Thứ Sáu, 18/09/2026

Bóng đá Việt Nam

SG.XT gặp trọng tài “khắc tinh” Trần Trung Hiếu

SG.XT gặp trọng tài “khắc tinh” Trần Trung Hiếu

Hôm qua, trả lời phỏng vấn trên phiên bản điện tử của báo Bóng đá, cơ quan ngôn luận của VFF, trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm đã công khai danh tính của trọng tài sẽ bắt chính trong trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 26 V-League 2012 giữa SG.XT và HN.T&T. Ông Lâm cho biết: “Hiện danh sách các trọng tài điều hành vòng 26 đã có và chỉ còn chờ gút lại, nhưng cơ bản là đã xong. Việc phân công trọng tài đều rất rõ ràng, minh bạch nên không có gì phải giấu giếm. Tôi không nhớ rõ hết các trọng tài s

Không yêu đừng nói lời cay đắng

Không yêu đừng nói lời cay đắng

Sau khi để thua HA.GL ngay trên sân nhà đồng nghĩa với việc HN.T&T đánh mất cơ hội vô địch trước một vòng đấu, dù rất thất vọng nhưng bầu Hiển vẫn xuống sân động viên và an ủi các cầu thủ. Còn sau trận thua của CLB BĐ Hà Nội trước N.SG và qua đó đẩy CLB BĐ Hà Nội rơi vào tình thế hiểm nghèo, bầu Kiên quát mắng các cầu thủ của mình một trận đâu ra đấy và còn đưa ra hình thức kỷ luật bằng cách bắt cầu thủ phải ăn ở tập trung tại CLB chứ không cho về nhà, và tuyên bố sẽ phạt 500 triệu đồng với nhữn

HN T&T - “Romeo” không được “chết”?!

HN T&T - “Romeo” không được “chết”?!

Nhìn nhận ở khía cạnh chuyên môn thuần túy, nếu HN.T&T vì một lý do nào đấy mà không thể đoạt chức vô địch V-League mùa này thì điều đó xứng đáng được coi là một mất mát không nhỏ của V-League 2012. Nói thế là bởi trong số 3 đội bóng đang chia nhau 3 vị trí đầu tiên trên bảng tổng sắp trước vòng đấu cuối cùng của V-League 2012, HN.T&T là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt nhất và cũng là đội bóng máu mê nhất với danh hiệu vô địch.

CLB BĐ Hà Nội và nguy cơ rớt hạng treo trên đầu

CLB BĐ Hà Nội và nguy cơ rớt hạng treo trên đầu

Độ chục năm gắn bó với bóng đá, cũng là chừng ấy thời gian, các đội bóng của ông bầu tóc bạc Nguyễn Đức Kiên cứ lên hạng rồi xuống hạng như con nước. Và để bám víu giải đấu cao nhất hình chữ S, đã hơn một lần đại diện Thủ đô phải “đi bước nữa”, thay tên đổi họ, thậm chí là mua lại suất dự V-League. Như thế liệu có hạnh phúc không, khi bóng đá bản chất của nó là cuộc chơi, là môn thể thao giải trí (tất nhiên, rất tốn kém)?!

top-arrow
X