Thứ Tư, 15/07/2026
Zalo

Tottenham phá két vì Soldado: Có dám bỏ 30 triệu euro?

Thứ Tư 24/07/2013 06:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Roberto Soldado là mục tiêu tối thượng của Tottenham Hotspur lúc này, và cũng là người làm cho BLĐ của Spurs đau đầu nhất. Mới đây, Chủ tịch Valencia đã tuyên bố chỉ bán chân sút này cho đội chủ sân White Hart Lane với cái giá 30 triệu euro.

Tottenham quyết định phá két để có Soldado
Tottenham quyết định phá két để có Soldado

Phía CLB đến từ Tây Ban Nha đã thừa nhận có thể bán chân sút chủ lực của họ ngay trong hè này, nếu như nhận được một cái giá hợp lý. Valencia cũng đã thừa nhận phía Tottenham bày tỏ sự nghiêm túc rất đáng nể trong thương vụ này, tuy nhiên họ không thể nhả người với một cái giá bèo. Cụ thể, Chủ tịch Valencia, ông Amadeo Salvo đã chính thức tuyên bố rằng tiền đạo Roberto Soldado có thể rời đội bóng nếu như phía đối tác trả cho Valencia đúng 30 triệu euro.

Hôm thứ Ba vừa qua, HLV Andre-Villas Boas của Tottenham đã khẳng định rằng Gà trống đang đưa tiền đạo người Tây Ban Nha vào tầm ngắm để tăng cường cho hàng tiền đạo vốn rất mỏng manh (chỉ có Defoe và Adebayor, những chân sút không ổn định) của đội bóng. Theo Goal, Tottenham đã cắt cử Giám đốc Kĩ thuật Franco Baldini tới Tây Ban Nha để thương lượng những điều khoản với phía Valencia về trường hợp của Soldado, nhưng có vẻ mọi thứ không đi theo diễn biến mà Spurs mong đợi. Valencia sẽ không chấp nhận mức giá nào thấp hơn 30 triệu euro. 30 triệu euro cũng chính là số tiền giải phóng hợp đồng của Soldado với Valencia. Liệu Tottenham có dám chịu chơi với Soldado như PSG đã làm với Cavani từ Napoli?

"Soldado có thể ra đi nếu cậu ấy muốn, miễn là chúng tôi nhận được 30 triệu euro." - Amadeo Salvo phát biểu rất cứng rắn - "Valencia trên thực tế là không có kế hoạch bán Soldado; vì thế nếu cậu ấy rời đội bóng thì có nghĩa là thỏa thuận giải phóng hợp đồng trị giá 30 triệu euro đã được thống nhất, không có một cent nào chênh lệch."

"CLB nào muốn mua Soldado phải chấp thuận những điều kiện về chi trả cửa phía Valencia. Chúng tôi đồng ý gặp gỡ và trao đổi với phía Tottenham nhiều lần là vì chúng tôi hiểu rằng điều khoản giải phóng hợp đồng có thể được họ đáp ứng." - Chủ tịch Valencia gián tiếp đưa ra lời mời chào trên bàn đàm phán: Chỉ có 30 triệu euro cùng điều khoản giải phóng hợp đồng, Tottenham mới có thể mua được chân sút chủ lực của Bầy dơi.

Trên thực tế, Soldado xứng đáng với cái giá 30 triệu euro. Anh là một cỗ máy ghi bàn ở Valencia suốt mấy năm qua và luôn là một trong những trụ cột không thể thay thế của đội bóng. Trong 141 trận đã đấu cho Valencia, Soldado có 81 bàn thắng.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Makelele tiết lộ chuyện tiến cử Michael Olise cho Real Madrid

Makelele tiết lộ chuyện tiến cử Michael Olise cho Real Madrid

Makelele tiết lộ chuyện tiến cử Michael Olise cho Real Madrid

Huyền thoại Claude Makelele tiết lộ ông từng trực tiếp khuyên Chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ Michael Olise cho Real Madrid. Cựu tiền vệ người Pháp đánh giá rất cao tài năng của ngôi sao Bayern Munich, thậm chí cho rằng Olise có thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ tương tự Lionel Messi.

Chủ tịch Barcelona chốt tương lai Raphinha

Chủ tịch Barcelona chốt tương lai Raphinha

Chủ tịch Barcelona chốt tương lai Raphinha

Chủ tịch Barcelona là Joan Laporta đã chính thức lên tiếng về tương lai của Raphinha trong bối cảnh ngôi sao người Brazil nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Saudi Pro League. Đồng thời, người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou cũng xác nhận Barcelona rất hào hứng với việc sắp hoàn tất bản hợp đồng mang tên Karim Adeyemi.

Video

Vinicius Junior và Real Madrid bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn

Vinicius Junior và Real Madrid bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn

Vinicius Junior và Real Madrid bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn

Real Madrid đang đối mặt với cuộc chạy đua nhằm giữ chân Vinicius Junior khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Brazil được cho là đã rơi vào bế tắc. Trong lúc Vinicius đang nghỉ hè sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026, những bất đồng về vấn đề tài chính đang phủ bóng lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X