Thứ Ba, 25/06/2024Mới nhất
Zalo

Vòng 38 La Liga: Hạ màn!

Chủ Nhật 17/06/2007 10:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chưa năm nào, La Liga lại căng thẳng như mùa giải này. Không chỉ ngôi vô địch vẫn còn bỏ ngỏ mà cuộc đua tranh giành các suất tham dự cúp UEFA và cuộc chiến trụ hạng cũng cực kỳ căng thẳng. Mọi thứ chỉ có thể ngã ngũ khi kết thúc vòng 38 này.

Zaragoza có cơ hội sáng nhất

Ở  cuộc chiến giành 2 suất tham dự cúp UEFA, cơ hội vẫn đang dành cho 3 đội: Zaragoza, Villarreal và Atletico Madrid. Trong đó, Zaragoza là đội có cơ hội lớn nhất. Chỉ cần giành một trận hòa trước chủ nhà
Recreativo là Zaragoza sẽ chắc một suất dự cúp UEFA. Bởi họ đang hơn Atletico Madrid 2 điểm và cũng hơn cả thành tích đối đầu.  Recreativo có thể coi là bất ngờ của mùa giải khi đội bóng mới lên hạng này đang có thứ hạng khá cao (thứ 8). Thậm chí nếu không hụt hơi vào giai đoạn cuối cùng (chỉ thắng 1 trong 6 trận gần đây) thì họ đã có thể đường hoàng cạnh tranh suất dự cúp UEFA với các đội khác. Nhưng dù sao với một đội tiềm lực ở mức trung bình như Recreativo thì thứ hạng hiện nay đã là quá tốt.

Lịch thi đấu vòng 38 La Liga
Ngày giờTrận đấu (KQ Lượt đi)
22h00 17/6Celta-Getafe (0-1)
"Racing - Betis (1-1)
"Valencia - Sociedad (1-0)
"Athletic Bilbao - Levante(0-0)
"Espanol - Deportivo (0-0)
2h00 18/06Gimnastic - Barca (0-3)
"Osasuna - A.Madrid (0-1)
"Sevilla - Villareal (0-0)
"Real Madrid - Mallorca (1-0)
"Recreativo - Zaragoza (0-0)

Với trụ cột là anh em nhà Milito, Zaragoza đã có thành tích khá tốt ở mùa giải này tuy nhiên phong độ thất thường khiến họ không thể leo cao hơn. 7 trận gần đây trên sân khách, Zaragoza không thắng nhưng mục tiêu 1 điểm ở trận gặp Recreativo là hoàn toàn nằm trong tầm tay của Zaragoza bởi quyết tâm của họ là cao hơn hẳn đội chủ nhà. Hàng hậu vệ là mối lo của HLV Fernandez bởi ông sẽ không có sự phục vụ của Carlos Diogo (trở về triệu tập ĐT Uruguay chuẩn bị cho Copa America) và Sergio Fernandez  (treo giò). Niềm tin của ông sẽ được đặt vào Gabriel Milito và cầu thủ trẻ được mượn từ MU, Pique. Cả hai đã chơi rất tốt cho đến thời điểm này. G.Milito sắp chuyển sang Juventus trong mùa hè này còn Pique cũng được khá nhiều CLB lớn săn đón nếu anh không chịu về nước Anh.

Hai đội còn lại thì nhìn bề ngoài, Atletico Madrid có vẻ lợi thế hơn khi chỉ phải gặp Osasuna đã hết mục tiêu còn Villarreal phải làm khách trên sân đội đang vớt vát những hy vọng cuối cùng cho chức vô địch, Sevilla. Nhưng đội bóng thành Madrid không bao giờ được phép chủ quan bởi Osasuna chưa bao giờ chịu buông xuôi ngay cả khi hết mục tiêu. 3 trận gần đây, Osasuna toàn thắng và vòng trước, họ đã đè bẹp đội bóng đang phải vật lộn chống xuống hạng, Betis tới 5-0 ngay trên sân của đối thủ.

Osasuna (áo vàng) sẽ quyết cản bước Atletico Madrid

Đừng trông chờ Osasuna sẽ "thả" ở trận này nhất là khi họ được chơi trên sân nhà.Chưa kể ở lượt đi, họ đã thua Atletico 1-0 và đang nóng lòng phục hận. Milosevic nhiều khả năng sẽ là tiền đạo duy nhất của Osasuna ở trận này vì cựu cầu thủ của Real Madrid, Soldado đang bị chấn thương còn Webo phải trở về Nam Mỹ cùng ĐT Uruguay chuẩn bị cho Copa America. Vấn đề của Atletico nằm ở tuyến "đối lập" với mối lo của Osasuna: hàng thủ. Họ sẽ thiếu cả cặp trung vệ:
Ibanez (treo giò) và Perea (triệu tập vào ĐT Colombia). HLV Aguirre nhiều khả năng sẽ sử dụng Eller và Ze Castro ở vị trí này.

Ngoài ra, Luccin cũng không thể ra sân do án treo giò nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha, Costinha đủ sức thay thế. Sức mạnh của đội bóng này nằm ở 2 cánh với phong độ của Petrov và Maxi Rodriguez. "Thần đồng" Aguero sẽ là người hỗ trợ cho trung phong cắm Torres. Tài năng trẻ đắt giá người Argentina có kỹ thuật tốt và các cú sút xa nguy hiểm. Atletico Madrid buộc phải thắng nếu không, cơ hội lần đầu tiên được tham dự cúp châu Âu sau 7 năm sẽ tan biến. Còn Villarreal sẽ phải cố gắng hết mình

Bilbao tràn đầy cơ hội trụ hạng

Trong cuộc chiến trụ hạng, 4 đội Betis, Bilbao, Celta và
Sociedad đang phải "vật lộn" để trốn tránh 2 suất xuống hạng cùng Gimnastic. Thuận lợi nhất có lẽ là Athletic Bilbao. Đội bóng xứ Basque này có rất nhiều cơ hội để duy trì chuỗi thành tích chưa bao giờ phải xuống hạng trong suốt lịch sử tồn tại của mình. Họ chỉ phải gặp Levante đã chắc chắn trụ hạng và lại được chơi trên sân nhà. Phong độ gần đây của Levante là khá tốt khi thắng 4/5 trận gần đây nhưng quyết tâm của họ không thể lớn bằng lòng khát khao chiến thắng của đội chủ nhà. Cặp tiền đạo đã chơi với nhau rất lâu, Urzaiz – Exteberria sẽ là người mang trách nhiệm cao cả giữ lại danh dự cho Bilbao.

Đội "đồng hương" xứ Basque với Bilbao, Sociedad thì tình cảnh trái ngược. Cho dù họ có giành thắng lợi đi nữa thì khả năng rớt hạng vẫn rất cao. Nhưng thắng đâu có dễ vì Sociedad phải gặp Valencia trên "thánh địa" Mestalla của họ. Valencia đã hết mục tiêu nên vì vậy 2 trận gần đây, họ đều thua. Chắc hẳn, HLV Flores không muốn kết thúc mùa giải bằng trận thua thứ 3 liên tiếp và lại ngay trên sân nhà. Niềm kiêu hãnh của một đội bóng lớn không cho phép điều đó xảy ra. Về lực lượng Valencia hơn hẳn Sociedad. Cho dù họ có vắng Joaquin, Marchena và Morientes thì những cầu thủ còn lại đủ sức giành thắng lợi trước Sociedad nếu họ muốn.

Cơ hội trụ hạng của Sociedad (phải) là rất thấp

Đội khách ngoài tinh thần, họ không còn một thứ vũ khí nào khả dĩ. Và họ cũng không thắng Valencia trong 10 trận gần đây. Cơ hội trụ hạng của Sociedad rất nhỏ và có lẽ một suất trụ hạng đã dành cho họ. Chỉ có một điều thần kỳ mới có thể khiến Sociedad ở lại La Liga vào mùa giải tới.

Trong 2 cái tên còn lại, Celta bất lợi hơn cả vì đơn giản, họ đang đứng thấp hơn Betis và kém 1 điểm. Cả hai chỉ phải gặp Getafe và Santander đã đều thể hiện ý định "buông xuôi". Ở những vòng đấu cuối, Celta đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời. Hai trận gần đây, họ đều thắng. Họ được đá trận đấu cuối cùng trên sân nhà và gặp Getafe. Đội quân của Schuster đang để hoàn toàn tâm trí vào trận chung kết cúp Nhà vua vào tuần sau với Sevilla. Nên cũng như 2 trận trước đó (toàn thua), Getafe cũng chả có động lực gì để chơi hết mình ở trận cuối này. Dù cho Celta sẽ thiếu vắng một số trụ cột nhưng khả năng giành 3 điểm hoàn toàn trong tầm tay của thày trò Stoichkov.

Nỗ lực của thày trò Stoichkov có vẻ đã muộn?

Đáng tiếc, sự vươn dậy của Celta có lẽ là quá muộn màng. Vì Betis cũng gặp thuận lợi chả kém gì họ. Real Betis chỉ phải gặp Santader đã muốn chấm dứt mùa giải từ lâu rồi. Việc trụ hạng từ sớm đã khiến Santander "rời bỏ" cuộc chơi từ cuối tháng 4. 7 trận gần đây, đội bóng này không thắng nổi trận nào. Thêm nữa, danh sách các cầu thủ không thể tham dự trận này ngày một dài ra: GarayMoratón, Scaloni, Balboa, Zigic, Oriol, Matabuena, Vitolo, Christian, Melo. Dù được chơi trên sân nhà nhưng khả năng giành chiến thắng của Santander là rất thấp.

Betis thì đã tuột dốc không phanh trong 3 tháng nay. Kể từ ngày 11-3-2007, Betis đã chưa thắng trong 12 trận liên tiếp (thua 5). Từ một vị trí an toàn, họ đã tụt xuống tốp có nguy c cao. Nhưng chỉ cần một thắng lợi ở trận cuối cùng này thôi, họ sẽ chính thức trụ hạng. Trời đã "thương" Betis khi chỉ bắt họ gặp Santander quá "ngon". Tuy nhiên, HLV Chaparro phải giải quyết vấn đề thiếu hụt lực lượng khi mà Capi, Miguel Ángel, Arzu, Robert, Nano, Isidoro và Vogel không thể ra sân do chấn thương và thẻ phạt. Nhưng nếu chơi với tinh thần cao nhất, Betis hoàn toàn đủ khả năng có 3 điểm.

Trong mùa giải năm nay, châu Âu đã chứng kiến rất nhiều các cuộc "tẩu thoát" vĩ đại ở Premiership và Serie A. Celta Vigo đang trông chờ một điều tương tự sẽ xảy đến với mình trong đêm nay.

Bảng xếp hạng trước vòng 38

 

Đội

Trận

Thắng

Hoà

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

 1

Real Madrid

37

22

7

8

63

39

+24

73

 2

 Barcelona

37

21

10

6

73

32

+41

73

 3

Sevilla

37

21

8

8

64

34

+30

71

 4

Valencia

37

20

5

12

54

39

+15

65

 5

 Zaragoza

37

16

11

10

54

42

+12

59

 6

Villarreal

37

17

8

12

47

44

+3

59

 7

A. Madrid

37

16

9

12

44

38

+6

57

 8

Recreativo

37

15

8

14

53

51

+2

53

 9

Getafe

37

14

10

13

38

31

+7

52

 10

Racing

37

12

14

11

42

46

-4

50

 11

Espanyol

37

12

13

12

45

50

-5

49

 12

Mallorca

37

14

7

16

40

44

-4

49

 13

Osasuna

37

13

7

17

50

47

+3

46

 14

Deportivo

37

11

11

15

29

44

-15

44

 15

Levante

37

10

12

15

37

51

-14

42

 16

Real Betis

37

7

16

14

34

49

-15

37

 17

A. Bilbao

37

9

10

18

42

62

-20

37

 18

Celta Vigo

37

9

9

19

38

58

-20

36

 19

Sociedad

37

8

10

19

29

44

-15

34

 20

Gimnastic

37

7

7

23

33

64

-31

28

  • Thúy Nga

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Trong những năm gần đây, chúng ta đã từng nghe nói rằng Pháp có thể mang hai đội tham dự các giải đấu lớn và mỗi đội đều có thể “làm nên chuyện”. Khoảng 1 tuần trước khi VCK Euro 2024 khởi tranh, Jose Mourinho, trong vai một bình luận viên cũng có nói thế này: “Nếu Bồ Đào Nha được phép cử 2 đội dự Euro, thì đội 2 của họ cũng là một ứng viên vô địch”.

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Để nấu một bữa ăn hoàn hảo đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên liệu tươi ngon và món ăn phải được làm theo một công thức chính xác. Các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng nhưng nếu như mọi thứ đi theo đúng công thức hoặc quỹ đạo nhất định, thì chắc chắn món ăn của bạn sẽ ngon như màn trình diễn của Tây Ban Nha trong chiến thắng trước Italia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X