Chuyến bay chở đội tuyển U22 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài chiều 19/12 đã khép lại một kỳ SEA Games 33 đầy cảm xúc. Hành trang trở về của thầy trò HLV Kim Sang Sik là tấm HCV môn bóng đá nam, minh chứng cho bản lĩnh và tinh thần Việt Nam không lùi bước.
ĐT U22 Việt Nam về nước chiều 19/12 |
Nhìn lại hành trình tại Thái Lan, U22 Việt Nam đã thể hiện một phong độ thuyết phục. Từ ngôi nhất bảng B với các chiến thắng trước Lào và Malaysia, cho đến trận bán kết nhẹ nhàng vượt qua Philippines 2-0.
Tuy nhiên, đỉnh cao của cảm xúc phải kể đến trận chung kết trên "chảo lửa" Rajamangala. Bị chủ nhà dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một, tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ. Nhưng với tinh thần thép, các học trò của ông Kim Sang Sik đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, ghi liền 3 bàn thắng để tạo nên cú ngược dòng 3-2 ngoạn mục, khiến cả Đông Nam Á phải ngả mũ.
ĐT U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 sau trận chung kết kịch tính |
Chia sẻ về chiến tích này, HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm tự hào: "Ngôi vô địch này là thành quả của sự chuẩn bị nghiêm túc, của sức mạnh đoàn kết và tinh thần không bỏ cuộc. Tôi xin dành tặng nó cho NHM Việt Nam, những người đã luôn cổ vũ chúng tôi hết mình".
Theo lịch trình được VFF công bố, sau khi về nước ngày 19/12, toàn đội sẽ chỉ có khoảng 3 ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi bên gia đình để hồi phục thể trạng.
Ngay sau đó, vào ngày 23/12, ĐT U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội (mang tên U23 Việt Nam). Guồng quay tập luyện sẽ lập tức được kích hoạt để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.
Cụ thể, toàn đội sẽ tập trung ở Hà Nội trước khi lên đường sang Qatar tập huấn từ 26/12 và có trận giao hữu với ĐT U23 Syria. Tới 1/1, thầy trò Kim Sang Sik di chuyển sang Saudi Arabia để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ở giải đấu năm nay, toàn đội chạm trán lần lượt U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia ở vòng bảng.