Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Chờ sự khởi sắc

Chủ Nhật 28/10/2012 09:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau món “cháo sườn” mà Turkmenistan mang tới, ĐT Việt Nam đã được thưởng thức bữa ăn thịnh soạn “xôi Lào kèm “cá nướng” sông Mekong” và giờ là “kim chi” xứ Hàn. Đủ mọi cung bậc cảm xúc và tất cả đều đang chờ đợi xem thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ làm gì trước đối thủ và là ứng viên vô địch VFF Cup 2012, U23 Hàn Quốc. Ngoài những tiêu chí thử nghiệm đang theo đuổi, HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò còn phải chứng minh được năng lực chơi bóng. Sẽ không thể tốt hơn nếu ĐT Việt Nam hiện thực hóa điều này bằng một chiến thắng.

Kim chi cay đến đâu?

Cũng như bản chất nền bóng đá Hàn Quốc với đỉnh cao là ĐTQG nước này, lối chơi của U23 Hàn Quốc không có nhiều điểm nhấn. Tính kỷ luật trong lối chơi dựa trên nền tảng sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai, đó là những gì được đúc kết lại, sau bao lần được chứng kiến các đội SV Hàn Quốc hay U23 Hàn Quốc thi đấu tại các giải khách mời do Việt Nam tổ chức.

Không chỉ là một trận thắng, điều người hâm mộ chờ đợi ở ĐT Việt Nam  (phải) là sự khởi sắc về lối chơi.
Không chỉ là một trận thắng, điều người hâm mộ chờ đợi ở ĐT Việt Nam (phải) là sự khởi sắc về lối chơi.

Trận ra quân gặp Lào, U23 Hàn Quốc đã bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng không ai nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng đầu hàng. Đúng như vậy, U23 Hàn Quốc dồn lên vây hãm khung thành của Lào với sức ép mỗi lúc một gia tăng. U23 Hàn Quốc thắng chung cuộc 4 – 1 trước khi tiếp tục đè bẹp Turkmenistan với tỷ số 4 – 0 sau đó và cho thấy rằng, họ mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Dù đã từng có những nghi ngờ về chất lượng đội hình của U23 Hàn Quốc tại giải năm nay nhưng với những gì đã thể hiện, đội bóng đến từ xứ sở kim chi cho thấy, họ xứng đáng được tôn trọng.

Khó nhưng không phải không thể

Ngay sau khi U23 Hàn Quốc “vùi dập” Turkmenistan tới 4 bàn không gỡ, có ý kiến cho rằng, đối thủ đến từ Trung Á chưa chắc đã là những người buồn nhất, mà chính là các học trò của HLV Phan Thanh Hùng. “Chúng ta đã chẳng thể làm được gì, thậm chí là phá sản hầu hết các phương án trước Turkmenistan, thế mà U23 Hàn Quốc lại dạy cho chính đối thủ này một bài học. Vậy kịch bản trận ĐT Việt Nam – U23 Hàn Quốc có dễ đoán không?”, một ý kiến cho biết.

Bóng đá giống nhau về bản chất nhưng khác nhau về đẳng cấp. HLV Phan Thanh Hùng và các học trò đã chuẩn bị đầy đủ những phương án khác nhau cho cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc và đội chủ nhà tin rằng có thể làm tốt hơn so với hai trận đấu đầu tiên tại giải. U23 Hàn Quốc mạnh hơn về sức mạnh cơ bắp nhưng ĐT Việt Nam có những cầu thủ giỏi hơn về kỹ năng kiểm soát bóng.

Từ Văn Phong, Hồng Tiến ở hàng hậu vệ đến Thành Lương, Quốc Anh, Trọng Hoàng, Thanh Hưng và Nguyên Sa ở tuyến 2, những người được ý thức sẽ đá chính trong trận bế mạc VFF Cup, sẽ đem đến lời giải. Tiếp tục những thử nghiệm như tiêu chí ban đầu, trận này, Việt Thắng cũng sẽ xung trận. Ở vị trí chốt chặn cuối cùng, Dương Hồng Sơn đang được trao trọn niềm tin. Không hẳn là sự luân chuyển mà Hồng Sơn cần thiết cho một cuộc đối đầu với đối thủ lớn.

Tất cả đã sẵn sàng và chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc.

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam

Thủ môn: Dương Hồng Sơn
Hậu vệ: Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Phong (phải), Hồng Tiến (trái)
Tiền vệ: Nguyên Sa, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Quốc Anh (trái), Thành Lương (phải)
Tiền đạo: Việt Thắng
Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X