Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Vận đen theo đuổi Atletico Madrid

Thứ Ba 17/10/2006 16:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội bóng còn lại của thành Madrid, Atletico có vẻ như đang chịu sự "trù dập" của số phận bởi sau chấn thương dài hạn của Maxi Rodriguez, giờ đến lượt Martin Petrov nối gót vào dánh sách ngồi chơi, xơi nước cho đến hết mùa giải.

Petrov rời sân trên cáng trong trận gặp Recreativo

6 tháng vắng mặt vì chấn thương. "Bản án" tồi tệ đó đã dành cho cầu thủ chạy cánh phải, Maxi Rodriguez sau khi anh này dính chấn thương đầu gối trong trận giao hữu vô thưởng, vô phạt giữa Tây Ban Nha và Argentina hồi giữa tuần trước.

Giờ đây, đến lượt cầu thủ không thể thay thế bên cánh trái, Martin Petrov phải nhận "tin buồn" tương tự. Trong chiến thắng 2-1 cách đây 3 ngày trước Recreativo Huelva, cái đầu gối của tuyển thủ Bulgaria, Petrov đã trở chứng.

"Tổn thương tại đầu gối của Petrov quá trầm trọng, khiến cho chúng tôi quyết định ngay lập tức đưa cậu ấy lên bàn phẫu thuật" - Bác sỹ Pedro Guillen, người đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ cho Petrov nói như vậy với báo chí.

Theo khẳng định của Jose Maria Villalon, trưởng bộ phận y tế của Atletico Madrid, quãng thời gian bình phục chấn thương của Martin Petrov kéo dài tới 6 tháng, điều đồng nghĩa với việc mùa giải 06/07 coi như đã chấm dứt với Petrov (cũng như với Maxi).

Đây là thiệt thòi không thể bù đắp được của Atletico bởi đơn giản, Maxi và Petrov là 2 sự lựa chọn không thể thay thế của HLV Javier Aguirre ở hai bên cánh trái và cánh phải, còn Maxi thậm chí đang là chân sút số 1 của CLB với thành tích 3 bàn thắng trong tổng cộng 4 trận của đội này tại Primera Liga.

Không có Maxi, lại không có Petrov, rõ ràng tham vọng vươn lên của đội bóng đang đứng thứ 3 trong BXH Liga sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X