Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Tango hòa nhịp Flamenco

Thứ Năm 04/09/2008 10:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lịch sử đã chứng minh các cầu thủ Argentina luôn coi Tây Ban Nha là quê hương thứ 2 của mình. Hầu hết tài năng kiệt xuất nhất của xứ sở Tango trong quá khứ cho đến hiện tại đều chọn đây làm điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình chinh phục châu Âu. Trước đây có Di Stefano, Mario Kempes, Maradona, Redondo, Riquelme và giờ là Aguero và Messi.

Giới “quần đùi áo số” Argentina luôn có chỗ đứng đặc biệt trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Và “mối lương duyên” này đang ngày càng đơm hoa kết trái. Trong TTCN năm nay, các CLB La Liga đã chi ra tới 62,8 triệu euro để đưa về 13 tân binh Argentina, trong đó có 9 người lần đầu đặt chân tới xứ sở Đấu bò.

Đội bóng đầu tiên phải nhắc tới trong xu thế dùng “hàng Argentina” tại La Liga là Atletico Madrid. Rojiblancos vừa trở thành đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ Argentina nhất (5 cầu thủ) sau khi mượn được tiền vệ Ever Banega của Valencia. Và việc Atletico đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng La Liga đang cho thấy người Argentina có tầm ảnh hưởng như thế nào tại xứ Đấu bò.

Tiền đạo Lautaro Acosta, một trong 9 cầu thủ Argentina gia nhập La Liga mùa này

Tuy nhiên, CLB chuộng cầu thủ Argentina nhất trong đợt shopping mùa Hè lại là Almeria. “Hiện tượng La Liga” mùa trước đã bỏ ra tới 15,5 triệu euro để đưa về 4 tài năng sáng giá người Argentina: Pablo Piatti (Estudiantes; 7 triệu) Hernan Pellerano (Velez; 3,5), Esteban Solari - em trai của cựu tiền vệ Real Madrid và Santiago Solari (Pumas; 4).

CLB Espanyol cũng rất hăng hái trong việc làm tăng chất Argentina cho La Liga khi vừa bổ sung vào đội hình Roman Martinez (Ar. Sarandi; 2,8), Cristian Alvarez (Rosario; 0,6) và Nicolas Pareja (Anderlecht; 5).

Real Madrid cũng chưa quên truyền thống gắn bó với các ngôi sao Argentina. Mùa này, họ đã hoàn tất bản hợp đồng với trung vệ Ezequiel Garay của Racing (nhưng cho đội bóng này mượn lại).

“Thế lực mới” của bóng đá TBN Villarreal vừa tiếp tục củng cố mối tình với các vũ công Tango bằng Ariel Ibagaza (Mallorca, 1,5) và Damian Escudero (Velez; 7,6; cho Valladolid mượn lại).

Tương tự, Sevilla đã chiêu mộ ĐKVĐ U20 thế giới và Olympic Lautaro Acosta (Lanus; 7) và tiền vệ kỳ cựu Aldo Duscher (Santander; 2,5). Còn Real Betis đã kịp có chữ ký của hậu vệ cánh trái Fabian Monzon (Boca; 9) trước giờ TTCN đóng cửa.

Sau khi TTCN mùa Hè đóng cửa, người ta đã thống kê được tới 38 cầu thủ Argentina đang chơi bóng cho 13/20 CLB tại La Liga. Hầu hết họ đều có vai trò đặc biệt trong đội bóng của mình. Điệu Tango rồi sẽ lại hòa nhịp cùng Flamenco tạo nên một mùa bóng rộn ràng và mê hoặc nữa tại La Liga.

(Theo Báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X