Thứ Ba, 16/04/2024Mới nhất
Zalo

Sự thay đổi bước ngoặt của "máy chém" Pepe

Thứ Sáu 13/07/2012 16:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhắc đến Pepe tất cả đều liên tưởng đến một trung vệ có lối chơi chém đinh chặt sắt cùng những hành vi bạo lực đến rợn tóc gáy, nhưng Euro 2012 vừa qua Pepe lại khiến tất cả bất ngờ vì cách hành xử của mình hay đơn giản đó là sự trưởng thành.

Một năm vừa qua chính là giai đoạn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Pepe, và Euro 2012 chính là điểm nhấn cho sự thành công của trung vệ mang biệt danh “đồ tể” này ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau khi cùng Real Madrid đăng quang tại La Liga 2011/12, Pepe tiếp tục đón nhận tin vui khi sắp được làm “bố trẻ con”. Cột mốc đó đánh dấu sự trưởng thành của một con người nói chung cũng như đối với Pepe nói riêng, đặc biệt là những màn trình diễn trên sân cỏ.

Tại Tây Ban Nha, Pepe nổi tiếng là một trung vệ có lối chơi “chém đinh chặt sắt” thậm chí là bạo lực song tại vòng chung kết Euro 2012, trong màu áo Bồ Đào Nha, cầu thủ của Real Madrid đã khẳng định được đẳng cấp của một trong những trung vệ hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại. Bằng chứng là “tần suất phạm lỗi” của Pepe tại giải đấu này thấp hơn hẳn so với những gì anh thể hiện trước đây.

Pepe cho thấy sự trưởng thành của mình
Pepe cho thấy sự trưởng thành của mình

Trung vệ của Real Madrid chỉ 2 lần bị trọng tài thổi phạt vì phạm lỗi sau 480 phút thi đấu trên đất Ba Lan và Ukraine. Cụ thể, sau 5 trận đấu, Pepe hai lần phạm lỗi với đối phương và duy nhất một lần bị phạt thẻ vàng trong trận đấu với chính Tây Ban Nha tại bán kết, trận đấu mà đội bóng của anh đã thua tức tưởi trên loạt đá luân lưu. Chính vì phong độ chói sáng đó mà Pepe được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Euro 2012.

Không những vậy, tuy không thể nổi bật như siêu sao Cristiano Ronaldo nhưng Pepe xứng đáng là thủ lĩnh của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết vừa rồi. Sự điểm tĩnh, chính chắn trong phòng ngự cùng khả năng tham gia tấn công rất tốt là những điểm sáng nổi bật nhất của Pepe. Chính trung vệ huyền thoại người Italia Franco Baresi sau khi chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid đã khẳng định rằng Pepe chính là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Euro lần này chứng kiến một Pepe rất thân thiện và gần gũi. Anh luôn sẵn sàng ký tặng người hâm mộ khi được yêu cầu, không bao giờ có thái quá đồng thời luôn thường trực một nụ cười trên môi danh cho người hâm mộ, những điều rất hiếm thấy trước đây ở trung vệ “đồ tể” này. Còn trên xe buýt trong những chuyến hành trình của đội tuyển, Pepe chính là hoạt náo viên với những trò gân cười thư giãn cho đồng đội.

Sau chiến thắng trước CH Séc tại tứ kết, đội tuyển Bồ Đào Nha đã mở cửa cho người hâm mộ vào sân tập. Đây là cơ hội để những trẻ em khuyết tật được vào sân tận mắt chứng kiến những siêu sao hàng đầu thế giới bằng xương bằng thịt. Sau đó truyền hình bắt gặp hình ảnh đầy cảm động khi Pepe ôm chặt lấy một cậu bé, một cái ôm với tình cảm sâu sắc mà trung vệ này dành cho một đứa bé xấu số, cái ôm của một người đàn ông đã trưởng thành.

Bồ Đào Nha của anh không thể vượt qua Tây Ban Nha trong trận chung kết để tiếp tục tiến một bước dài đến chức vô địch châu Âu với biết bao kỳ vọng từ người hâm mộ song tất cả tiếp tục bất ngờ trước một Pepe đầy nhã nhặn. Thay vì cau có bỏ vào đường hầm như trước đây, Pepe tiến tới dành những lời chúc mừng và cả những cái ôm thắm thiết dành cho những kẻ đã đánh bại đội bóng của mình. Trên tất cả, “ông bố trẻ” Pepe đã hoàn toàn thay đổi để sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X