Thứ Bảy, 21/09/2024Mới nhất
Zalo

Xavi thất vọng vì Barca

Chủ Nhật 04/05/2014 08:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Tiền vệ số 6 của Barca tỏ ra vô cùng chán nản sau trận hoà vơi Getafe đêm qua và phát biểu rằng đội bóng cần quên đi mùa giải năm nay và tiến lên phía trước

Sau trận hoà 2-2 với Getafe ngay trên sân nhà Mou Camp, Barcelona gần như chắc chắn không còn cơ hội để bảo vệ chức vô địch, đồng nghĩa với việc đây sẽ là mùa giải đầu tiên họ không thể giành bất cứ chiếc cúp nào ở 3 danh hiệu danh giá nhất là La Liga, Champions League và Cúp quốc gia kể từ mùa giải 2003/2004. Danh hiệu duy nhất mà họ đạt được là chiếc cúp trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha với Atletico Madrid hồi cuối tháng 8, một chiếc cúp chỉ mang tính chất…tượng trưng.

Xavi thất vọng về mùa giải đáng quên của Barca
Xavi thất vọng về mùa giải đáng quên của Barca

Phát biểu san trận đấu, tiền vệ Xavi lộ rõ vẻ thất vọng, thừa nhận rằng đội bóng đang trải qua giai đoạn rất tồi tệ và cần phải nhanh chóng quên đi những thất bại của mùa giải năm nay và khởi động mọi thứ lại từ đầu

“Chúng tôi đã thi đấu rất tệ”, Xavi nói. “Chúng tôi đã không có một mà giải như ý muốn, may mắn không đứng về phía chúng tôi và đội bóng cũng không tỏ rõ quyết tâm ở nhiều thời điểm. Ngoại trừ danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, chúng tôi phải nhanh chóng quên đi mùa giải năm nay”

Xavi cũng thẳng thắn chỉ ra rằng toàn đội cần xem xét kỹ lại bản thân để rút ra bài học: “Tất cả chúng tôi đều phải tự kiểm điểm bản thân. Trừ khi có phép màu xảy ra, còn không chúng tôi sẽ mất danh hiệu vô địch. Có rất nhiều thứ cần phải cải thiện, nhưng là từ bên trong”

Với thất bại đêm qua, khả năng lớn Barca sẽ có một cuộc cải tổ trên quy mô lớn với nhiều cái tên phải ra đi, mà trước mắt rất có thể sẽ là HLV Tata Martino

 

Theo Goal.com

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X