Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Cầu thủ Việt kiều thua dài ở V-League

Thứ Bảy 21/04/2012 07:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Emil Lê Giang – cầu thủ gốc Việt được đồn thổi có giá cả triệu Euro - liên tiếp bị Navibank Sài Gòn rồi CLB Hà Nội từ chối, phải trở lại Slovakia sau hơn ba tuần tìm cơ hội ở V-League.

Đầu tháng 4/2012, cầu thủ Việt kiều Emil Lê Giang từ Slovakia về Việt Nam tìm cơ hội. Navibank Sài Gòn là đội bóng đầu tiên cho Lê Giang thử việc. Chỉ sau một thời gian ngắn, HLV Phạm Công Lộc đã lắc đầu bởi “Lê Giang có thể hỉnh vừa phải, không trội hơn cầu thủ nội chứ chưa nói tới các ngoại binh”. Rời Sài thành, Lê Giang ra Thủ đô tìm vận may ở CLB Hà Nội của ông bầu Nguyễn Đức Kiên. HLV Nguyễn Thành Vinh nhanh chóng lắc đầu với Lê Giang. Ngày 17/4, sau hơn ba tuần về Việt Nam, Emil Lê Giang phải trở lại Slovakia.

Kết thúc chóng vánh này có phần gây sốc. Chỉ cách đây vài năm, Emil Lê Giang từng làm sôi sục cả giới túc cầu Việt Nam với thông tin kiếm được bản hợp đồng thi đấu cho CLB Nuernberg có giá trị tới một triệu Euro. Nhưng hóa ra Emil Lê Giang chuyển từ Filakovo (Slovakia) tới Nuernberg – đội bóng thi đấu ở giải hạng tư chứ không phải CLB cùng tên chơi tại Bundesliga. Lê Giang tới Đức theo dạng chuyển nhượng tự do, không nhận được khoản phí nào.

Emil Lê Giang khi mới trở về Việt Nam
Emil Lê Giang khi mới trở về Việt Nam

Thất bại của Lê Giang không phải cá biệt, và không làm giới chuyên môn ngạc nhiên. “Cầu thủ gốc Việt thường bị đồn thổi quá mức về tài năng. Trình độ có người tốt người trung bình, nhưng hầu như họ chỉ ngang tầm với cầu thủ trong nước. Cầu thủ Việt kiều không được coi là nội binh, đó là lý do quan trọng khiến họ không kiếm được việc trên chính quê cha đất tổ”, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nhận xét.

Trước Emil Lê Giang khá lâu, Toni Lê Hoàng – Việt kiều Ba Lan - là người đầu tiên về Việt Nam tìm việc. Năm 2003, Toni Lê Hoàng thậm chí còn được xem là bổ sung lực lượng cho đội U23 Việt Nam. Thể hình nhỏ bé, Lê Hoàng gây thất vọng và thậm chí không thể kiếm được việc ở đội hạng Nhất, Hòa Phát.

Tiếp theo Lê Hoàng là Ludovic Catsset. Cầu thủ người Pháp có gốc gác Việt từng được HLV Tavares hy vọng trở thành nhân tố mới của tuyển Việt Nam ở Tiger Cup 2004, nhưng không trụ được trong màu áo tuyển. Được Đà Nẵng nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Mã Trí nhưng ở V-League, Mã Trí chỉ là cầu thủ hạng xoàng, bị sa thải nhanh chóng.

Trào lưu kiếm tìm cầu thủ gốc Việt tiếp tục rộ lên trong vài năm gần đây. Patrick Lê Giang – người anh em của Emil, từng là thủ môn của U17 Slovakia - về Việt Nam kiếm việc cách đây hai năm. Nhưng sau những thông tin rầm rộ ban đầu, cái tên Patrick Lê Giang biến mất.

Lee Nguyễn, người Mỹ cũng từng nhận được rất nhiều kỳ vọng. Cầu thủ này từng được khoác áo tuyển Mỹ, đá cho CLB PSV (Hà Lan), nhanh chóng được CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận năm 2009. Có Lee, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tuyên bố, Hoàng Anh Gia Lai có tới 98% khả năng vô địch V-League. Rốt cục phần do thể lực yếu, phần do “các hậu vệ đá xấu”, Lee không thể hiện được tài năng. Rời phố núi Pleiku, Lee Nguyễn đến Bình Dương nhưng cũng không có gì nổi bật. Mới đây, Lee Nguyễn trở về Mỹ, khoác áo Vancover Whitecaps và đang là một trong những tiền vệ đáng xem nhất của giải MLS.

Đặng Văn Robert - cầu thủ người CH Séc - về đá cho Hải Phòng từ năm 2009. Ở đất Cảng, Robert phần nhiều đánh bạn với băng ghế dự bị. Mới đây, Robert chuyển đến khoác áo Sài Gòn FC. Ở trận đấu bù với Sông Lam Nghệ An vòng 13, Robert đã ghi một bàn thắng.

Lee Nguyễn và Đặng Văn Robert là hai cầu thủ Việt kiều hiếm hoi kiếm được việc làm ở quê cha đất tổ. Về mức độ thành công, theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Lee Nguyễn chưa phô diễn được hết đẳng cấp còn Robert chỉ ngang với cầu thủ nội tầm trung.

Thể hình không nổi trội, môi trường thi đấu khác hẳn, tài năng không như tiếng đồn, lại chiếm mất một suất "ngoại binh" trong đội hình, những đứa con xa xứ đang thấy V-League là mảnh đất khắc nghiệt. Trong khi đó, cầu thủ gốc ngoại chỉ cần nhập tịch là có thể kiếm bộn tiền.

VPF mới đây đã đề nghị VFF sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, xem cầu thủ gốc Việt là nội binh. Đề nghị này đã bị bác bỏ.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X