Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Phó tướng theo chân Luis Enrique ra đi, mở đường đón tân HLV Barcelona

Thứ Hai 29/05/2017 17:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trợ lý Juan Carlos Unzue chính thức rời Camp Nou để ngồi vào ghế nóng Celta Vigo, coi như Ernesto Valverde đã không còn đối thủ trong cuộc chạy đua vào vị trí thuyền trưởng xứ Catalan.

Sau 3 năm thăng trầm ở Camp Nou, Luis Enrique đã chính thức chia tay Barcelona với chức vô địch Copa del Rey làm quà ở trận đấu cuối cùng của mình. Cũng chỉ sau đó một ngày, phó tướng Juan Carlos Unzue cũng theo chân HLV 47 tuổi ra đi, chấm dứt mọi đồn đoán rằng ông có thể là người kế nhiệm ngồi vào ghế nóng của gã khổng lồ xứ Catalan.

Pho tuong theo chan Luis Enrique ra di, mo duong don tan HLV Barcelona hinh anh
Theo chân Luis Enrique rời Barcelona, Juan Carlos Unzue trở thành HLV trưởng của Celta Vigo

Không dành thời gian nghỉ ngơi như ông sếp, cựu thủ môn 50 tuổi đã ngay lập tức có được cho mình một công việc mới. Trang chủ CLB Celta Vigo vừa chính thức thông báo Juan Carlos Unzue sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của đội chủ sân Balaidos trong 2 mùa giải tới đây. Celta tiếp tục thắt chặt mối liên hệ mật thiết với Barca, khi đây đã là chiến lược gia thứ 4 có "gốc rễ Camp Nou" của họ dưới thời chủ tịch Carlos Mourinho kể từ năm 2006 đến nay.

Trước đó, huyền thoại Bulgaria Hristo Stoichkov, Eusebio Sacristan và chính Luis Enrique đều từng có thời gian dẫn dắt Celta Vigo, trong đó Juan Carlos Unzue cũng sắm vai trợ lý HLV ở đội bóng xứ Gallicia ở mùa giải 2013-14. Năm tiếp theo, cánh tay phải của Luis Enrique theo chân cập bến Camp Nou, giúp Barcelona giành 8 danh hiệu, bao gồm 2 La Liga và 1 Champions League.

Juan Carlos Unzue từng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Luis Enrique, thời điểm Lucho tuyên bố sẽ ra đi. Tuy nhiên, mâu thuẫn với không ít ngôi sao Barcelona, tiêu biểu là Neymar, đã khiến ông không thể chạm tay vào cơ hội vàng của mình.

Giờ thì, Ernesto Valverde đã thực sự rộng đường ngồi vào ghế nóng sân Camp Nou sau khi cũng vừa rời rời bỏ cương vị HLV Athletic Bilbao. Chiến lược gia 53 tuổi thuộc thế hệ “dream-team” của huyền thoại Johan Cruyff cuối những năm 80, từng hai lần nộp đơn ứng tuyển vào vị trí dẫn dắt đội bóng cũ, giờ sẽ được toại nguyện với một bản hợp đồng hai năm.

Gia Khoa (TTVN)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X