Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Van Nistelrooy: “Tôi đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp”

Thứ Ba 10/04/2007 09:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Phấn khích sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ cứng cựa Osasuna, tiền đạo chủ lực của Real Madrid mùa này đã phát biểu rằng đây là lúc anh có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp.

 

Mặc dù không ghi được bàn thắng nhưng van Nistelrooy đã có một trận đấu xuất sắc. Sự góp mặt của Nistelrooy làm các hậu vệ Osasuna khiếp sợ bởi nỗi ám ảnh tại trận lượt đi, khi đó một mình tiền đạo người Hà Lan ghi đến 4 bàn vào lưới thủ thành Ricardo mang lại chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Real Madrid.

 

 

Phấn khích trước chiến thắng 2-0 của đội nhà nhất là trong hoàn cảnh BarcelonaSevilla đều không có những kết quả tốt giúp Real “sáng” lại cửa vô địch, Nistelrooy phát biểu trước báo giới rằng anh đang có một phong độ tốt nhất trong sự nghiệp.

 

Không đồng tình trước nhận định rằng tại La Liga các cầu thủ “lười” tập luyện hơn tại Premiership - điều đó khiến họ có nền thể lực yếu hơn, Nistelrooy giải thích:

 

“Chúng tôi luyện tập 2 tiếng một ngày trong cả tuần. Tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú với các bài tập thể lực, kĩ chiến thuật tại đây. Mỗi ngày mới tại Real là một cảm giác mới. Tôi khẳng định mình đang sung sức nhất”.

 

Cựu tiền đạo Manchester United cũng phủ nhận tin đồn rằng anh cảm thấy bực bội vì trong bản hợp đồng với Real không có khoản tiền thưởng khi anh trở thành vua phá lưới La Liga.

 

“Tôi chẳng bận tâm chuyện tiền thưởng. Chiến thắng chung mới là điều quan trọng nhất. Tôi đến Real với nhiệm vụ phải ghi bàn, đó là công việc của tôi. Khi tôi đến đây, mọi thứ còn lạ lẫm, một lối chơi mới, các đồng đội mới, giờ thì mọi thứ đã trở nên thân thuộc. Cái mà tôi quan tâm là chức vô địch của Real chứ không phải danh hiệu Pichichi”

 

Van Nistelrooy có thể không quan tâm đến danh hiệu Pichichi nhưng anh hoàn toàn có thể đoạt được nó. Hiện tại Nistelrooy đã 15 lần lập công chỉ kém chân sút Kanoute của Sevilla có 4 bàn trong khi La Liga còn những 9 vòng đấu nữa.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X