi kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà cũng bị dẫn với tỷ số 1-2. Nhưng sang hiệp 2, SLNA ghi một lèo 3 bàn để loại SG.XT khỏi cuộc chơi và trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở mùa này (11 bàn thắng sau 4 trận).

Trận đấu trên sân Vinh cũng thiết lập kỷ lục mới như có nhiều bàn thắng nhất và khoảng cách giữa các bàn thắng ngắn nhất, tính đến thời điểm này của mùa giải. Ấn tượng hơn cả là kỷ lục mới được lập trong hiệp một và bị phá trong hiệp 2. Cụ thể, trong 8 phút ở hiệp một, 3 bàn thắng được ghi nhưng chỉ cần 6 phút của hiệp 2, SNLA cũng ghi được 3 bàn. Cú lội ngược dòng ngoạn mục đến mức chính HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng “không dám nghĩ tới”, còn người đồng nghiệp Lư Đình Tuấn cũng chỉ biết chấp nhận thất bại để tập trung vào mục tiêu thăng hạng V.League.

Ở Ninh Bình, Vissai Ninh Bình ra sân với 5 ngoại binh (3 nhập tịch) cùng các tuyển thủ QG lại được treo thưởng tiền tỷ. Trong khi đó, đối thủ Thanh Hoá chỉ là đội bóng hạng xoàng. Ấy vậy mà đội bóng xứ Thanh đã đảo ngược bất lợi thành ưu thế để lội ngược dòng ngoạn mục và loại đối thủ giàu có ra khỏi cuộc chơi. Chiến công ấy vinh danh các cầu thủ Thanh Hóa khi lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Cúp Quốc gia và tài năng của HLV Lê Thuỵ Hải.

Trên sân Thủ Dầu Một, HLV Mai Đức Chung tưởng như sẽ chắc chắn thất bại trong lần trở lại B.BD vì cuộc khủng hoảng nhân lực (Tài Em chấn thương, Quang Hải, Duy Khanh bị treo giò, Da Cruz Leandro không được đăng ký). Trong khi đó, Navibank Sài Gòn phải làm khách của một B.BD toàn ngôi sao. Thế nhưng, ngay trong tình cảnh khó khăn như vậy, lại bị dẫn bàn, N.SG vẫn lội ngược dòng ngoạn mục với vũ khí phòng ngự phản công. Sau 12 loạt đá penalty (24 quả), kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam, N.SG mới chiến thắng và giành quyền đi tiếp.

Cùng phải làm khách trên sân của đối thủ mạnh gạo, bạo quân nhưng cả HLV Lê Thuỵ Hải và Mai Đức Chung đều ca khúc khải hoàn trước đội bóng cũ. Họ chính là những người hạnh phúc nhất ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia vừa rồi.

Để phát triển đội bóng, các đội bóng cần có tiền để chiêu mộ những ngôi sao và duy trì cho họ chế độ đãi ngộ tốt. Nhưng đây mới chỉ là điều kiện “Cần” trên con đường tới vinh quang. Những thất bại của những đội bóng giàu mạnh như SG.XT, B.BD và V.NB đã minh chứng cho điều đó. Còn nhiều thứ không mua được bằng tiền mà phải đánh đổi bằng năm tháng trải luyện. Điều này không chỉ đúng ở Việt Nam mà còn đúng ở tầm thế giới. Chỉ 3 tiếng đồng hồ sau, bên Anh quốc, Manchester United giầu truyền thống và bản lĩnh cũng đã đánh bại “kẻ giầu xổi” Manchester City tiền nhiều quân mạnh.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X