Bóng đá Việt Nam và đôi cánh tuổi 22Ở độ tuổi 22, cách đây 5 năm, lứa Văn Quyến, Như Thành, Tuấn Phong… đã làm nên một chiến thắng kinh thiên động địa trước Hàn Quốc. Ở độ tuổi 22, đêm qua, lứa Thanh Bình, Nhật Nam, Mai Tiến Thành… đã giật cúp vàng Merdeka một cách kiên cường. BĐVN rõ ràng đã có những đôi cánh mộng tuổi 22, nhưng làm gì để cánh mộng bay lên, thay vì thui chột? 27/10/2008
ĐT Malaysia - U22 Việt Nam: Câu chuyện sau 42 năm 25/10/2008 Malaysia Mùa Thu năm 1966, dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Đức Karl Heinz Weigang, thế hệ của những bậc tiền bối như Phạm Huỳnh Tam Lang, Đỗ Thới Vinh đã gây tiếng vang lớn khi đưa ĐT Miền Nam Việt Nam giành Merdeka Cup sau khi vượt qua ĐT Myanmar với tỷ số 1-0.
Thêm một vụ ẩu đả xảy ra ở ĐT Việt Nam 25/10/2008 T&T Cup chỉ còn tính từng ngày, nhưng hôm qua dấu hiệu bất ổn nội bộ lại xuất hiện đe dọa ĐT Việt Nam. Sau một tình huống va chạm trên sân, Thành Lương và Hoàng Vương đã nhảy bổ vào định “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với nhau, may mắn là các đồng đội đã kịp nhảy vào can ngăn.
Nhật ký ĐTVN: Lại ốm và chấn thương 24/10/2008 Ngày khai mạc T&T Cup đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trong buổi tập hôm qua, HLV Calisto vẫn chưa có trong tay đội hình mạnh nhất vì nhiều lý do khác nhau. Ông thầy người Bồ Đào Nha chưa kịp vui vì đón nhận sự trở lại của Công Vinh sau chấn thương gót chân thì tiền đạo này lại tái phát chấn thương ở gối phải.
Thép đã tôi thế đấy! 24/10/2008 Diễn biến của trận đấu đã khiến nhiều người phải nghẹt thở. U20 Sierra Leone dường như đã hiểu rất rõ U22 Việt Nam và có thời điểm tưởng chừng họ sẽ bước đến trận đấu cuối cùng của Merdeka Cup. Nhưng bằng sự nỗ lực tuyệt vời, U22 Việt Nam đã làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
U22 VN - U20 Sierra Leone : Chờ tiếng vọng Việt Nam 23/10/2008 Có mặt tại vòng bán kết Merdeka Cup là thành công ngoài mong đợi của ĐT U22 Việt Nam. Thế nhưng, NHM nước nhà đang kỳ vọng vào một giải đấu trọn vẹn. Các cầu thủ trẻ Việt Nam phải đánh bại được U20 Sierra Leone để tiếng vọng Việt Nam vang khắp giải đấu này.
Trung vệ Thanh Giang: Bí ẩn của ông Tô 22/10/2008 Nếu không tính 2 thủ môn Quang Huy và Đức Cường, chỉ có đúng 1 cầu thủ vẫn chưa được ông Calisto “ném” vào sân dù chỉ 1 giây: trung vệ Phan Thanh Giang.
Mai Đức Chung giỏi hơn Calisto? 21/10/2008 ĐT Đức Chắc chắn là rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang tự hỏi mình câu ấy. Bởi lẽ trong khi ĐTVN của Calisto đá 7 trận liền không thắng thì ĐT U.22 của Mai Đức Chung lại vừa trải qua một vòng bảng Mederka Cup vô cùng ấn tượng.
Đội tuyển Việt Nam: Tài Em trở lại, Công Vinh ngồi ngoài 21/10/2008 Hôm qua là một ngày buồn vui lẫn lộn của HLV trưởng ĐT Henrique Calisto, khi sau đúng 2 tuần phải nghỉ thi đấu vì chấn thương giãn dây chằng cổ chân, Tài Em đã ra sân trở lại...
Đội tuyển Việt Nam: Tuyển thủ nghèo 20/10/2008 Gần 1 tháng tập trung nhưng cho tới hôm nay, các tuyển thủ của ĐTVN mới chỉ nhận được chừng 6 triệu đồng (mức cao nhất) mỗi người.
U23 Việt Nam đòi nợ giúp đàn anh 17/10/2008 Tại Malaysia tối qua, HLV Mai Đức Chung tiếp tục tỏ ra “mát tay” khi dẫn dắt đội bóng trẻ ở độ tuổi U22 thắng thuyết phục 3-1 trước tuyển Myanmar - đối thủ vừa đánh bại tuyển Việt Nam của ông Calisto tại Cup TP HCM.
Đội tuyển Việt Nam: Bặp, bặp, bặp & tính nhịp điệu 16/10/2008 Trên đường hầm rời phòng họp báo sân Mỹ Đình tối 14-10, ông Tô nói thêm với người viết bài này về quyết định triệu tập trở lại Trường Giang: Với các tiền vệ thủ hiện thời, đội chỉ có thể đá theo kiểu có bóng là… bặp bặp bặp mà không hề có tính nhịp điệu.
Merdeka Cup 2008: Việt Nam gặp Myanmar ngày khai mạc 15/10/2008 Theo lịch bốc thăm do BTC Merdeka Cup 2008 công bố, đối thủ đầu tiên của ĐT U22 VN tại giải đấu này sẽ là Myanmar. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18h30 (giờ địa phương) ngày 18/10.
ĐTVN: Hòa còn hơn... thua! 15/10/2008 Sáu trận thua dưới thời HLV H.Calisto, ĐTVN đã trình diễn một lối chơi khá đường nét. Trong khi đó, điểm đầu tiên có được lại là một trận đấu kém thuyết phục của thày trò ông Calisto. HLV người Bồ vẫn chưa thoát khỏi sức ép nhưng dẫu sao, một trận hòa vẫn còn hơn thua trận thứ 7 liên tiếp.
Hòa Singapore, Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng 14/10/2008 (Bongda24h) - Sau 6 trận thua liên tiếp, thày trò HLV Calisto đang rất khát khao một chiến thắng. Vì vậy trận tiếp Singapore trên sân nhà không đơn thuần chỉ là một trận đấu giao hữu mà nó còn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần cũng như động lực giúp tuyển Việt Nam có thể lấy lại niềm tin cho chính mình và người hâm mộ. Bongda24h xin được chuyển tới quý độc giả buổi tường thuật trực tiếp di
ĐTVN - Singapore: Giải khát? 14/10/2008 Thầy trò HLV Calisto đang rất khát một chiến thắng. Và nếu làm được điều đó trước đối thủ mạnh Singapore trong trận giao hữu chiều nay, họ sẽ cùng lúc hoàn thành hai mục tiêu: Giải tỏa sức ép và xóa dớp 6 trận toàn thua.
HLV Calisto bật mí đội hình chính gặp Singapore: Vắng bóng quân "Gạch" 13/10/2008 Ở cuộc họp báo trước trận đấu giữa ĐTVN và Singapore, khác với thông lệ ở các trận đấu trước, HLV trưởng Henrique Calisto đã chính thức công bố đội hình ra sân ngày mai.