Điền kinh Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 1 HCĐ ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m, qua đó đứng hạng 18 trên bảng tổng sắp huy chương của môn thể thao được xem là “nữ hoàng” tại Đại hội.
Cơn ác mộng rơi gậy khép lại ASIAD của điền kinh Việt Nam
Điền kinh Việt Nam kết thúc ASIAD 20 với một HCĐ, sau khi 2 hy vọng cuối cùng ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ và nam đều không thể tạo nên bất ngờ. Đáng tiếc nhất là sự cố rơi gậy khiến đội nam bị bỏ lại rất xa và cán đích cuối cùng dưới cơn mưa lớn tại Nagoya.
Tối 29/9, mưa liên tục trút xuống sân vận động Nagoya City Mizuho Park trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh. Việt Nam còn 2 nội dung chung kết là tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam, với hy vọng cải thiện thành tích trước khi khép lại Đại hội.
Đội nữ bước vào đường chạy trước. Sau 4 lượt chạy, Việt Nam cán đích với thành tích 3 phút 32 giây 28, đứng hạng 5 trong số 9 đội tham dự.
Đội nữ tiếp sức 4x400m về thứ 5 tại ASIAD 20 |
Ở nội dung này, Trung Quốc giành HCĐ với 3 phút 31 giây 02, nhanh hơn Việt Nam 1 giây 26. Ấn Độ đoạt HCV với 3 phút 29 giây 69, còn Bahrain giành HCB với 3 phút 30 giây 21. Việc đội nữ không thể bước lên bục nhận huy chương khiến hy vọng cuối cùng của điền kinh Việt Nam được chuyển sang đội tiếp sức 4x400m nam thi đấu ngay sau đó.
Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Lê Ngọc Phúc bước vào cuộc đua với quyết tâm cao. Ở lượt đầu tiên, Ngọc Tưởng bám đuổi tốt và giúp Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm đầu của 8 đội tranh tài.
Gậy sau đó được chuyển cho Vũ Ngọc Khánh. Tuy nhiên, khi hoàn thành gần 3/4 vòng sân, sự cố bất ngờ xảy ra. Ngọc Khánh đánh rơi gậy.
Đội hình tiếp sức nam 4x400m với các VĐV Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Lê Ngọc Phúc |
Vũ Ngọc Khánh có vị trí tốt khi nhận gậy từ Tạ Ngọc Tưởng |
Nhưng sau đó, VĐV này đánh rơi gậy và phải đi tìm |
Trong một nội dung mà khoảng cách giữa các đội có thể chỉ được quyết định bằng vài phần trăm giây, quãng thời gian mất đi để nhặt lại gậy khiến Việt Nam gần như không còn khả năng cạnh tranh. Các đối thủ nhanh chóng bỏ xa. Trần Nhật Hoàng và Lê Ngọc Phúc vẫn hoàn thành 2 lượt chạy còn lại, nhưng lúc này mục tiêu duy nhất chỉ còn là đưa đội về đích.
Dưới cơn mưa nặng hạt, hình ảnh Trần Nhật Hoàng tiếp tục chạy khi nhóm phía trước đã tạo ra khoảng cách rất lớn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng tiếc nhất của điền kinh Việt Nam tại ASIAD.
Việt Nam về hạng 8, cũng là vị trí cuối cùng, với thành tích 3 phút 35 giây 71. Nhật Bản giành HCV với 3 phút 00 giây 75, Qatar đoạt HCB với 3 phút 00 giây 93, còn Ấn Độ nhận HCĐ với 3 phút 01 giây 61. Khoảng cách giữa Việt Nam và đội vô địch lên tới gần 35 giây, nhưng con số ấy không phản ánh đúng năng lực của các VĐV bởi phần lớn thời gian bị mất đến từ sự cố rơi gậy.
Sau toàn bộ nội dung thi đấu, Việt Nam chỉ giành được 1 HCĐ ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Đây cũng là điểm sáng hiếm hoi trong kỳ Đại hội mà nhiều nội dung được kỳ vọng không thể tạo ra bước đột phá. Việt Nam đứng hạng 18, cũng là vị trí cuối cùng trong số các đoàn có huy chương môn điền kinh tại ASIAD 20.
Hình ảnh đáng tiếc khi Trần Nhật Hoàng chạy một mình ở lượt thứ 3 |
Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, đội điền kinh Việt Nam không giành được bất kỳ huy chương nào. Tới kỳ ASIAD 20 ở Nagoya, đội chỉ giành được 1 HCĐ.
Từ không có huy chương ở Hàng Châu đến 1 HCĐ tại Nagoya là bước tiến về mặt con số, nhưng chưa đủ để che đi khoảng cách ngày càng lớn với nhóm mạnh của châu lục. Ngay trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan giành 3 HCV và đứng thứ 4 toàn đoàn, trong khi Singapore và Philippines cũng đều có HCV.
Chen Yujie và Puripol Boonson, 2 gương mặt nổi bật trên đường chạy tốc độ tại ASIAD 20, có dịp chụp ảnh chung sau khi cạnh tranh quyết liệt ở cuộc đua 4x100m hỗn hợp với khoảng cách 1/10 giây.
Trong ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh tại ASIAD 20, 2 nội dung 4x400m nam và nữ của Việt Nam đều thi đấu không thành công, trong đó hình ảnh VĐV Nguyễn Thị Hằng với đôi chân bị che kín bởi những miếng dán để lại sự tiếc nuối.