Tổng quan trước vòng 17 V-League: Hiểm họa hiện hữu Nếu không thể có điểm ở lượt đấu này, XM.HP, T&T HN, XMCT.TH và TP.HCM sẽ tự tách tốp. Cuộc chiến chống xuống hạng sẽ gói gọn trong những cái tên thất bại kể trên. Hiểm họa đang đến gần hơn bao giờ hết. 19/06/2009
XM.HP thua trận thứ 3 liên tiếp: “Trăng đắng” của "tướng" Dũng 17/06/2009 Sự trở lại của HLV Vương Tiến Dũng cùng 2 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn cuối lượt đi V-League 2009 đã khiến nhiều CĐV Hải Phòng kỳ vọng vào sự quật khởi ngoạn mục của XM.HP ở lượt về, nhưng nay với 3 trận thua liên tục, XM.HP đang ở tình trạng tuột dốc không phanh.
Tương phản SHB.ĐN và T&T HN: Không phải nghịch lý 17/06/2009 Chỉ mang thân phận “con nuôi”, ít được đầu tư hơn so với T&T HN, nhưng SHB.ĐN đang lên như “diều gặp gió” với chuỗi phong độ ấn tượng. Trong khi đó, đội bóng “ruột” của “bầu” Hiển lại ở tình trạng trái ngược.
Dư âm vòng 16 V-League: Giai đoạn tàn cuộc 16/06/2009 V.League như một ván cờ đã qua giai đoạn trung cuộc. Những cuộc sát tướng, phạt quân đã đến hồi ngã ngũ, và người ta đã đoán được phần nào thế trận tàn cuộc.
SHB Đà Nẵng hạ gục HA Gia Lai bằng “cơn mưa” bàn thắng 14/06/2009 Chiều nay, SHB Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức mạnh, lẫn tham vọng vô địch của mình bằng việc đánh bại HA Gia Lai với tỷ số đậm 4 - 1. Chức Vô địch mùa giải 2009 đã ở rất gần thầy trò HLV Huỳnh Đức và người hâm mộ Đà Nẵng.
Thể Công bất ngờ đè bẹp Bình Dương 14/06/2009 Chiều chủ nhật này, đội bóng quân đội đại thắng chủ nhà Bình Dương với kết quả 4-1. Như vậy, HLV Lê Thụy Hải đã có chuyến trở lại nơi từng có nhiều kỷ niệm đẹp, với hai chức vô địch liên tiếp, một cách thật sự hạnh phúc.
B.Bình Dương - Thể Công: Tái ngộ cố nhân 14/06/2009 “Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn…”. Giai điệu hừng hừng khí thế của bài Tình đất đỏ Miền Đông mới ngày nào còn vút cao đón chào chiến thắng của B.BD và vị “tướng” Lê Thụy Hải. Nay, tất cả đã chỉ còn là hoài niệm…
SHB.ĐN - HA.GL: Ải Chi Lăng không bình yên 14/06/2009 Thiên hạ ngờ ngợ rằng trận đấu bị hoãn trên phố núi có gì bất thường dù được phía HA.GL khoác cho lý do quân mình “cúm”! Bất chấp thế nào thì họ đã giành lợi thế trước trận đấu này do cầu thủ được dưỡng sức 1 tuần, trong khi SHB.ĐN chỉ được nghỉ 3 ngày.
Tổng quan trước vòng 16 V-League: Sơn tinh, Thủy tinh 13/06/2009 “Thua ai thì được chứ không thể thua Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại”. Cái mệnh lệnh vốn thường xuất hiện mỗi khi HAGL và ĐT.LA gặp nhau giờ lại được ứng vào cuộc đối đầu với SHB.ĐN. 90% khả năng vô địch của HAGL sẽ chỉ còn 10% nếu “Sơn Tinh” thất thủ trước “Thủy Tinh” ở lượt đấu này.
Dư âm vòng 15 V-League: Kẻ bay cao, người xuống thấp 12/06/2009 SHB.ĐN đang tiến bước mạnh mẽ để tiếp cận chức Vô địch V.League mùa này, sau chiến thắng trước “người anh em” T&T HN. Ngược lại, XMCT.TH đã thấy thấp thoáng bóng hình của mình ở giải hạng Nhất năm sau… Vòng 15 đã tạm hình thành câu trả lời về một cục diện ở 2 đầu BXH.
Khán giả Hải Phòng va chạm với CSCĐ trên sân Hàng Đẫy 11/06/2009 Trận đấu Thể Công - XM Hải Phòng nóng cả trên sân lẫn khán đài. Có nhất 3 lần pháo sáng xuất hiện trên khu vực khán giả Hải Phòng, lực lượng CSCĐ phải vào cuộc ngăn chặn và xô xát đã xảy ra giữa lực lượng an ninh với khán giả đội khách.
Bình Dương chật vật thắng Đồng Tháp 11/06/2009 Thi đấu trên sân nhà chiều thứ tư, nhưng Bình Dương để Đồng Tháp chơi tưng bừng vượt lên dẫn trong hiệp một. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung chỉ có thể giành trọn 3 điểm sau khi khởi sắc ở hiệp hai, với kết quả sát nút 4-3.
Hạ gục T&T, SHB Đà Nẵng tiến gần đến chức Vô địch 11/06/2009 Điều khán giả lo ngại nhất đã không thành hiện thực, chiều nay SHB Đà Nẵng đã dốc toàn lực để đánh bại người “em” T&T Hà Nội. Giấc mơ vô địch chuyên nghiệp đầu tiên của khán giả Đà Nẵng đã ở rất gần.
Sân Pleiku hoãn trận đấu đề phòng dịch cúm A/H1N1 11/06/2009 40 phút trước khi bắt đầu thi đấu trận HA. Gia Lai - TPHCM, sân Pleiku đã quyết định tạm hoãn vì nghi ngờ dịch cúm A/H1N1 xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Khán giả phải nhận lại tiền vé, còn cầu thủ cả 2 đội đều hoang mang…
Thể Công 2-1 Hải Phòng: Đội dở ít thắng đội dở nhiều 11/06/2009 Giành thêm 3 điểm quý giá trong nỗ lực bứt khỏi nhóm cuối bảng, nhưng khó có thể nói thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã có một trận đấu hay. Còn bại tướng của họ thì chỉ có thể tự trách bản thân vì "cầm vàng mà để vàng rơi".
SHB.ĐN – T&T.HN: Không được đấm mặt nhé! 10/06/2009 Nhớ thời ở quê, có ông thầy dạy võ mà không hề có găng tay hay bảo hộ cho võ sinh. Nhiều cặp anh em trong nhà vô thế phải đấu với nhau. Họ lén lút giao ước ngầm: không được đấm vào mặt nhé. Chỉ đấm từ cổ trở xuống thôi. Ý là nói vẫn chiến nhưng phải giữ hòa khí. Tình thế đó chẳng khác gì T&T.HN và SB.ĐN chiều nay. Bất cứ lý do gì thì họ vẫn phải giữ
Thể Công - XM.HP: Bạn cũ hội ngộ 10/06/2009 Ngày HLV Vương Tiến Dũng trở lại Thể Công, đội bóng áo lính hăm hở với mục tiêu gây dựng lại vị trí cho xứng với tên tuổi. Ngày ông Dũng rời Hải Phòng, lãnh đạo đội bóng cũng ước mơ một cuộc đổi đời cho Đội bóng đất Cảng khi vời HLV A.Riedl về thay thế. Đến khi ông Dũng rời Thể Công thì cả họ lẫn XM.HP lại đang ở trong tình thế không ai muốn.