Ronaldo cán mốc 979 bàn, Al-Nassr trở lại quỹ đạo chiến thắng
Cristiano Ronaldo khai thông thế bế tắc ở giữa hiệp một bằng một pha đánh đầu chính xác. Ở tuổi 41, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể và chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn vỏn vẹn 21 pha lập công.
Chưa đầy 15 phút sau giờ nghỉ, Abdullah Al-Hamdan nhân đôi cách biệt cho Al-Nassr. Abha Club chỉ gỡ được 1 bàn trong thời gian còn lại, qua đó không thể ngăn đội đương kim vô địch Saudi Arabia giành trọn 3 điểm.
Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút và có lần thứ 2 trong mùa giải được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau trận, anh đăng thông điệp ngắn gọn trên Instagram: "Nỗ lực sẽ được đền đáp".
Chiến thắng này cũng giúp Al-Nassr nhanh chóng đứng dậy sau thất bại 1-2 trước Al-Ittihad hôm thứ Bảy, trận thua đầu tiên của họ kể từ đầu mùa.
| Ronaldo cán mốc 979 bàn, Al-Nassr trở lại quỹ đạo chiến thắng |
HLV Ange Postecoglou đánh giá cao màn trình diễn của Ronaldo và Al-Hamdan, đồng thời hài lòng với cách các học trò phản ứng sau thất bại.
"Tôi nghĩ Al-Hamdan và Cristiano đã có một trận đấu tốt. Đó là lựa chọn đúng đắn của chúng tôi. Al-Nassr đã thắng 6 trong 7 trận gần nhất và cho thấy khả năng vượt qua những thử thách phải đối mặt từ đầu mùa. Ngay cả khi xuất hiện thêm các ca chấn thương vào khoảng phút 80, các cầu thủ vẫn chiến đấu đến cùng", Postecoglou chia sẻ.
3 điểm giúp Al-Nassr nâng tổng số điểm lên 15 và cùng Al-Hilal, Al-Qadsiah chia sẻ ngôi đầu bảng.