Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Tai tiếng ở Bernabeu: Nào, cùng kể tội Mourinho!

Thứ Tư 22/05/2013 07:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Jose Mourinho chuẩn bị rời Real Madrid, nhưng không phải bằng cửa lớn. Không chỉ vì một mùa giải trắng tay, hay thất bại ở Champions League.

Mà còn vì trong ba năm cầm quân, ông đã tạo ra quá nhiều “thù trong giặc ngoài”, thể hiện rõ nhất qua cuộc chiến với Jorge Valdano, Iker Casillas hay ngón tay chọc mắt Tito Vilanova.

Mourinho sẵn sàng chống lại tất cả
Mourinho sẵn sàng chống lại tất cả

Tấn công mọi người

+ Coi thường Pedro Leon và Manzano. Trước trận gặp Auxerre, Mourinho bất ngờ không triệu tập Pedro Leon. “Các người nói về Pedro Leon mà cứ như nói về Zidane hay Maradona”. Cũng trong cuộc họp báo đó ông còn tỏ ra khinh thường đồng nghiệp Manzano khi đặt ra câu hỏi: “Ông ta là ai thế?”.

+ Không cho Jorge Valdano đi cùng CLB. TGĐ Valdano định đi cùng đội dự trận Sevilla, nhưng Mou đã không cho ông lên máy bay, và cấm ông này vào phòng thay đồ của đội bóng.

+ Tấn công Alberto Toril và đội trẻ. Khi Arbeloa, Coentrao và Marcelo chấn thương, Mou không dùng cầu thủ từ tuyến trẻ, mà dùng Essien ở cánh trái. Ông cấm Toril có mặt trong các buổi tập, và phê phán tuyến trẻ của Madrid không biết cách luyện tập phù hợp.

+ Dùng Eladio Parames. Người phát ngôn của Real được Mou tác động, dùng Twitter để tấn công Valdano; gọi Dani Alves là “một con lừa đeo kính”; đụng đến cả bố của trọng tài: “Bố của Ayza Gomez không có lỗi về đứa con mà ông đã sinh ra”.

Điều gì cũng có thể làm

+ Đòi CLB mua “số 9”. Vừa đặt chân đến Madrid, Mou không thích Benzema. “Với chó, với mèo thì cũng đi săn được, nhưng kết quả sẽ thấp”, “Benzema còn ghi bàn ít hơn cả Carvalho và Ramos”, “Tôi chỉ có một trung phong, đội khác có tới 5 tiền đạo”.

+ Chỉ đạo tẩy thẻ tại Amsterdam. Năm 2011, Mou ra lệnh cho Ramos và Xabi Alonso tẩy thẻ để vào vòng sau một cách “sạch sẽ”. UEFA đã phạt Real 120.000 euro, Mourinho 40.000 (và cấm chỉ đạo); Ramos và Alonso nộp phạt 20.000.

+ “Hù” nhà báo của đài Marca. Nhân việc Perez tố cáo có chiến dịch chống Mourinho, HLV người Bồ và 5 cộng sự đã quây lấy nhà báo Anton Meana: “Tao là một HLV hàng đầu còn mày chỉ là một thằng phóng viên thối tha”.

+ “Chọc mắt” Tito Vilanova. Scandal này xảy ra vào những phút cuối của trận lượt về Siêu Cúp TBN (Barca thắng 3-2). 500 triệu khán giả trên thế giới chứng kiến hành động phi thể thao này. Tại cuộc họp báo sau đó, Mou không một lời xin lỗi Tito. Thậm chí, người phát ngôn Eladio còn trắng trợn viết trên Twitter: “Mou chẳng làm gì phải hối hận vì hành động của mình”.

+ Không nhận huy chương từ Nhà Vua TBN. Mourinho đã không lên khán đài danh dự để nhận huy chương bạc của Cúp Nhà Vua, do đích thân Vua TBN trao tặng.

Tấn công Real và UNICEF

+ Phê phán Real trên O Jogo. “Madrid không được cơ cấu một cách hợp lý cho tầm vóc của nó. Không có sự hài hòa giữa các bộ phận”. Sau đó, Mourinho đuổi được Valdano và trở thành “tổng quản”.

+ Tấn công UNICEF (Quỹ Nhi đồng LHQ). Mou đặt câu hỏi “Tại sao? Tại sao? Tại sao?” với các trọng tài, sau khi bị thua Barca ở Champions League. “Ovrebo, Stark, Busca, Frisk, De Bleeckere... Tôi không biết có phải do họ quảng cáo cho UNICEF hay không. Pep giành được một Champions League mà nếu là tôi, tôi sẽ thấy xấu hổ khi nhận”.  

+ Định nghĩa lại tính cách cao quý. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên Realmadrid TV tháng 10/2012, Mourinho tuyên bố : “Tính cách cao quý là chết trên sân cỏ. Tôi thấy nhiều Madridista là ngụy quân tử”.

+ Không dự lễ trao giải của FIFA. Trong khi Perez, Casillas, Ronaldo, Ramos, Alonso và Marcelo dự lễ trao Quả bóng Vàng tại Zurich, thì Mou ở lại Madrid để xem con mình tập luyện, nhưng nói: “Tôi cần phải làm việc vì sắp có trận đấu quan trọng”.

Chỉ trích cầu thủ

+ Chỉ trích cả tập thể Real. Thua Getafe và Sevilla những vòng đầu của La Liga. Mou đổ lỗi cho các cầu thủ: “Tôi thấy có quá ít cái đầu để tâm vào bóng đá. Nếu có thể, tôi đã thay cả 11 người. Tôi không có một đội bóng”.

+ Chỉ trích Khedira. Thua Levante mùa 2011-12, Mou đổ lỗi cho Khedira: “Anh ta đã rơi vào bẫy của Levante” (đẩy Ballesteros và bị đuổi). Mou đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của chính mình là “không đổ lỗi cho cầu thủ”.

+ Trừng phạt Casillas vì làm lành với Xavi và Puyol. Bực tức khi Iker gọi Xavi và Puyol đi ăn để làm lành, Mou cho anh ngồi dự bị trong trận gặp Galatasaray, (Cúp Bernabeu). 

+ Dùng Adan trị Casillas. Cho Iker nghỉ và để Adan bắt chính tại La Rosaleda và thua 3 bàn. Tuy vậy, Mourinho vẫn tuyên bố “Adan hay hơn Iker”.  

+ Tấn công Casillas bằng Diego Lopez. “Ngay từ cuối mùa đầu tiên, tôi đã muốn đem Diego Lopez về. Tôi thích Diego hơn. Với tôi, Diego sẽ luôn bắt chính”.

+ Cho Pepe ra rìa. Do Pepe bảo vệ Casillas (“Mourinho cần tôn trọng Iker hơn”), Mou đẩy trung vệ này ngồi trên khán đài, và sỉ nhục: “Pepe đang thất vọng vì cảm thấy bị cầu thủ 19 tuổi (Varane) vượt mặt”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X