Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Valencia "lấm lưng trắng bụng" trên sân của Espanyol

Thứ Hai 04/05/2009 02:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thất bại của Villarreal vào ngày hôm qua trước Sevilla đã mở ra cơ hội cho Valencia củng cố vị trí thứ 4 của mình và tạo ra một khoảng cách an toàn. Nhưng trước chủ nhà Espanyol chơi khôn ngoan và hợp lý, thày trò Emery đã không thể đạt được mục tiêu đó và thậm chí phải rời sân với thất bại đậm đà 0-3.

Hai đội đều rất quyết tâm giành lấy một chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Valencia muốn bảo vệ vững chắc vị trí thứ 4 và gia tăng cách biệt với các đối thủ cạnh tranh cho một suất tham dự Champions League mùa sau còn Espanyol vẫn đang đứng sát với nhóm xuống hạng và chỉ có chiến thắng mới giúp họ không phải nơm nớp lo sợ nữa. Phong độ gần đây của cả hai là rất tốt. Valencia đã trải qua 7 trận liền bất bại trong khi số trận không thua của Espanyol là 5. Sự thay đổi duy nhất trong đội hình ra sân của Los Che so với trận hòa 2-2 với Barcelona cách đây 1 tuần là việc Joaquin lấy lại vị trí và Pablo

Hernsndez, tiền vệ đang vào phom trở về băng ghế dự bị. Bên phía đội chủ nhà, không có sự vắng mặt nào đáng kể.

Valencia thua vỡ mặt tại sân của Espanyol

Valencia được đánh giá cao hơn vào thời điểm hiện tại nhưng Espanyol lại có lợi thế sân nhà nên chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào". Phút thứ 3, David Villa đột nhập vòng cấm và có đường căng ngang qua cầu môn Espanyol nhưng không có cầu thủ Valencia nào lao vào tiếp ứng. Phút thứ 10, Luis Garcia tung chân sút bóng căng từ ngoài vòng cấm và bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 16, Joaquin đi bóng bên cánh phải rồi đưa vào trong cho Miguel nhưng hậu vệ người Bồ Đào Nha đã xử lý quá lúng túng và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn của đội khách khi mà anh đứng cách thủ thành Karmeni có vài mét.

Kết quả vòng 34 La Liga (3/5)
Deportivo 1-0 Valladolid
Lassad 8'

Mallorca 2-1 Getafe
Marin 9', Aduriz 69' - Navarro og 46'

Osasuna 1-2 Recreativo
Pandiani 26' - Martin 80'; Morris 90'

Santander 0-2 Almeria
Ortiz 2', 14'

Sporting Gijon 1-1 Athletic Bilbao
Bilic 60' - Iraola 90'

Espanyol 3-0 Valencia
Martinez 66'; Pareja 82'; Nene pen 90'+5

Real Betis 0-2 Atletico Madrid
Forlan 14', 89'

Valencia đang thi đấu tự tin trên sân của Espanyol và có phần lấn lướt đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ chưa thể tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt về cầu môn Karmeni. Đội khách cũng không tỏ ra nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng bởi thời gian vẫn còn dài. Trận đấu đang diễn ra không mấy hấp dẫn khi bóng chỉ quanh quẩn ở giữa sân và chưa có một pha bóng nào thực sự khiến các khán giả phải trầm trồ thán phục. Đội quân của Emery vẫn vượt trội về thời gian kiểm soát bóng nhưng như thế là chưa đủ cho một bàn thắng một khi họ vẫn chưa quyết định tăng tốc. Nhưng cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 lại thuộc về đội chủ nhà. Phút 44, Espanyol tổ chức phản công nhanh. Đội trưởng Raul Tamudo chuyền ngang rất thuận lợi cho Ivan Alonso. Tiền đạo này có thừa không gian và thời gian để thực hiện cú sút bằng chân trái ở sát vạch 16m50 tuy nhiên đó lại là pha dứt điểm quá tệ và trái bóng bay đi đâu không biết.

Diễn biến trong hiệp 2 không có mấy thay đổi. Hai đội vẫn từ tốn và điềm đạm trong cách chơi. Phút 53, David Villa sút phạt khá hiểm và Karmeni phải đẩy bóng ra chịu quả phạt góc. Thế trận vẫn đang nghiêng về phía Los Che và Espanyol dường như đã chấp nhận làm kẻ yếu thế nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng nắm bắt lấy mọi cơ hội dù nhỏ nhất. Phút 60, Cesar băng ra cản phá không hợp lý và bóng đến chân Raul Tamudo lúc này đang ở ngoài khu cấm địa. Đội trưởng của Espanyol thực hiện ngay cú tâng bóng qua đầu Cesar tuy nhiên trái bóng đã không đi vào lưới trống như ý muốn của Tamudo mà lại tìm đến ... các cậu bé nhặt bóng ở đường biên.

Valencia cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng lại không ghi nổi bàn nào. Trong khi, Espanyol đã thể hiện lối chơi phản công sắc sảo

Phút 63, Roman Martinez vào thay Alonso và sự thay đổi của HLV
Pochettino ngay lập tức phát huy tác dụng. Chỉ sau khoảng 3 phút có mặt trên sân, Martinez đã sút tung lưới đội khách. Cú phá bóng của Maduro sau đường chuyền bên cánh trái của Nene đã tìm đến vị trí của Martinez và ở cự ly hơn 20m, cầu thủ này tung ngay cú rocket bằng chân trái vào góc cao, hạ gục Cesar. Martinez cũng chính là cầu thủ ghi bàn cho Espanyol trong trận lượt đi trên sân Mestalla (trận đó, Valencia thắng 2-1). Không thể chần chừ hơn được nữa, HLV Unai Emery đưa Pablo Hernandez
vào thế chỗ của Joaquin với hy vọng tiền vệ này sẽ lại mang về những bàn thắng cho Valencia như thời gian qua.

Trong khi hiệu quả chưa thấy đâu thì khung thành Cesar đã vài lần phải chao đảo sau các cú sút của đội chủ nhà. Phút 76, Luis Garcia co chân dứt điểm mạnh ở chếch bên góc phải của vòng cấm địa nhưng bóng đúng vào vị trí của Cesar. Ngay sau đó, đến lượt Tamudo thử tài thủ thành Valencia và kết quả nhận được không khác gì người đồng đội trước đó. Cả hai cơ hội này đều do "tiểu phật" De la Pena kiến tạo. Thời gian không còn nhiều và Emery quyết định "liều mạng" khi rút liền 2 cầu thủ thiên về phòng ngự (Maduro và Baraja) rời khỏi sân. Thế vào đó là hai cái tên chỉ biết tấn công: tiền đạo Morientes và tiền vệ cánh Vicente.

Nhưng đây là trận đấu của Espanyol. Phút 82, họ được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách phải đến 35m với góc sút khá rộng. Hậu vệ Pareja thực hiện cú sút đẹp mắt, không kém gì những chuyên gia sút phạt hàng đầuthế giới, đưa bóng vòng qua hàng rào và bay sát sạt cột dọc trước khi đi vào lưới. Pha bay người của Cesar như chỉ để tô điểm thêm cho bàn thắng đẹp như tranh vẽ của

Pareja. Bây giờ, đến cả một bàn danh dự cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng với đội khách, nói gì đến giấc mơ giật lại dù chỉ 1 điểm nhỏ nhoi. Họ vùng lên trong tuyệt vọng và Espanyol với tâm trạng thoải mái mới là đội sở hữu những tình huống nguy hiểm hơn. Trong các đợt phản công nhanh, cầu thủ mới vào sân, Callejon đã một lần không thắng nổi Cesar và ở lần khác, Nene đã vội vàng sút ra ngoài ở tư thế thoải mái.

Espanyol thoát khỏi nguy cơ xuống hạng

Khi mà nhiều CĐV trên SVĐ đã lục đục ra về và trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì Espanyol ấn định kết quả trận đấu bằng một quả phạt 11m. Phút bù giờ thứ 5, Pablo
Hernandez phạm lỗi trái phép với Rufete trong vòng cấm và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. Nene dễ dàng đánh lừa Cesar, chính thức kết liễu số phận của Valencia. Và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngay khi các cầu thủ Espanyol ăn mừng bàn thắng của Nene.

Thắng lợi ấn tượng này giúp Espanyol thoát xa khỏi nhóm cuối bảng và họ đã có thể phần nào yên tâm. Trong khi, vị trí Valencia không có gì suy xuyển nhưng không hẳn chiếm ưu thế vượt trội trong cuộc đua giành quyền tham dự Champions League. Họ chỉ hơn Villarreal và Atletico Madrid có 1 điểm nên không thể nói trước được điều gì. Nhiều khả năng, sẽ phải đến vòng đấu cuối cùng, La Liga mới tìm ra được đại diện cuối cùng góp mặt ở đấu trường cấp CLB danh giá nhất thế giới.

Đội hình thi đấu:
Espanyol:
Kameni; Chica, Sergio Sanchez, Pareja, Jarque; Nene, Luis Garcia, De la Pena (Rufete 89'), Hurtado; Raul Tamudo (Callejon 82'), Alonso (Roman Martinez 63')
Valencia: Cesar; Maduro (Morientes 78'), Albiol, Alexis, Miguel; Baraja (Vicente 78'), Marchena; Mata, David Silva, Joaquin (Pablo Hernandez 71'); David Villa

Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 34

  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1
34 27 4 3 100 28 +72 852
34 25 3 6 79 41 +38 783 34 18 6 10 48 38 +10 604 34 16 8 10 62 50 +12 565 34 16 7 11 69 54 +15 556 34 15 10 9 49 46 +3 557 34 15 8 11 44 43 +1 538 34 14 9 11 52 53 -1 519 34 12 9 13 45 52 -7 4510 34 12 7 15 42 52 -10 4311 34 11 8 15 45 55 -10 4112 34 12 5 17 42 52 -10 4113 34 10 9 15 44 44 0 3914 34 9 11 14 37 46 -9 3815 34 9 10 15 47 55 -8 3716 34 8 12 14 38 43 -5 3617 34 8 10 16 44 54 -10 3418 34 11 1 22 40 73 -33 3419 34 8 9 17 32 51 -19 3320 34 9 4 21 37 66 -29 31

  • Đức Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X