Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Barca lục đục nội bộ: Tân binh De Jong bị đồng đội tố cướp số áo trắng trợn

Thứ Ba 27/08/2019 18:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ người Hà Lan quyết định tiếp quản số áo 21 quen thuộc sau khi cập bến Camp Nou từ Ajax Amsterdam, duy chỉ có điều đó vốn luôn là tài sản sở hữu của Carles Alena.

Sau khi chính thức gia nhập Barcelona từ Ajax Amsterdam với giá chuyển nhượng 75 triệu Euro, Frenkie De Jong đã có màn ra mắt và đồng thời đặt bút ký hợp đồng năm năm gắn bó với gã khổng lồ xứ Catalonia.

Barca sẵn sàng ưu ái cho tân binh 22 tuổi của mình tấm áo số 14 của huyền thoại đồng hương Johann Cruyff, song chàng tiền vệ trẻ người Hà Lan đã bất ngờ từ chối vinh dự này và nguyên nhân cốt yếu không hẳn đến từ những áp lực nặng nề mà anh sợ phải gánh chịu.

Ngang nghiên cướp áo số 21, tân binh De Jong gây lục đục nội bộ Barca hình ảnh
Carles Alena và Frenkie De Jong của Barcelona

Thay vào đây, lý do xúc động để De Jong quyết định tiếp tục gắn bó với con số 21 đã làm nên tên tuổi ở Ajax chính là tình cảm tri ân cho người ông Hans vốn qua đời vào đúng ngày sinh nhật thứ 21 của anh vào năm ngoái (12/5).

Tuy nhiên, việc De Jong lựa chọn tiếp quản số áo 21 như thế này đã gây mếch lòng một đồng đội mới ở Barca, đó chính là Carles Alena. Căn bản, tiền vệ người Tây Ban Nha vốn đang là chủ nhân của số áo này sau khi kế thừa từ Andre Gomes, nhưng rồi lại bị tân binh đắt giá kia “cướp trên giàn mướp” trắng trợn như vậy, để rồi giờ đây đành phải mặc tạm áo số 19 được Kevin-Prince Boateng để lại.

Alena chia sẻ thẳng thắn với cánh phóng viên: “Chuyện số áo đáng lẽ ra chỉ nên là thỏa thuận riêng giữa De Jong và tôi, thế nên ban lãnh đạo Barca không có quyền tự tiện can thiệp. Tôi muốn có một giải thích từ họ đã hứa dành cho cậu ấy số áo mà không thèm thông báo cho tôi. Điều này để lại một cảm giác tiêu cực và khiến tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi luôn nghĩ rằng mình được đối xử tốt ở CLB này.”

Tinh tế với bạn gái tân binh, chủ tịch Barca vừa được tiếng lại… không mất miếng
Đúng là làm phúc phải tội. Thiện chí tinh tế của chủ tịch Josep Maria Bartomeu khi xách túi giùm cô nàng Mikky Kiemeney để chụp ảnh chung với tiền vệ Frenkie...
Gia Khoa (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Từng bị đặt dấu hỏi về mức độ phù hợp với Barcelona, Karim Adeyemi đang khiến những hoài nghi buổi đầu dần tan biến. 22 triệu euro (chưa tính phụ phí), mức giá tương đối rẻ cho một cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển, giờ được xem là một khoản đầu tư đầy khôn ngoan của Blaugrana.

Video

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Xem thêm
top-arrow
X