Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Bộ đôi tân binh hàng khủng của Barcelona chính thức nhận số áo mới

Thứ Hai 04/01/2016 23:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) - Rốt cục sau nhiều ngày chờ đợi, hai viện binh chất lượng cao được đưa về hồi mùa hè 2015, Arda Turan và Aleix Vidal dự kiến sẽ có trận đấu chính thức ra mắt đội bóng Barcelona vào ngày thứ Tư tới tại cúp Nhà vua. Hôm nay, Barcelona đã công bố số áo của bộ đôi này.

Tiền vệ Arda Turan và hậu vệ Aleix Vidal đã gia nhập sân Nou Camp lần lượt từ Atletico Madrid và Sevilla trong kỳ chuyển nhượng

hè 2015. Tuy nhiên bộ đôi này chỉ được tập chay đến hết năm 2015 vì án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA, xuất phát từ chuyện Barca dính líu vào các vụ chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi trái phép.

Bo doi tan binh hang khung cua Barca chinh thuc nhan so ao moi hinh anh
Bộ đôi tân binh của Barcelona: Vidal (trái), Turan (phải)

Bởi vậy đến ngày hôm nay, Arda Turan cùng Aleix Vidal mới chính thức được đưa vào danh sách đăng ký thi đấu tại La Liga mùa 2015/2016 cũng như nhận áo đấu mới. Thực ra, Barca được dỡ bỏ lệnh cấm từ 1/1/2016 nhưng vì rơi đúng vào dịp nghỉ lễ và cuối tuần nên Barca không thể hoàn thành mọi thủ tục đăng ký cho họ. Dự kiến, trận đầu tiên mà bộ đôi Vidal-Turan có thể ra sân là cuộc tái đấu với người hàng xóm Espanyol ở Cúp nhà vua vào đêm thứ tư tuần này.

Theo đó, tiền vệ Arda Turan sẽ kế thừa chiếc áo số 7 do Pedro để lại còn Aleix Vidal nhận áo số 22 vốn thuộc quyền sở hữu của Dani Alves vào mùa trước. Trước đó, áo số 22 gắn liền với cái tên Abidal trong 6 năm (2007-2013) hậu vệ người Pháp có mặt ở Nou Camp và sau khi Abidal ra đi, cầu thủ người Brazil đã sử dụng như hành động để tri ân đồng đội cũ mà với nghị lực phi thường từng vượt qua căn bệnh ung thư gan để tiếp tục chơi bóng. Sang mùa này, Dani Alves chuyển sang sử dụng áo số 6 do tiền vệ huyền thoại Xavi để lại.

Trong khi đó, khoảng 20 năm qua, chiếc áo số 7 qua tay nhiều chủ nhân và ba cái tên nổi bật sở hữu số áo này là "Judas" Luis Figo, David Villa và Pedro. Luis Figo từng thành công rực rỡ ở Barca với 2 chức vô địch La Liga liên tiếp (1997/98 và 1998/99), 2 cúp nhà Vua (1996/97 và 1997/98) và 1 UEFA Cup mùa 1996/97. Nhưng sau đó, Luis Figo bị CĐV Barcelona căm ghét, phỉ báng bằng nhiều biệt danh như “kẻ phản bội”, "phản đồ", “Judas” hay “đồ cặn bã” vì danh thủ người BĐN này đã dám đào tẩu sang chơi cho "đại kình địch" Real Madrid. Tại Bernabeu, ông cũng gặt hái được nhiều vinh quang như 2 chức vô địch La Liga và đặc biệt la danh hiệu Champions League năm 2002.

Tiền đạo David Villa chuyển tới Barcelona từ Valencia vào năm 2010 và ngay lập tức kết hợp với Messi–Pedro tạo thành bộ ba M-V-P đáng sợ bậc nhất châu Âu ngày nào. Chiến tích lớn nhất của David Villa giành được cùng Barca là chức vô địch Champions League 2010/2011 mà trong trận chung kết, anh đã ấn định tỉ số 3-1 bằng cú cứa lòng hạ gục Van Der Sar. Sau FIFA Club World Cup 2011, Villa dính chấn thương nặng và sự nghiệp bắt đầu đi xuống. Kết thúc mùa 2012/2013, Villa chuyển sang Atletico Madrid và bây giờ, tiền đạo sinh năm 1981 này đang chơi bóng tại Australia.

Còn Pedro từng được xem là gà son, thần tài số 1 của Barcelona bởi anh rất giỏi ghi bàn trong những trận đấu, thời khắc quan trọng nhưng trong khoảng hai năm cuối, anh chỉ đóng vai siêu dự bị mà thôi và ai cũng biết mùa hè 2015, tiền đạo sinh năm 1987 này chuyển sang CLB Chelsea. Ngoài Pedro có thể kể đến các siêu dự bị khác mặc áo số 7 như Henrik Larsson hay Eidur Gudjohnsen.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X