Neymar nổi giận sau khi nhận thẻ đỏ vì che miệng
Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Neymar dùng tay che miệng trong lúc lời qua tiếng lại với Nestor. Cầu thủ Bahia lập tức phản ứng và thông báo với trọng tài. Sau đó, Neymar bị truất quyền thi đấu.
Quy định xử phạt cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối phương đã được thông qua để áp dụng tại World Cup. Biện pháp này được đưa ra sau vụ Vinicius Junior cáo buộc Gianluca Prestianni của Benfica phân biệt chủng tộc với mình ở Champions League mùa trước. Prestianni sau đó bị cấm thi đấu 6 trận vì hành vi phân biệt đối xử mang tính kỳ thị người đồng tính.
Neymar hiện trở thành một trong những cầu thủ đầu tiên vướng vào tranh cãi liên quan đến quy định mới này.
Sau trận đấu, ngôi sao Santos bức xúc: “Chúng tôi chỉ nói chuyện giữa sân, đùa giỡn và cười với nhau. Sau đó, tôi quay sang nói chuyện với Nestor. Tôi thừa nhận mình sai khi lấy tay che miệng, nhưng tôi thậm chí còn chưa nói gì thì cậu ta đã giơ tay báo trọng tài. Đây là một trong những chiêu trò bẩn thỉu nhất trong bóng đá! Nhưng rồi tôi sẽ có ngày đáp trả Nestor”.
![]() |
| Neymar nổi giận sau khi nhận thẻ đỏ vì che miệng |
Nestor đưa ra lời giải thích khác. Cầu thủ Bahia khẳng định Neymar đã có những lời lẽ thiếu tôn trọng mình và đội bóng.
“Đó chỉ là một pha phạm lỗi thông thường trong trận đấu. Tôi chìa tay ra bắt tay nhưng cậu ấy ném bóng về phía tôi. Sau đó, cậu ấy nói nhiều điều với tôi. Tôi được cha mẹ dạy dỗ tử tế và biết rõ mình xuất thân từ đâu. Tôi sinh ra tại một khu phố ở Sao Paulo, đã trải qua rất nhiều khó khăn để có được vị trí hiện tại và tự hào khi khoác áo Bahia.
Neymar biết rõ cậu ấy đã nói gì với tôi. Những lời đó rất thiếu tôn trọng, không chỉ với cá nhân tôi mà còn với màu áo Bahia. Cậu ấy có thể là thần tượng của mọi người trên sân cỏ, nhưng hôm nay, cậu ấy đã thất bại hoàn toàn với tư cách một con người bởi cách nói chuyện của mình. Không nên hành xử như vậy.
Tôi học được rất nhiều điều từ cha mẹ và biết ơn cách họ nuôi dạy mình. Tôi sẽ không bao giờ làm điều tương tự. Tôi không muốn nhắc lại những lời đã nghe vì có rất nhiều người đang theo dõi, trong đó có cả trẻ em. Những lời đó không phù hợp”.
Neymar tiếp tục công kích Nestor trên mạng xã hội sau trận đấu. Anh cho rằng sự việc nghiêm trọng hơn những màn khẩu chiến thông thường giữa các cầu thủ.
“Tôi không phải người thường xuyên lên tiếng về những chuyện xảy ra trong trận đấu, nhất là khi đó chỉ là màn đôi co giữa các cầu thủ. Tôi đã bị đuổi khỏi sân và thường không muốn bận tâm đến những chuyện như vậy. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ đây là vấn đề rất nghiêm trọng, vượt xa giới hạn thông thường.
Tôi bảo vệ màu áo này và sẵn sàng hy sinh vì nó. Tôi có thể chửi bới, đối đầu và tranh cãi với người khác. Điều đó không sao cả, vì mọi chuyện chỉ diễn ra trên sân. Đây là bóng đá, vốn dĩ vẫn như vậy. Tất nhiên, cậu ta cũng phải bảo vệ đội bóng của mình.
Nhưng theo quan điểm của tôi, những gì Nestor làm hôm nay là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Luật chống phân biệt chủng tộc đã tồn tại, vậy mà cậu ta lại cố giành lợi thế trong trận đấu bằng cách tố cáo tôi đã nói điều gì đó, dù tôi che miệng và chưa nói lời nào với cậu ta. Rõ ràng, chúng tôi có lời qua tiếng lại, châm chọc nhau, nhưng đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Còn hành động của cậu ta thì rất nghiêm trọng.
Chúng tôi chỉ đang đùa giỡn. Tôi còn trêu chọc 2 trung vệ, nhưng Nestor lại lợi dụng tình huống đó để tìm cách giành lợi thế. Chuyện này thực sự nghiêm trọng. Đã có luật chống phân biệt chủng tộc, tại sao cậu ta lại có thể làm như vậy? Thật khó tin. Tôi rất buồn về những gì đã xảy ra vì cậu ta đã hành xử một cách không trung thực”.
Trên đường Pitch

Brazil
Bahia
Neymar
