Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Valencia thắng tối thiểu trước Zaragoza

Thứ Năm 08/05/2008 02:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trận chung kết ngược giữa Valencia và Zaragoza đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội chủ nhà sau pha lập công duy nhất của tiền vệ David Silva.

Siêu kinh điển màu Trắng

Silva ăn mừng bàn thắng duy nhất

Chỉ hơn kém nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng và cùng thuộc nhóm có nguy cơ xuống hạng nên trận đấu giữa Valencia và Zaragoza chẳng khác nào một trận chung kết ngược. Đội nào bỏ túi được 3 điểm trong trận đấu này, đội đó sẽ có một bước tiến dài trong cuộc đua giành vé trụ hạng.

 

Kết quả vòng 36
Deportivo 1 - 0 Levante
Riki 89'

Getafe 4 - 2 Almeria
Moral  64', 68', Albin 32',Granero (pen.) 74' - Crusat 4', Paunovic 11'

Mallorca 2 - 1 Osasuna
Guiza 32', Trejo 89' - Portillo 72'

Racing Santander 0 - 3 Sevilla
Fazio 29', 65', Renato  89'

Real Betis 1 - 1 Valladolid
González 50' - M. Victor 62'

Murcia 1 - 2 Athletic Bilbao
Ivan 17' - Llorente 31', Gabilondo 82'

Recreativo  0 - 2 Villarreal
Nihat 55', Franco 83'

Valencia 1 - 0 Zaragoza
Silva 22'

Bỏ qua trận thua tan tác 0-6 trước Barcelona ở vòng đấu trước., Valencia bước vào trận đấu với Zaragoza khá thoải mái về mặt tâm lý. Trước một đối thủ cũng đang khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng, đội quân của HLV tạm quyền Salvador  Voro tỏ ra khá lấn lướt và áp đảo về mặt thế trận. Ưu thế sân nhà Mestala giúp Los Che nhập cuộc khá tự tin. Ngay ở phút thứ 14, suýt chút nữa tỷ số đã được mở cho đội nhà khi David Villa bật cao đánh đầu dũng mãnh sau đường chuyền rất cố gắng của Joaquin.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Sự lấn lướt của các cầu thủ chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số 8 phút sau đó. Từ giữa sân, Marchena mạnh dạn cầm bóng thẳng vào trung lộ rồi chọc khe rất thông minh để Silva tách ra khỏi sự đeo bám của các hậu vệ đội khách rồi dễ dàng hạ gục thủ thành Sanchez trong thế đối mặt.

Có được bàn thắng mở tỷ số, Valencia chơi với hưng phấn tinh thần khá cao. Với một dàn tiền vệ có chất lượng, chịu khó chạy chỗ và đeo bám quyết liệt, các cầu thủ chủ nhà kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của hiệp một.Chính điều này đã khiến cho Zaragoza dù có quyết tâm rất cao nhưng lại tỏ ra bất lực trước lối chơi của Los Che. Cả hiệp thi đấu đầu tiên, đội khách không tạo ra được một cơ hội thực sự nguy hiểm nào trước khung thành của thủ môn Hildebrand. Thậm chí có những khoảng thời gian, cặp tiền đạo Garcia hay Oliveira thường xuyên phải lùi sâu để tìm bóng.

Bước sang hiệp hai, do muốn tăng cường kiểm soát khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, HLV Manolo Villanova tung Aimar, một người có khả năng điều tiết trận đấu và tạo ra được đột biến khá cao. Sự có mặt của cựu tiền vệ Valencia đã giúp cho lối chơi của Zaragoza sáng sủa hơn. Đội khách bắt đầu hạn chế được những pha phối hợp tấn công của Los Che đồng thời tổ chức được những pha hãm thành, đe dọa trực tiếp lên khung thành của Hilldebrand.

Tuy đã bắt đầu kiểm soát được thế trận nhưng những pha tấn công của Zaragoza vẫn rất thiếu sáng tạo khi Aimar chỉ làm tốt vai trò điều nhịp trận đấu chứ chưa thể tạo ra được những pha kiến thiết hay phát động tấn công để các tiền đạo dứt điểm. Dù đã tăng cường thêm chân sút số 1, Milito vào sân, đội quân của HLV Villanova vẫn tỏ ra khá bế tắc. Không thể tìm đường tiếp cận khung thành của đội chủ nhà, Zaragora bắt đầu sử dụng những cú sút xa hay tận dụng những tình huống cố định. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội và bàn thắng vẫn không đến đối với đội khách.

Càng về cuối trận, Valencia càng thể hiện rõ ý đồ phòng ngự phản công khi HLV tạm quyền Salvador Voro bố trí một đội hình chơi khá thấp và có thiên hướng chơi chậm và chắc để đảm bảo sự an toàn cho bức tường phòng ngự mà các hậu vệ của Los Che đang dựng lên. Chính điều này đã giúp cho họ vẫn duy trì được một thế trận tương đối cân bằng dù phải thi đấu thiếu người do Silva phải nhận thẻ đỏ do lỗi phản ứng thái quá với trọng tài ở phút 88.

Nếu may mắn hơn, lẽ ra Valencia đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau những pha phản công chớp nhoáng. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Sanchez cùng sự vô duyên của Villa hay Albelda đã khiến cho không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu, Valencia đã có thêm được 3 điểm quý giá và có thể tách ra được nhóm có nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, với trận thua này, Zaragoza tiếp tục dậm chân tại vị trí thứ 16 bảng xếp hạng. Nguy cơ xuống hạng vẫn còn nguyên khi họ chỉ hơn được hai đội đang đứng thứ 17 và 19 là  Osasuna  và Recreativo chỉ duy nhất 1 điểm

Đội hình thi đấu:
Valencia: Hildebrand, Miguel, Albiol, Helguera, Alexis, Marchena, Baraja, Joaquín (Arizmendi 78'), Silva, Vicente (Mata 45'),  Villa (Albelda 91')
Zaragoza: Sánchez, Diogo, Ayala, Chus (Matuzalem 63'), Paredes, Luccin (Milito 66'), Fernández "Gabi", Oscar (Aimar 46'), Juanfran, García , Oliveira

Bảng xếp hạng sau vòng 36:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Real Madrid 36 26 3 7 77 32 +45 81
2 Villarreal 36 22 5 9 59 40 +19 71
3 Barcelona 36 18 10 8 69 37 +32 64
4 Sevilla 36 18 4 14 69 48 +21 58
5 Atlético Madrid 35 17 7 11 62 44 +18 58
6 Racing Santander 36 16 8 12 41 41 0 56
7 Mallorca 36 13 14 9 63 50 +13 53
8 Deportivo 36 15 7 14 46 44 +2 52
9 Almeria 36 13 11 12 39 41 -2 50
10 Athletic Bilbao 36 13 10 13 39 39 0 49
11 Espanyol 35 13 9 13 42 46 -4 48
12 Real Betis 36 12 10 14 44 48 -4 46
13 Getafe CF 36 12 9 15 43 47 -4 45
14 Valencia 36 13 6 17 40 60 -20 45
15 Real Valladolid 36 11 10 15 41 56 -15 43
16 Zaragoza 36 10 11 15 46 56 -10 41
17 Osasuna 36 11 7 18 35 42 -7 40
18 Recreativo Huelva 36 10 10 16 37 59 -22 40
19 Real Murcia 36 7 9 20 32 58 -26 30
20 Levante 36 7 5 24 30 65 -35 26

La Quế

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X