Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Thắng nhọc Valencia, Busquets thừa nhận Barca may mắn

Thứ Hai 01/12/2014 07:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Phải nhờ đến pha lập công ở phút bù giờ thứ 4 của Sergio Busquets trong trận gặp Valencia rạng sáng nay, Barca mới may mắn giành được chiến thắng chung cuộc trước Los Che.

Barca may man hinh anh
Busquet toả sáng đem về bàn thắng quý như vàng cho Barca

Trong một ngày mà đội chủ nhà Valencia thi đấu đặc biệt quyết tâm, những diễn biến trên sân Mestalla đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Dù sở hữu một đội hình được đánh giá cao hơn nhưng Barca đã không thể áp đảo “Bầy dơi”, thậm chí nhiều lần còn để đối thủ uy hiếp khung thành. Tuy nhiên, cũng khá may cho đội bóng xứ Catalonia là thủ môn Claudio Bravo đã trải qua một ngày thi đấu xuất sắc.

Điểm nhấn của trận đấu đến vào những phút bù giờ cuối cùng, khi tiền vệ Sergio Busquets bất ngờ ghi bàn thắng quyết định để đem về thắng lợi chung cuộc sát nút 1-0 cho thầy trò HLV Luis Enrique. Rõ ràng, với những ai chứng kiến 90 phút trên sân, đều hiểu rằng đây không phải một thắng lợi thuyết phục của Barca.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, đích thân “người hùng” bên phía đội bóng xứ Catalonia là Busquets cũng lên tiếng thừa nhận rằng Barca gặp may mắn khi vượt qua Valencia: “Tất cả đều biết rằng đây là một trận đấu hết sức khó khăn. Valencia chưa bao giờ là một đối thủ dễ dàng. Họ tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, chúng tôi đã chơi tỉnh tảo và tỏ ra xuất sắc hơn trong những phút cuối cùng”.         

“Khi bóng đến chân tôi, tôi chỉ cố hết sức thực hiện một cú dứt điểm thật mạnh. Thật tuyệt vời, đó lại là một bàn thắng mang về thắng lợi chung cuộc cho toàn đội. Nói chính xác thì Barca may mắn hơn đối thủ, chẳng sao cả. Đây là điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Miễn là chúng tôi đã giành được 3 điểm trọn vẹn. Đừng quên rằng ở La Liga, nếu muốn cạnh tranh chức vô địch, thì một trận hòa đối với bạn cũng chẳng khác nào một thất bại”, ngôi sao người Tây Ban Nha chia sẻ.

Sau thắng lợi đầy “nghẹt thở” này, Barca đã giành được 31 điểm và tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm ít hơn đội đầu bảng Real Madrid. Cho đến thời điểm này, La Liga đang dần trở thành cuộc đua “tam mã” giữa hai “gã khổng lồ” của bóng đá xứ Bò tót và Atletico, nhà ĐKVĐ mùa giải năm ngoái.

NAM ANH

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X