Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

"Vua săn bàn" 2012: Messi số 1, Ronaldo đang ở đâu?

Thứ Hai 02/04/2012 21:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo Liên đoàn thống kê và lịch sử thế giới (IFFHS), với 9 bàn thắng ghi được, Lionel Messi đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm 2012.

Trong cuộc đua đến “Pichichi” ở La Liga và “Chiếc giày vàng châu Âu”, C.Ronaldo và L.Messi đang ngang nhau về số bàn thắng, với 35 lần “xé lưới” đối phương. Tuy nhiên, nếu chiếu theo tiêu chí của IFFHS trong việc lựa chọn “Vua săn bàn” năm 2012 thì CR7 lại đang “hít khói” M10. Bởi theo tổ chức này, tổng số bàn thắng của từng cầu thủ chỉ được tính ở các giải đấu quốc tế, còn các giải đấu thuộc từng quốc gia sẽ không được tính.

Ronaldo-Messi: Hai ngôi sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại.

Chiếu theo đó, với một cú hat-trick ở trận giao hữu giữa Thụy Sĩ và Argentina, cộng 6 bàn thắng ghi được sau hai lượt trận với Leverkusen ở vòng knock-out Champions League, Lionel Messi có tổng cộng 9 bàn thắng để dẫn đầu danh sách “Vua săn bàn” 2012. Trong khi Ronaldo, với phong độ ghi bàn không mấy ấn tượng trong màu áo ĐTQG và ở đấu trường danh giá nhất châu Âu đã không có tên trong top 14.

Điều bất ngờ là trong top 10 có tên một cầu thủ mang quốc tịch Philipines, Younghusband, với 6 bàn thắng ghi được. Anh xếp ở vị trí thứ ba, đứng ngay sau chân sút người Hà Lan Klass-Jan Huntelaar, với 8 lần sút tung lưới đối phương.

Tuy nhiên, vị trí của các cầu thủ trong top 10 trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi. Bởi vòng tứ kết lượt về Champions League sắp trở lại. Còn vào tháng Sáu tới, VCK Euro 2012 sẽ diễn ra. Đây sẽ là cơ hội để các chân sút ở châu Âu, nhưng Ronaldo, Benzema, Klass-Jan Huntelaar tiếp cận và vượt lên trên Messi.

10 chân sút xuất sắc nhất trong năm 2012 tính cho đến hết tháng 3:

1. Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina): 9 bàn (3/6).
2. Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04/Hà Lan): 8 bàn (1/7).
3. Philip James Placer Younghusband (Loyola Meralco Sparks/ Phillipines): 6 bàn (6/0).
4. Didier Drogba (Chelsea/Bờ Biển Ngà): 5 bàn (4/1).
5. Roberto Soldado (Valencia CF/Tây Ban Nha): 5 bàn (3/2).
6. Arjen Robben (FC Bayern/Hà Lan): 5 bàn (2/3).
7. Radamel Falcao (Atlético de Madrid/Colombia): 5 bàn (1/4).
8. Emmanuel Atukwei Clottey (Berekum Chelsea FC/Ghana): 5 bàn (0/5).
9. Mario Gómez (FC Bayern/Đức): 5 bàn (0/5).
.. Dorlan Mauricio Pabón (Atlético Nacional/Colombia): 5 bàn (0/5).

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X