Tấm thẻ đỏ trực tiếp mà trung vệ Lý Đức phải nhận trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tối 20/1 đã khiến ngôi sao HAGL phải nhận án kỷ luật đầy khắc nghiệt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Dù đã có một giải đấu đầy ấn tượng, sai lầm trong phút chốc có thể khiến Lý Đức phải trả giá khá đắt. Theo AFC, Phạm Lý Đức bị xác định đã có hành vi bạo lực, gây nguy hiểm cho đối phương thuộc nhóm vi phạm nghiêm trọng theo Điều 47 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.
Lý Đức bị AFC cấm 3 trận và phải nộp phạt 1.000 USD. |
Vì thế trung vệ sinh năm 2003 đã bị cấm thi đấu 3 trận cùng án phạt tiền 1.000 USD. Khoản tiền này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định kỷ luật được AFC gửi tới các bên liên quan.
Với việc phải nhận thẻ đỏ, Lý Đức đã không thể ra sân cho U23 Việt Nam ở trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc. Điều đáng nói nằm ở tính kế thừa của án phạt.
Do Lý Đức sinh năm 2003 và sẽ quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á tiếp theo nên án phạt chưa thực hiện xong sẽ được chuyển lên cấp độ cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc Lý Đức sẽ bị treo giò thêm 2 trận chính thức tiếp theo trong màu áo ĐTQG Việt Nam mà trước mắt sẽ là trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới đây.
Việc bị treo giò được xem là một thiệt thòi không nhỏ đối với cá nhân Lý Đức cũng như với kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Việc Đức không thể ra sân ở các trận đấu quốc tế chính thức cho ĐT Việt Nam sẽ làm giảm cơ hội cạnh tranh vị trí của anh trong bối cảnh ĐTQG đang cần những nhân tố trẻ trung và giàu sức chiến đấu.
Sau trận đấu, Lý Đức đã công khai xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân, thể hiện sự hối lỗi sâu sắc trước hành động bộc phát của mình. Tấm thẻ đỏ này chắc chắn là bài học xương máu cho Lý Đức về sự điềm tĩnh và bản lĩnh trên sân cỏ quốc tế. Hy vọng rằng sau biến cố này, trung vệ trẻ sẽ trưởng thành hơn để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà trong tương lai.