Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

Huyền thoại Arsenal - Tony Adams lập kỷ lục trong ngày thảm bại

Thứ Hai 17/04/2017 10:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tony Adams vừa thiết lập một kỷ lục mới ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt Granada nhưng đổi lại là một thất bại thảm hại trước Celta Vigo.

 
Trong nỗ lực cứu vớt câu lạc bộ khỏi xuống hạng, ban lãnh đạo Granada đã mời Tony Adams - huyền thoại Arsenal - tiếp nhận ghế huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, chiến lược gia 50 tuổi không thể lập tức giúp Granada thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm khi để thua Celta Vigo với tỉ số 0-3.
 
Tony Adams vua lap ky luc tai La Liga.
Tony Adams vừa lập kỷ lục tại La Liga.

Điều đáng nói là ngay trong trận đầu tiên làm việc, Tony Adams đã thiết lập một kỷ lục mới tại La Liga khi sử dụng đội hình xuất phát có 11 cầu thủ đến từ 11 quốc gia khác nhau. Điều đáng nói là trong đội hình xuất phát của Granada không có một cầu thủ người Tây Ban Nha nào.
 
Thất bại ngay trên sân nhà cộng với cách dùng người "dị" của Tony Adams khiến nhiều CĐV Granada nghi ngờ về chiến lược gia mới của đội bóng. Đây cũng là trận không thắng thứ 7 liên tiếp của Granada tại La Liga (1 hòa, 6 thua). Granada hiện đang đứng 19 trong bảng xếp hạng, kém đội đủ khả năng trụ hạng Leganes khoảng cách 7 điểm trong khi La Liga chỉ còn 6 vòng đấu.
 
Trước khi tới Granada, Tony Adams từng dẫn dắt Wycombe (đội bóng tại League Two Anh, tương đương giải hạng ba), làm việc trong ban huấn luyện Feyenoord, làm trợ lý rồi dẫn dắt Portsmouth rồi bị sa thải năm 2009 khi chỉ giành được 10 điểm sau 16 trận. Gần đây nhất, Tony Adams dẫn dắt Gabala, một CLB tại  Azerbaijan Premier League.
 
Tony Adams là cựu danh thủ bóng đá Anh, thi đấu trong vị trí trung vệ và gắn bó trọn sự nghiệp trong màu áo Arsenal từ năm 1983-2002. Ông từng cùng Arsenal vô địch nước Anh 4 mùa giải là 1988-89, 1990-91, 1997-98 và 2001-02. Ông cũng từng thi đấu 66 trận cho đội tuyển Anh và ghi được 5 bàn thắng.
 

N.D (Theo Thể thao Việt Nam)
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Barcelona đã ở rất gần một màn ngược dòng lịch sử tại bán kết Cúp Nhà vua khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 trên sân nhà, nhưng vẫn bị loại với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt trận. Dẫu vậy, Raphinha khẳng định màn trình diễn này sẽ là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Dù Barcelona phải dừng bước tại bán kết Cúp Nhà vua, màn trình diễn xuất sắc của Pedri vẫn để lại ấn tượng mạnh với đối thủ. Đội trưởng Atletico Madrid là Koke đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho tiền vệ 21 tuổi, khẳng định anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là hiện tại lẫn tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

HLV Hansi Flick thừa nhận ông thất vọng nhưng tự hào khi Barcelona tiến rất gần tới màn lội ngược dòng không tưởng trước Atletico Madrid, nhưng rốt cuộc vẫn phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X