Son Heung-min lập cú đúp, MLS đánh bại Liga MX trong trận All-Star

Son Heung-min ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút ở hiệp một, đều xuất phát từ những đường kiến tạo của Carles Gil. Màn trình diễn ấn tượng giúp Son được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Sau mỗi lần lập công, Son thực hiện màn ăn mừng quen thuộc. Ngôi sao người Hàn Quốc đưa hai tay lên trước mặt, tạo hình như đang cầm một chiếc máy ảnh cổ điển, dùng các ngón tay để tạo khung hình rồi giả động tác bấm máy.
“Tôi có những đồng đội tuyệt vời, những cầu thủ đẳng cấp ở xung quanh và điều đó giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn”, Son chia sẻ sau trận. “Ghi được hai bàn khiến buổi tối này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều”.
![]() |
| Son Heung-min lập cú đúp, MLS đánh bại Liga MX trong trận All-Star |
Bên cạnh Son, Philip Zinckernagel của Chicago Fire và Evander da Silva Ferreira thuộc FC Cincinnati cũng điền tên lên bảng tỉ số cho đội MLS All-Star. Có 35.197 khán giả có mặt tại Bank of America Stadium để theo dõi màn so tài.
Liga MX All-Star là đội nhập cuộc tốt hơn và vượt lên dẫn trước ở phút 10. Luis Gabriel Rey thực hiện pha đánh đầu trong tư thế đang di chuyển sau một tình huống đá phạt, đưa bóng vượt qua thủ môn Matt Freese của đội tuyển Mỹ.
Tuy nhiên, lợi thế của Liga MX không tồn tại được lâu. Phút 20, Son nhận bóng từ Gil bên cánh trái. Sau một nhịp khống chế, tiền đạo của LAFC tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Carlos Acevedo để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Chỉ ít phút sau, Son tiếp tục tạo dấu ấn. Gil nỗ lực cứu bóng trước khi bóng đi hết đường biên rồi lập tức chuyền ngược vào khu vực trước khung thành. Son có mặt đúng lúc và dứt điểm chính xác, giúp MLS vượt lên dẫn 2-1.
Zinckernagel nâng cách biệt lên 3-1 ở phút 42. Cầu thủ của Chicago Fire tận dụng tình huống bóng bật ra để ghi bàn trước khi hiệp một khép lại.
Liga MX không bỏ cuộc. Đầu hiệp hai, Salomon Rondon rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Dù vậy, MLS nhanh chóng tái lập lợi thế hai bàn ở phút 58 khi Evander da Silva Ferreira lập công.
Jose Paradela ghi thêm một bàn cho Liga MX ở thời gian bù giờ, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội bóng này có thể làm. Chung cuộc, MLS giành chiến thắng 4–3.
Hany Mukhtar, tiền vệ của Nashville FC, dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của Son.
“Cậu ấy là một cầu thủ không thể tin nổi. Cậu ấy là một ngôi sao đẳng cấp thế giới và có lý do để được đánh giá cao như vậy. Cậu ấy thể hiện điều đó qua từng tuần thi đấu và tất cả chúng tôi đều biết Son giỏi đến mức nào. Chúng tôi chứng kiến điều đó ngay cả trong các buổi tập, vì thế tôi không bất ngờ với những gì cậu ấy làm được hôm nay”, Mukhtar nói.
Messi vắng mặt sau hành trình World Cup cùng Argentina
![]() |
Messi không góp mặt trong đội hình của MLS All-Star |
Lionel Messi, ngôi sao lớn nhất của MLS và tiền đạo thuộc biên chế Inter Miami, không góp mặt trong trận All-Star lần này.
Messi được Major League Soccer cho phép vắng mặt cùng người đồng đội Rodrigo De Paul. Cả hai không tham dự trận đấu sau khi Argentina trải qua hành trình dài tại World Cup và chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha ở trận chung kết.
Trước thời điểm MLS bước vào kỳ nghỉ giữa mùa, Messi đã ghi 12 bàn và thực hiện 8 pha kiến tạo cho Inter Miami. Sự vắng mặt của anh mở ra cơ hội để những ngôi sao khác trở thành tâm điểm và Son Heung-min đã tận dụng cơ hội ấy một cách hoàn hảo bằng cú đúp cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Trên đường Pitch


Son Heung-min
