Chủ Nhật, 13/09/2026
Zalo

Người cũ Barca bênh vực Messi sau trận thua Real Madrid

Thứ Ba 03/03/2020 11:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Rivaldo bênh vực tiền đạo Messi sau trận thua 0-2 của Bara trước Real Madrid, cựu sao Brazil tuyên bố M10 quá đơn độc ở Bernabeu.

Messi được bênh vực hết lời


Real Madrid tiếp Barca ở sân Bernabeu trong trận Siêu kinh điển. Mess tất nhiên vẫn là niềm hy vọng lớn nhất bên phía đội khách, song M10 có một trận đấu thất vọng. Messi không tạo được sự khác biệt và Barca phải nhận trận thua 0-2.
 
Rivaldo bênh vực tiền đạo Messi sau trận thua Real hình ảnh

Messi chơi thất vọng trước Real Madrid


Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các trận El Clasico với 26 pha lập công. Nhưng hiện tại, siêu sao người Tây Ban Nha đang bước vào một giai đoạn khó khăn trong việc tìm kiếm những bàn thắng trước Real Madrid.

Rivaldo bênh vực tiền đạo Messi sau trận thua 0-2 của Bara trước Real Madrid, cựu sao Brazil tuyên bố M10 quá đơn độc ở Bernabeu.

“Tài năng của Messi có lẽ ai cũng biết. Cậu ấy là người duy nhất cố gắng làm những việc khác nhau, vì không ai giúp cậu ấy. Barca đang phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Họ luôn nhắm vào anh ấy khi mọi thứ không diễn ra”.

“Messi gây thất vọng ở Bernaneu vì sự vắng mặt của các đối tác. Không có Luis Suarez, Barcelona không có cầu thủ nào có khả năng gây bất ngờ, họ cũng không có cầu thủ có thể tìm được mối liên kết với cậu ấy. Messi đã quá lạc lõng”.

Rivaldo cũng đề cập về người đàn em đồng hương Vinnicius, tác giả bàn mở tỷ số cho Real Madrid mà qua đó đánh bại Messi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở trận Siêu kinh điển trong thế kỷ 21.

“Trong trận gặp Man City, họ đã sai khi loại bỏ Vinicius. Trong trận Siêu kinh điển, Zidane giữ Vinicius trên sân vì cậu ấy rất nguy hiểm trong các cuộc phản công. Khi được sử dụng cậu ấy đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng của mình”.

Lê Hường
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Video

Xem thêm
top-arrow
X