Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Vào chung kết cúp Nhà vua, người Valencia ‘dằn mặt’ Barca

Thứ Sáu 01/03/2019 10:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Rodrigo Moreno thừa nhận sẽ là một dịp đặc biệt khi Valencia đối mặt với Barcelona ở chung kết cúp Nhà vua mùa này. Chính mũi công người Tây Ban Nha là tác giả bàn duy nhất giúp đội bóng do HLV Marcelino dẫn dắt đánh bại Real Betis 1-0 ở bán kết lượt về.

Qua đó, Valencia giành vé vào chung kết cúp Nhà vua với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận. Đây là lần đầu tiên “Bầy dơi” có vinh dự này kể từ năm 2008 dưới thời Ronald Koeman, chỉ 2 tháng sau lễ kỷ niệm 100 năm thành lập CLB.

Rodrigo Moreno phát biểu sau trận Valencia 1-0 Real Betis. Cầu thủ 27 tuổi tin rằng đó là khoảnh khắc đáng ăn mừng với các thành viên của đội bóng. “Đây là một mùa giải rất đặc biệt với lễ kỷ niệm 100 năm thành lập và chúng tôi rất vui mừng được lọt vào trận chung kết cúp Nhà vua”, tờ Mundo Deportivo trích lời Rodrigo.

Vào chung kết cúp Nhà vua, Rodrigo Moreno ‘dằn mặt’ Barca hình ảnh
Valencia lọt vào chung kết cúp Nhà vua gặp Barca

“Chúng tôi đã chơi một trận đấu loại trực tiếp rất chỉnh chu. Chúng tôi xứng đáng được vào trận chung kết. Đó là một trận chung kết đáng nhớ cho tất cả mọi người, cho CLB, các cầu thủ và người hâm mộ.”

Ở bán kết lượt đi, Betis đã dẫn Valencia 2-0 nhưng bị gỡ hòa 2-2 chung cuộc bởi 2 bàn thua trong hiệp 2. Tới lượt về, họ cầm bóng nhiều hơn song vấp phải hàng thủ kiên cố của đội chủ nhà. Chung cuộc, Betis bỏ lỡ cơ hội chơi trận chung kết cúp Nhà vua tại sân nhà Benito Villamarin ngày 25 tháng 5 tới.

Hậu vệ Marc Bartra thừa nhận đó là một nỗi đau với Betis, chỉ một tuần sau khi họ dừng bước tại Europa League dưới tay Rennes. “Chúng tôi thực sự muốn được vào trận chung kết”, cựu cầu thủ Barca nói. “Chúng tôi muốn đến Valencia và giành chiến thắng, nhưng đó là bóng đá, và không phải ai cũng có thể có được niềm vui.”

“Đó là một nỗi đau. Chúng tôi phải tự phê bình nhưng toàn đội rời sân với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi rất tự hào về đội bóng và người hâm mộ. Chúng tôi xin lỗi họ và chúc mừng Valencia.”

Gia Vi (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X