Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Với Pep hay với Tito, Barca vẫn sống bằng Messi

Thứ Hai 30/07/2012 08:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có vẻ như “hội chứng phụ thuộc Messi” vẫn không thể bị xóa bỏ ở Nou Camp, bất chấp người chèo lái Barca bây giờ là HLV Tito Vilanova…

5 ngày trước, tiền đạo Lionel Messi đã không thể tham dự trận giao hữu của Barca với đội chủ nhà Hamburg. Nguyên do của sự vắng mặt đó là chấn thương bắp đùi của tuyển thủ Argentina. Và chính bởi Messi không ra sân hôm ấy, đội bóng xứ Catalan đã bị Hamburg bắt phải bồi thường 400.000 euro (theo hợp đồng ký với Hamburg, nếu Messi không thi đấu vì bất kỳ lý do nào, Barca sẽ phải đền bù cho đội bóng của nước Đức số tiền nói trên).

Không Messi, Barca vừa mất tiền, lại vừa phải chật vật mới có thể đánh bại Hamburg 2-1 nhờ các pha lập công của hậu vệ phải Daniel Alves và tài năng trẻ Deulofeu. Hôm đó, thậm chí NHM còn có cảm giác, màn ra mắt trên băng ghế chỉ đạo Barca của HLV Vilanova phải kết thúc bằng một bi kịch. Không biết có phải do vắng Messi trên hàng công hay bởi các cầu thủ chưa vào guồng, Barca nhiều lúc khiến CĐV nhà cảm thấy rất lo lắng.

Trên sân Stade de Tanger (Morocco) hôm qua, Barca đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Ở hiệp 1, trước đội chủ nhà Raja de Casablanca, HLV Vilanova đã tung ra sân đội hình gồm 7 cầu thủ ở đội 1, dĩ nhiên có Messi. Và như thường lệ, tuyển thủ Argentina lại trở thành nguồn cảm hứng tấn công của đội bóng xứ Catalan. Anh lập hat-trick ngay trong lần đầu tiên cùng Barca thi đấu nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, qua đó nghiễm nhiên đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội nhà sau 2 trận giao hữu vừa qua.

Như vậy, Messi không hề mất đi một chút nào sự sắc lẹm trong những pha ghi bàn – điều đã giúp anh trở thành chân sút số một của Barca ở mùa giải trước với tổng cộng 82 bàn thắng tính trên mọi mặt trận. Không những thế, anh còn hỗ trợ các đồng độ rất tích cực. Nhờ thế, Alexis Sanchez mới có thể 2 lần “nổ súng”, qua đó giúp đội nhà kết thúc hiệp 1 với 5 bàn dẫn trước Raja de Casablanca.

Có thể khẳng định, chiến thắng 8-0 trước Raja de Casablanca có nhiều ý nghĩa tích cực đối với Barca (3 bàn còn lại ở hiệp 2 do Alves, Sergi Roberto và Deulofeu ghi). Nó bước đầu khẳng định một điều rằng, dù HLV Pep Guardiola đã rời Nou Camp, nhưng đội bóng xứ Catalan không vì thế mà mất phương hướng. Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng mới Vilanova, Barca vẫn có thể chơi thứ bóng đá tấn công hủy diệt mang thương hiệu tiqui-taca, với “người truyền lửa” là Messi.

Cùng với việc tiền đạo David Villa sắp trở lại, HLV Vilanova có thể yên tâm với hàng công của Barca ở mùa giải mới. Thậm chí, Villa sẽ còn phải mất nhiều thời gian để giành lại chỗ đứng chính thức trong đội hình đội bóng xứ Catalan. Bởi lúc này, Alexis Sanchez rõ ràng đang thi đấu rất ăn ý với Messi và tiến bộ từng ngày nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời từ đương kim Quả bóng Vàng FIFA.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X