Sau khi hòa nhau 2-2 trong thời gian đá chính lẫn hiệp phụ, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc giải quyết thắng thua trong loạt luân lưu may rủi. Tại đây, Cao Văn Bình hóa người hùng khi cản phá thành công cú sút ở lượt thứ 7, qua đó giúp ĐT U23 Việt Nam thắng 7-6 penalty, chung cuộc giành vị trí thứ 3 tại VCK U23 châu Á.
Được HLV Kim Sang Sik trao suất bắt chính, thủ môn đang khoác áo CLB SLNA đã không phụ lòng tin khi có màn trình diễn ấn tượng trong suốt trận đấu. Chia sẻ về cảm xúc khi nhận trọng trách lớn ở trận đấu cuối cùng của giải, thủ thành trẻ không giấu được sự hồi hộp.
![]() |
Cao Văn Bình tỏa sáng trong trận tranh hạng 3 |
“Khi được trao cơ hội, tôi rất bất ngờ. Đây mới là lần đầu tiên tôi ra sân ở giải cùng U23 Việt Nam. Vì thế tôi rất nỗ lực thể hiện để trân trọng cơ hội này. Tôi cũng kêu gọi đồng đội quyết tâm cao độ để thắng trận này”, Cao Văn Bình chia sẻ.
Chính tâm thế chiến đấu hết mình đó đã giúp Văn Bình có một ngày thi đấu tập trung, ra vào hợp lý và trở thành chốt chặn tin cậy cho hàng thủ U23 Việt Nam, dù toàn đội không có bộ đôi trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức.
“Ở tình huống penalty, tôi luôn quan sát kỹ cầu thủ đá. Trước đó cũng có các thầy trong BHL chỉ cho em nên bay hướng nào”, Văn Bình trả lời về pha bóng cuối cùng. “Tôi đã nhìn thẳng vào mắt cầu thủ Hàn Quốc. Khi thấy cậu ấy liếc mắt nhìn sang bên phải, tôi quyết định bay người sang hướng đó luôn”.
Vào tối nay theo giờ Việt Nam, thầy trò Kim Sang Sik sẽ hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 19h45 với 26 thành viên. 8 người còn lại, bao gồm thủ môn Cao Văn Bình sẽ về nước lúc 7h00 ngày mai 25/1.

Vào lúc 1h40 sáng ngày 24/1 (giờ địa phương), 26 thành viên của U23 Việt Nam đã đến sân bay Jeddah để trở về quê hương.

Đánh bại đội bóng quê hương của HLV Kim Sang Sik với tỷ số 2-1 đầy cảm xúc, U23 Việt Nam "khắc sâu" thêm nỗi ám ảnh mang tên trận tranh hạng Ba đối với U23 Hàn Quốc.
Trên đường Pitch

Hàn Quốc
Việt Nam U23
