ĐT Việt Nam: Xây nhà bằng “Gạch”Ngôi nhà đội tuyển đang được xây dựng, có thể thấy nguyên vật liệu chính là “Gạch”. 08/10/2008
ĐT Việt Nam - Turkmenistan: Không phải thắng bằng mọi giá! 05/10/2008 HLV Henrique Calisto đang sốt ruột vì chuỗi trận toàn thua của ĐTVN. Tuy nhiên, giờ này thì ĐTVN cũng không thể đặt chỉ tiêu phải thắng bằng mọi giá. Mà trên hết, cái họ cần thể hiện là tinh thần không buông xuôi và một lối chơi tiến bộ hơn 2 trận đầu.
Calisto đang bấn loạn. Ai giải cứu? 05/10/2008 Ông Calisto đang… bấn loạn về tâm lý, đó là điều mà những ai bám sát ĐTVN không khó nhận ra. Vấn đề là ai sẽ giải cứu cho ông?
ĐT Việt Nam: Nhạt sắc 04/10/2008 Một điểm sáng và 3 điều thất vọng. Đó là những gì cô đọng nhất mà người ta “nhìn thấy” trong thất bại của ĐTVN trước SV Hàn Quốc.
Chơi hơn người Việt Nam vẫn thua SV Hàn Quốc 03/10/2008 Hàn Quốc (Bongda24h) - Sau trận thua thất vọng 2-3 trước Myanmar trong ngày ra quân, người hâm mộ nước nhà đang rất muốn được chờ đợi một bộ mặt khác mà đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thể hiện trong trận đấu với SV Hàn Quốc.Nhưng rốt cuộc nỗi thất vọng vẫn bao trùm khi đội tuyển chúng ta tiếp tục có trận thua mất mặt trước SV Hàn Quốc trong một trận đấu mà chúng ta đã chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu.
ĐT Việt Nam - SV Hàn Quốc: Trông chờ sức mạnh tinh thần 03/10/2008 Hàn Quốc Trước trận đấu gặp SV Hàn Quốc, ông Calisto đã vận đủ mọi liệu pháp tâm lý xốc dậy tinh thần cho các học trò sau nỗi buồn ngày khai mạc. Không có gì vượt trội hơn đối thủ, điều ông thầy người Bồ chờ đợi là ĐTVN sẽ vận dụng tối đa vũ khí tinh thần để tạo ra bất ngờ.
ĐTVN: Thua vì thiếu hợp lý 02/10/2008 Tổ chức 18 pha hãm thành, thực hiện 29 đường treo bóng từ mọi góc độ, được hưởng 19 quả phạt trên cả phần sân nhà lẫn sân khách, giành quyền kiểm soát bóng xấp xỉ 60%, tất cả các con số thống kê đều nghiêng về ĐTVN. Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ để đội bóng áo Đỏ biến lợi thế thành chiến thắng. Đơn giản bởi chúng ta thiếu tính hợp lý và không lường trước được những sai lầm c&
Cúp Quốc tế TP.Hồ Chí Minh: Việt Nam bất ngờ bại trận trước Myanmar 01/10/2008 (Bongda24h) - Hẳn không ít người hâm mộ đã phải phần nào thất vọng khi phải chứng kiến thày trò Calisto gục ngã trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, Myanmar ở trận mở màn giải giao hữu quốc tế TP.Hồ Chí Minh với kết quả 2-3. Dẫu biết đây chỉ là một trận giao hữu, dẫu biết có một dấu hiệu đầy khả quan được ĐT thể hiện ở trận này nhưng thất bại vẫn là thứ khó nuốt trôi nhất là khi Myanmar là m
ĐT Việt Nam - Myanmar: Cửa ải đầu tiên 01/10/2008 HLV Henrique Calisto trở lại trên cương vị người cầm lái ĐTVN bằng chuỗi 3 trận không thắng. Myanmar cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng trong thời gian gần đây. Ngoài chiến thắng 7-1 trước… Campuchia, đội quân của HLV Falopa thất bại toàn diện khi đối đầu với các đối thủ Indonesia, CHDCND Triều Tiên và Ấn Độ....
ĐT Việt Nam: Suýt choảng nhau trên sân tập 30/09/2008 Chiều qua, HLV Calisto dành cả buổi tập cho các cầu thủ rèn luyện khả năng tấn công bằng những hiệp thi đấu nội bộ. Sau khi mất Như Thành, ông “Tô” đã nhắc nhở cầu thủ hạn chế va chạm, nhưng các pha vào bóng nguy hiểm lại có chiều hướng gia tăng. Nếu không có sự can ngăn kịp thời, có thể một vụ ẩu đả đã xảy ra.
Như Thành dưỡng thương 3 tuần, ĐT Việt Nam khủng hoảng trung vệ 29/09/2008 Liên tục nhắc nhở các cầu thủ tránh va chạm, nhưng “bão” chấn thương tiếp tục ập xuống ĐTVN. Lần này, Như Thành là người mới nhất nhập vào danh sách chấn thương, cầu thủ này sẽ phải nghỉ 2 - 3 tuần. HLV Calisto sẽ phải sống chung với cuộc khủng hoảng trung vệ ở giải TPHCM.
ĐTVN hướng đến Cúp TP HCM 2008: Đóng cửa “luyện công” 26/09/2008 Buổi tập đầu tiên của ĐTVN tại sân Thống Nhất chiều qua (25/9), HLV Calisto bất ngờ thông báo: Cấm cửa báo chí. Lý do là buổi tập trên mang nhiều màu sắc chiến thuật và sắp xếp đội hình. Tuy nhiên, việc cấm cửa đó cũng không ngăn nổi giới truyền thông tiếp cận được với mục tiêu, vì nó chỉ bị cản tầm nhìn bởi một hàng rào sắt…
Thể Công: Tái hiện “cơn lốc đỏ” bằng tiền? 25/09/2008 Vung tiền tỷ trên thị trường chuyển nhượng, trải thảm đỏ mời "tướng" Dũng về cầm quân. Thể Công đang có rất nhiều tiền, nhưng liệu đã phải là điều kiện “đủ” giúp đội bóng này hoàn thành tham vọng vô địch V-League 2009?
Nhiều đội bóng mạnh làm “quân xanh” cho ĐT Việt Nam 23/09/2008 Thêm tin vui đến với ĐTVN. Sau giải quốc tế TPHCM, ông Calisto và các học trò sẽ có thêm 5 trận cọ xát với những đối thủ mạnh để hoàn thiện đội hình, chiến thuật cho cuộc chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2008.
Đội tuyển Việt Nam: Khi Calisto mở biên 22/09/2008 Có một hình ảnh khiến những người quan sát ngạc nhiên: Ông Calisto cho các học trò thực hiện những bài đưa bóng xuống biên rồi từ đấy mới làm nên những pha dứt điểm, kể cả sử dụng những quả tạt.
Giải bóng đá quốc tế TP.HCM: Hơi thở đã gấp gáp 21/09/2008 Sáng qua, Giải bóng đá quốc tế TP.HCM - Cúp SJC - Eximbank 2008 đã chính thức được giới thiệu. Đội tuyển chỉ còn đúng chục ngày nữa là bước vào giải đấu này.
HLV Nguyễn Thành Vinh về Hòa Phát: Còn không bi kịch dòng Lam? 20/09/2008 Những người con bóng đá Sông Lam chỉ uống nước Sông Lam mới có thể chứng tỏ được mình. Những ai bỏ dòng Lam ra đi đều đã thất bại. Đó là một cái bi kịch có thật trong làng bóng Việt Nam, cái bi kịch mà bây giờ đang đặt HLV Nguyễn Thành Vinh vào một canh bạc lớn.