Mourinho mỉa mai trọng tài sau trận hòa gây tranh cãi của Benfica
Benfica và Braga cầm chân nhau 2-2 vào tối Chủ nhật, song Jose Mourinho tỏ rõ sự tức giận trước công tác điều hành trận đấu. Khi Benfica đang dẫn 1-0, Braga được trao một quả phạt đền do lỗi để bóng chạm tay và đã tận dụng để gỡ hòa. Đến thời điểm tỉ số là 2-2, bàn thắng tưởng chừng mang về chiến thắng cho Benfica lại bị từ chối. Sau một pha tạt bóng bị cản phá, bóng dường như chạm tay cầu thủ Braga trước khi đến chân hậu vệ của họ là Vitor Carvalho. Trong nỗ lực phá bóng, Carvalho bị Richard Rios áp sát, va chạm bằng vai và mất bóng. Rios sau đó chuyền ngang để Samuel Dahl dứt điểm tung lưới. Tuy nhiên, trọng tài bất ngờ thổi phạt lỗi, và VAR cũng ủng hộ quyết định này. Dù Braga phải chơi thiếu người trong những phút cuối vì một cầu thủ nhận đủ hai thẻ vàng, điều đó vẫn không đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ của Mourinho.
![]() |
| Mourinho mỉa mai trọng tài sau trận hòa gây tranh cãi của Benfica |
Không xa lạ với việc công khai chỉ trích trọng tài, Mourinho lần này lựa chọn cách thể hiện qua những lời lẽ đầy châm biếm.
Phát biểu với báo giới, ông nói: “Không cần nói đến sự hài hước, tôi xin chúc mừng SC Braga về nhiều điều. Tôi chúc mừng chủ tịch CLB, bởi sau nhiều năm quay trở lại đây, tôi đã được chứng kiến một trung tâm huấn luyện thật sự tuyệt vời. Chúc mừng đội bóng, một tập thể tốt, chúc mừng HLV đang xây dựng một đội hình rất chất lượng, và cả các CĐV với bầu không khí cuồng nhiệt. Còn về trận đấu, tôi nghĩ đó là một chiến thắng tuyệt vời cho chúng tôi. Một hiệp một tốt, dù chúng tôi để lọt lưới hai bàn do chính những sai lầm của mình. Sang hiệp hai, chúng tôi chơi rất mạnh mẽ, hoàn toàn làm chủ thế trận, ghi hai bàn thắng, và việc giành chiến thắng trên sân Braga là điều vô cùng khó khăn; sau khi bị dẫn bàn, việc lội ngược dòng lại càng phức tạp”.
Khi được một phóng viên nhắc lại tỷ số chính thức, Mourinho đáp lại: “Chúng tôi thắng 3-2! Đó là thứ bóng đá mà chúng ta đang có. Tôi chỉ làm tốt nhất công việc của mình và cống hiến hết sức có thể. Tôi chưa hoàn toàn hài lòng với bản thân vì không thể làm được mọi điều mình muốn trong suốt 90 phút. Nhưng chúng tôi thắng 3-2, bạn biết tôi đang nói mỉa mai, nếu không thì tôi đã bị phạt nặng rồi.
CLB với tư cách một tổ chức có thể sẽ làm hoặc không làm điều gì đó, có lẽ theo cách mà chúng tôi đang dần quen thuộc. Phần tôi, tôi chỉ tập trung huấn luyện và đưa ra đánh giá. Việc phải đối đầu SC Braga trong thời gian ngắn khiến tôi không muốn đi sâu vào phân tích chiến thuật. Không mổ xẻ lý do họ chơi tốt hơn trong hiệp một và vì sao chúng tôi vượt trội ở hiệp hai. Trận đấu hay và trọng tài tốt, ông ấy điều hành một trận đấu tích cực, nhưng kết quả và điểm số lại được quyết định bởi những kiểu tình huống như thế, và đó chính là điều đã xảy ra”.
Mourinho đặc biệt không hài lòng khi VAR đứng về phía quyết định ban đầu của trọng tài trên sân.
Ông nói thêm: “Rõ ràng rồi. Chúng tôi ghi ba bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Tôi nhắc lại, tôi thích cách điều hành trận đấu này, chỉ một vài thẻ vàng, một vài tiêu chí khó hiểu, và một vài tình huống dừng trận đấu khiến đội muốn triển khai nhanh bị mất lợi thế. Đây là trận đấu khó bắt, nhịp độ cao, và thành thật mà nói thì tôi thích nó.
Nhưng khi đến khoảnh khắc mắc sai lầm quyết định trận đấu, thì người chứng kiến lại là vị trọng tài trong phòng VAR. Những điều kỳ lạ như vậy vẫn xảy ra, khi có những CLB giành chiến thắng trong nhiều trận nhờ sai lầm, còn những CLB khác lại đánh rơi rất nhiều điểm số cũng vì sai lầm. Chặng đường phía trước còn dài và tôi rời nơi đây với niềm vui và niềm tin, dù có thể họ gọi tôi là điên rồ, rằng chúng tôi đã lật ngược được tình thế”.
Mourinho sẽ sớm có dịp tiếp tục đánh giá chất lượng công tác trọng tài tại giải VĐQG Bồ Đào Nha khi Benfica chạm trán Estoril vào thứ Bảy tới. Hiện tại, Benfica đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, với 10 chiến thắng và 6 trận hòa sau 16 vòng đấu. Dù vẫn đang bất bại, họ đã kém đội đầu bảng Porto tới 10 điểm, trong bối cảnh Porto thắng 15 và chỉ hòa một trận kể từ đầu mùa.
Trên đường Pitch

Benfica
