Argentina xát muối vào nỗi đau của ĐT Anh
Một trong những trận đấu cảm xúc nhất của Argentina ở World Cup 2026 là bán kết với ĐT Anh. Bị dẫn trước 1-0 khi tới phút 85, Argentina đã vùng lên và giành chiến thắng 2-1 để tiến vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.
Để kỷ niệm chiến thắng trên, LĐBĐ Argentina (AFA) đã chọn ngày 15/7 làm ngày các đội tuyển quốc gia Argentina. Trang chủ AFA thông báo: "Ngày này được chọn để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại và lịch sử của đội tuyển Albiceleste trước Anh trong trận bán kết World Cup 2026.
Đội tuyển, dưới sự dẫn dắt của Lionel Scaloni, đã bị đội tuyển Anh dẫn trước một bàn. Nhưng nhờ các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martínez, Albiceleste đã lật ngược tình thế và khiến cả nước hân hoan, người dân đổ ra đường ăn mừng".
Argentina lấy ngày đánh bại ĐT Anh làm ngày kỷ niệm |
Sau trận, các cầu thủ Argentina đã giăng biểu ngữ mang thông điệp "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas là của Argentina) ngay trên sân. Được biết, tại Argentina gọi quần đảo Falkland là Islas Malvinas.
Hành động này đã gây ra sự phẫn nộ ở Anh và chính phủ Anh đã kêu gọi FIFA điều tra vấn đề này. Trong khi đó, tổng thống Argentina Javier Milei mô tả màn ăn mừng của các cầu thủ với biểu ngữ là "hoàn toàn hợp lệ".
Dù Argentina để thua Tây Ban Nha ở chung kết, chủ tịch AFA Claudio Tapia vẫn cho rằng chức vô địch đã thuộc về Argentina sau thắng lợi ở bán kết. Ông đánh giá: "Tôi biết rằng đối với người Argentina, chúng tôi đã vô địch World Cup ngay từ khoảnh khắc đánh bại Anh.
Vì đó thực sự là điều mà mọi người đều mong muốn. Chúng tôi tự hào về màn trình diễn của các đội tuyển quốc gia và về việc họ đã tạo ra cảm giác bất khả chiến bại tuyệt vời - rằng không ai có thể đánh bại chúng tôi".
Theo truyền thông Anh, hai tuyển thủ Argentina là Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister đã phải thuê lực lượng an ninh tư nhân canh gác nhà riêng sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026.
FIFA đã mở thủ tục kỷ luật đối với Leandro Paredes, Nahuel Molina và trợ lý HLV Roberto Ayala của Argentina vì hành vi tấn công liên quan đến màn xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup diễn ra tại New Jersey hồi đầu tháng.