Thứ Sáu, 17/05/2024Mới nhất
Zalo

Trận El Clasico: Có "49 triệu euro" lãng phí ở ghế dự bị

Thứ Ba 09/10/2012 17:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Được trải thảm đỏ mời sang La Liga chơi bóng hồi Hè nhưng cả Luka Modric và Alex Song đều không được thi đấu phút nào trong trận cầu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Điều đó đồng nghĩa, ngót nghét 50 triệu euro bị bỏ phí trên ghế dự bị.

Xét về giá trị khoản đầu tư mà Real Madrid và Barca đã bỏ ra để trải thảm đỏ mời hai ngôi sao đến từ Premier League, rõ ràng họ không xem đây là những con bài dự bị. Nhưng cả hai ông thày Jose Mourinho và Tito Vilanova đều chẳng đoái hoài tới Modric và Song trong suốt 90 phút trận El Clasico tại Nou Camp hôm cuối tuần dù họ hoàn toàn khỏe mạnh để đóng góp cho đội bóng.

 

Rõ ràng, về phía hai cầu thủ, họ mang hoài bão rất lớn muốn được chứng tỏ mình. Ít nhất thì ở trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 8, cả hai đều đã được góp mặt ở cuối trận và biết không khí El Clasico rực lửa là thế nào. Vì vậy, việc không được chơi bóng hôm cuối tuần khiến họ cảm thấy thất vọng.

Trước trận El Clasico, Modric đã luôn thể hiện một phong độ rất đáng khen. Nếu xét về tiêu chí này, anh xứng đáng được đá chính ở vị trí tiền vệ kiến thiết của Real hơn là hai người đồng đội Mesut Oezil và Kaka. Nhưng kết quả là Oezil được chọn và ngay cả khi cần một người thay thế, Mourinho nhìn lên băng ghế dự bị để rồi gọi tên Kaka. Modric chấp nhận thành kẻ ngoài cuộc hoàn toàn tại Nou Camp.

Câu chuyện của Song với Barca cũng tương tự. Trong bối cảnh hàng thủ đội bóng xứ Catalunya gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự, cặp đôi trung vệ Carles Puyol và Gerard Pique không góp mặt vì chấn thương, ai cũng tin Song cùng Javier Mascherano sẽ được chọn thay thế như ở những trận đấu trước đó. Phát biểu sau trận, HLV Vilanova nói rằng: “Tôi luôn luôn tin tưởng ở Song như chính bản thân mình. Cậu ấy sẽ đá trung vệ trong một số trường hợp đặc biệt”. Nhưng trong thực tế, ông đã chọn Adriano và khi cần một sự thay đổi để củng cố hàng thủ sau bàn thua đầu, ông cũng đưa cầu thủ trẻ Martin Montoya vào sân thay vì cựu cầu thủ của Arsenal.

Vậy là cả hai tân binh đắt giá nhất nhì kỳ chuyển nhượng vừa qua tại Tây Ban Nha đều chấp nhận vai khán giả của El Clasico thứ 253 trong lịch sử. Quả là đáng tiếc!

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Video

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Tự bỏ ra 493.000 euro để phá vỡ hợp đồng với Cadiz, chấp nhận từ bỏ giấc mơ La Liga để quay về chiến đấu cùng đội bóng quê hương Deportivo ở giải hạng ba, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao xuất sắc nhất. Nhưng trong những câu chuyện cổ tích của thành phố La Coruna, chắc chắn sẽ luôn tồn tại một cái tên - Lucas Perez.

Xem thêm
top-arrow
X