Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Bầu Kiên, bầu Hiển và bóng đá

Thứ Tư 02/05/2012 13:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kỳ nghỉ lễ vừa qua hẳn không phải là quãng thời gian vui vẻ quá mức với bầu Kiên, khi ông bầu này tuy bách chiến bách thắng bên ngoài sân bóng (được AVG và VFF bàn giao lại hợp đồng bản quyền truyền hình, gọi được nhà tài trợ “hàng khủng” cho V-League, bán được quảng cáo trên sóng truyền hình V-League…), nhưng thành tích trên sân cỏ của 2 đội bóng dưới quyền bầu Kiên là CLB BĐ Hà Nội (V-League) và Trẻ BĐ Hà Nội (hạng Nhất) lại hết sức bình thường, nếu không nói là kém cỏi.

“Đau” hơn nữa, trong 2 trận derby với 2 đội bóng của bầu Hiển tại V-League và giải hạng Nhất vào cuối tuần vừa qua, cả 2 đội bóng của bầu Kiên đều thua thảm theo kiểu “lấm lưng trắng bụng”, mà lại với cùng một kịch bản, tức là CLB BĐ Hà Nội và Trẻ BĐ Hà Nội đều vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng lại bị HN.T&T và Hà Nội lật ngược thế cờ. Thật ra thì chẳng mấy ai ngạc nhiên vì kết quả này, vì bao năm nay thành tích của các đội bóng dưới quyền bầu Kiên lúc nào cũng đì đẹt như thế, và chưa bao giờ ông bầu này có trong tay một CLB đủ mạnh để nghĩ tới khả năng cạnh tranh chức vô địch ở V-League.

Còn rất lâu nữa CLB BĐ Hà Nội (dưới) mới đạt tới đẳng cấp chơi bóng như HN.T&T
Còn rất lâu nữa CLB BĐ Hà Nội (dưới) mới đạt tới đẳng cấp chơi bóng như HN.T&T

Cái sự đì đẹt này xem ra không giống với phong cách của bầu Kiên, đặc biệt là sau những gì mà ông thể hiện ở vụ bản quyền truyền hình và vụ hợp đồng của Thanh Trung, và nếu để tìm một lời giải thích thì cũng chẳng phải việc quá khó, bởi dù bầu Kiên được xem là một trong những người giàu nhất VN nhưng các đội bóng dưới quyền ông chưa bao giờ được bơm doping tiền cật lực theo kiểu mà bầu Hiển đã và đang làm với HN.T&T.

Giả sử bầu Kiên cũng thưởng tới hàng tỷ đồng sau mỗi chiến thắng của CLB BĐ Hà Nội ở V-League và chịu chi đậm để nâng cấp đội hình bằng dàn sao khủng thì dám chắc đội bóng này sẽ thể hiện bộ mặt rất khác, nhưng có lẽ cũng như các ông bầu cùng chí hướng trong VPF, bầu Kiên cho rằng bóng đá VN đang có những con số trên trời, không phản ánh chính xác giá trị thực sự trong các bản hợp đồng mua bán cầu thủ hoặc chế độ lương thưởng, nên là một nhà kinh doanh thực thụ thì ông sẽ không ném tiền cho những giá trị ảo như thế.

Hiện tại hình như bầu Thắng vẫn đang giữ nguyên quan điểm ấy nên CLB ĐT.LA của ông Chủ tịch HĐQT VPF đang chìm dần ở nửa cuối bảng xếp hạng giải hạng Nhất 2012, và nếu không chặn đứng được đà tuột dốc này thì không loại trừ khả năng ĐT.LA sẽ phải đối mặt với nguy cơ tụt xuống hạng Nhì. Với CLB BĐ Hà Nội thì mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng đến thế, vì ở đội bóng này vẫn còn một vài ngôi sao sót lại từ 2 CLB HN.ACB và HP.HN, ngoài ra đầu mùa này bầu Kiên lại mới đưa Công Vinh từ HN.T&T sang CLB BĐ Hà Nội, nên chắc rằng đội bóng dưới quyền HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ không phải lo lắng tới viễn cảnh xuống hạng như nỗi ám ảnh từng đeo bám HN.ACB suốt bao năm qua.

Không ai phủ nhận được rằng trong thời gian ngắn ngủi vừa qua bầu Kiên và những người bạn trong VPF đã làm được rất nhiều cho bóng đá VN, nhưng bóng đá suy cho cùng cũng là một môn thể thao đối kháng, nên chuyện đội bóng của bạn đá hay, đá đẹp không quan trọng bằng việc cuối cùng bạn có giành được chiến tích nào không. Thế nên, để được xem là một ông bầu bóng đá giỏi thì ngoài việc kiếm tiền để nuôi đội bóng, vốn là nhiệm vụ bắt buộc, thì ông bầu ấy còn phải làm sao để đội bóng dưới quyền thể hiện được tính cách và triết lý của mình trên sân cỏ, mà điều này thì bầu Hiển đang làm rất tốt với HN.T&T từ mấy năm nay, còn CLB BĐ Hà Nội với bầu Kiên thì cứ như 2 thực thể hoàn toàn độc lập, không có bất cứ sự liên quan nào với nhau.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X