Chủ Nhật, 23/08/2026
Zalo

De Jong hy vọng cầu thủ hay nhất thế giới ở lại Barca

Thứ Ba 01/06/2021 07:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Frenkie de Jong đánh giá Lionel Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tới lúc này và hy vọng người đồng đội sẽ ký hợp đồng mới với Barcelona.

Trước thềm mùa giải 2020-21, Lionel Messi gây sốc khi thông báo muốn rời Barcelona. Không được lãnh đạo khi đó của CLB chấp thuận, siêu sao người Argentina buộc phải chơi nốt mùa cuối trong hợp đồng song chưa đồng ý gia hạn.

Messi
Messi đang bị nghi ngờ về tương lai

Messi hiện đang được tự do đàm phán với các CLB khác, nhưng nhiều người tại Barca mong anh sẽ tiếp tục gắn bó. Mùa trước, người từng 6 lần giành Quả bóng vàng đóng góp 38 bàn, 11 kiến tạo sau 47 lần ra sân, thành tích đầy ấn tượng với một cầu thủ sắp 34 tuổi.

Frenkie de Jong nằm trong số những người chờ đợi một bản hợp đồng mới từ Messi với Barca. Tiền vệ người Hà Lan nói với NU về người đồng đội tuyệt vời: “Tôi có cảm giác Messi đang hạnh phúc ở Barcelona.”

“Tôi thực sự hy vọng Messi ở lại khi anh ấy đang đóng góp đầy tích cực cho đội bóng. Đó vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất cho đến nay.”

De Jong
De Jong tin đàn anh vẫn đang ở đẳng cấp cao nhất

Được phóng viên nhấn mạnh về việc đã nói chuyện với Messi về tương lai đàn anh hay chưa, De Jong nói thêm: “Nói về việc Messi nên ở lại ư? Không, chúng tôi chưa trực tiếp nói về việc này. Nhưng chúng tôi nói về rất nhiều thứ khác.”

“Thật đặc biệt khi được chơi với Messi. Khi tôi 12 tuổi, anh ấy đã là người giỏi nhất thế giới. Khi được yêu cầu lựa chọn giữa Messi và người khác cùng vị trí, tôi luôn chọn Messi. Sẽ thật ngốc khi không làm vậy. Anh ấy là cầu thủ giỏi nhất từ trước đến nay.”
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Real Madrid khởi đầu mùa giải mới theo cách không quá hào nhoáng, chẳng hoàn toàn thuyết phục, nhưng đủ lạnh lùng để giữ lấy điều quan trọng nhất. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới kỷ nguyên thứ hai của Jose Mourinho, Los Blancos để lại nhiều dấu hỏi, song cũng cho thấy sự lì lợm quen thuộc, phảng phất khí chất gai góc vốn làm nên thương hiệu của “Người Đặc Biệt”.

Video

Xem thêm
top-arrow
X