Chủ Nhật, 16/06/2024Mới nhất
Zalo

"Siêu dự bị" Reyes mang chức vô địch về cho Real

Thứ Hai 18/06/2007 04:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cho đến phút 66, Real đã mất danh hiệu vào tay Barcelona khi để thua Mallorca 0-1 ngay trên "thánh địa" Bernabeu. Lúc đó, một "vị anh hùng" đã xuất hiện. Người hùng của một nửa thành Madrid mang tên: Jose Antonio Reyes.


Cũng biết Real Madrid sẽ gặp không ít khó khăn khi đối đầu với Mallorca. Nhưng diễn biến và kịch tính của trận đấu nằm ngoài dự tính của nhiều người. Mallorca đã vượt lên dẫn trước từ phút thứ 16 và họ đã duy trì được kết quả này trong hơn 50 phút sau đó. Real tưởng như đã chìm sâu vào trong bóng tối của sự thất vọng và chán nản khi họ không thể xuyên phá nổi khung thành đội khách. Nhưng rồi Reyes xuất hiện thay cho người sẽ ra đi, Beckham và mọi thứ đã đảo chiều nhanh chóng. Có lẽ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không còn tiếc nuối nhiều tiền vệ người Anh bởi họ đã có một người thay thế xuất sắc không kém.

Kết quả vòng 38
Athletic Bilbao 2-0 Levante
Serrano og 60'; Gabilondo 77'

Celta Vigo 2-1 Getafe
Bamogo 36'; Lequi 66' - Redondo 26'

Espanyol 1-3 Deportivo
Tamudo pen 48' - Castro 60'; Sergio 62'; Riki 84'

Santander 0-2 Betis
Edu 80', 90'

Valencia 3-3 Sociedad
Villa 6'; Lopez og 19'; Gerardo og 82' - Garitano 2'; Cerio 36'; Moretti og 90'

Gimnastic 1-5 Barcelona
Grahn 83' - Puyol 20'; Messi 35', 51'; Ronaldinho 36'; Zambrotta 90'

Osasuna 1-2 Atletico Madrid
Milosevic 47' - Maxi 38'; Monreal og 52'

Real Madrid 3-1 Mallorca
Reyes 68', 83'; Diarra 80' - Varela 16'

Recreativo 1-1 Zaragoza
Guerrero 3' - D.Milito 75'

Sevilla 0-1 Villarreal
Fuentes 50'

Real Madrid vào trận với một sự thay đổi duy nhất so với trận đấu trước gặp Zaragoza. Trung vệ Helguera bị treo giò và Ramos được đẩy vào trong chơi cặp trung vệ với Cannavaro còn Salgado chơi ở vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, Mallorca mới là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 2, tiền đạo Arango tung cú sút trong vòng cấm, thắng được Casillas nhưng lai đập trúng cột dọc. Chỉ một chút nữa, Mallorca đã làm nên bất ngờ trên Bernabeu. Có lẽ món tiền thưởng 3 triệu của Barca đã tạo nên một động lực lớn lao cho Mallorca khiến họ chơi rất tốt trong những phút đầu. Các đợt lên bóng của Real Madrid gần như bị đội khách vô hiệu hoá hoàn toàn.

Đến phút 16, cả "thánh địa" Bernabeu đã chết lặng khi Mallorca ghi bàn mở tỷ số. Arango đã có đường chọc khe cực kỳ thông minh cho Varela thoát xuống và cầu thủ này dứt điểm quyết đoán trong tình huống đối mặt với thủ môn người Tây Ban Nha. Và 1-0 cho Mallorca. Tất cả các cầu thủ và CĐV Real không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Chức vô địch đang chuyển sang tay của Barcelona.

Real Madrid có ngay câu trả lời. Họ được hưởng một quả đá phạt ở chính giữa khung thành tuy nhiên cú sút của Beckham không gây quá nhiều khó khăn cho Moya. Lúc này, trên sân của Gimnastic, Puyol đã mở tỷ số cho các nhà ĐKVĐ. Vài phút sau, Salgado có pha bóng cực kỳ nỗ lực bên cánh phải nhưng pha căng ngang của hậu vệ này đã bị hậu vệ Mallorca phá bóng ra.

Đội khách đã dựng lên một bức tường phòng thủ vô cùng chắc chắn trước cầu môn Moya. Và đội chủ nhà đã gặp bế tắc thật sự khi không thể tìm nổi một kẽ hở nào. Khó khăn của Real càng thêm chồng chất khi chân sút chủ lực Nistelrooy phải rời sân từ phút 33 do chấn thương. Capello buộc phải tung tiền đạo trẻ Higuain vào sân.

Mallorca đã chơi rất kiên cường cho đến phút 70

Tình hình chưa có gì khả quan cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Họ chưa thể tạo được một sức ép đáng kể về phía khung thành Mallorca không chỉ vì đội khách chơi quá hay mà một phần là do lối chơi tấn công của Real quá thiếu sức sáng tạo. Họ chỉ trông chờ vào những quả tạt từ cánh phải của Beckham và Salgado nhưng nó chưa phát huy hiệu quả bởi các hậu vệ Mallorca đã chơi áp sát và hạn chế đáng kể độ nguy hiểm của Becks.

Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Robinho đã có pha xử lý khá tốt trước khi tung ra đường chuyền vào trong vòng cấm nhưng Beckham đã không theo kịp bóng. Nếu không, có lẽ bàn thắng đã được ghi cho Real. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số đầy thất vọng cho đàn "Kền kền trắng". Họ đang bị đối phương dẫn 1-0 trong khi Barcelona đã thắng tới 3-0. Giờ đây, họ chỉ còn đúng 1 con đường lựa chọn: ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng và không để thủng lưới thêm. Chắc hẳn Capello sẽ phải nghĩ ra một phương sách gì mới cho các học trò để giải quyết thế bế tắc.

Sang hiệp 2, Don Fabio đã tung Guti vào sân thay Emerson với hy vọng tiền vệ này sẽ mang lại sự đột biến cho Real Madrid như ở một số trận đấu trước đó. Nhưng nó vẫn chưa đem đến tác dụng nào. Phút 52, Real được hưởng quả đá phạt ở sát vòng cấm. Beckham vẫn là người thực hiện nhưng bóng đi không chính xác. Ngay sau đó, các CĐV đội chủ nhà lại trải qua một phen "thót tim". Một đường chuyền chính xác từ tuyến 2, tạo điều kiện cho Varela băng xuống, khống chế gọn gàng và thực hiện cú dứt điểm nhẹ nhàng qua người Casillas. Bóng đi từ từ và lăn ... ra ngoài khung thành trong gang tấc.

Sự thay đổi người mang tính bước ngoặt

Chỉ vài phút sau, thêm một quả đá phạt khác được dành cho Real. Lần này, tiền vệ người Anh đã sút chính xác hơn nhưng bóng không chịu bay vào lưới mà lại đập vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Khoảng thời gian còn lại càng ít đi nhưng bàn thắng thì vẫn không thấy đâu. Capello đã bắt đầu sốt ruột. Ông đành tung con bài cuối cùng vào sân: Reyes thay cho Beckham. Tiền vệ người Tây Ban Nha chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong thắng lợi 1-0 trước Mallorca ở trận lượt đi.

Và sự thay đổi này đã có tác dụng tức thì. Phút 69, Robinho phối hợp với Higuain bên cánh trái. Cầu thủ người Argentina đã rất cố gắng chuyền được bóng vào trong, tạo điều kiện cho Reyes đệm bóng từ cự ly gần, đánh bại Moya. Toàn bộ các khán đài của sân Bernabeu đều bật dậy vui sướng trước bàn thắng có tính chất quyết định này. Nó không chỉ giúp hy vọng giành ngôi vô địch lại được thổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết  mà quan trọng hơn, cái "tảng đá" đang đè nặng lên tinh thần của các cầu thủ Real Madrid đã bị gỡ bỏ.

Bàn thắng đã khiến đội chủ nhà chơi cực kỳ hưng phấn. Bây giờ thì rất nhiều người tin vào khả năng "Kền kền trắng" sẽ có bàn thứ 2. Phút 79, Robinho tung cú sút từ xa cực kỳ hiểm hóc và Moya đã phải nỗ lực hết mình mới có thể chạm được tay vào bóng. Real được hưởng phạt góc và họ đã làm được điều mình cần ở tình huống này.

Higuain thực hiện quả phạt góc và Diarra bật cao đánh đầu. Thủ môn Moya đã đẩy được bóng ra nhưng lại trúng vào một hậu vệ Mallorca đứng ngay đó. Và bóng đã bay ngược trở lại khung thành và chui vào lưới. Có lẽ Thượng đế đã "cảm động" trước những cố gắng không biết mệt mỏi của Real để "giúp đỡ" họ trong pha bóng này. Mọi khán đài gần như nổ tung với bàn thắng này. Tất cả các CĐV Real đều ôm chầm lấy nhau với niềm hạnh phúc tột độ. Trên sân cỏ, Capello nở nụ cười chiến thắng còn các cầu thủ ngồi ngoài đều lao vào sân ăn mừng với 11 cầu thủ chính thức.

“Đấng Cứu thế” Reyes

Chức vô địch đã chuyển ngay từ tay Barcelona sang Real Madrid. Và nó đã không thể tuột khỏi tay thày trò Capello được nữa sau bàn thắng thứ 3 của Reyes. Phút 83, "siêu dự bị" Reyes đã tung một cú vuốt bóng rất kỹ thuật từ ngoài vòng cấm và không cho Moya một cơ hội cản phá nào. Quyết định thay người đầy dũng cảm của Capello đã phát huy hiệu quả không ngờ. Từ băng ghế dự bị, Reyes đã trở thành người hùng với 2 bàn thắng, mang về ngôi vô địch cho Real Madrid.

Thời gian còn lại không đủ để Mallorca làm được điều thần kỳ và giành lấy món tiền thưởng 3 triệu Euro từ Barca. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các Galaticos cùng CĐV bắt đầu những màn ăn mừng bất tận. Thế là sau 4 năm, Real Madrid đã lấy lại ngôi vua ở La Liga. Một danh hiệu hoàn toàn xứng đáng. Họ đã chiến đấu đến cùng và giành lấy nó bằng bản lĩnh của mình. "Kền kền trắng" đã thực hiện cú nước rút thần tốc với 8 thắng lợi liên tiếp để lên ngôi, biến "đại kình địch" Barcelona thành "Cựu vương".

Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Casillas - Salgado, Ramos, Cannavaro, Roberto Carlos - Diarra, Emerson (Guti 45'), Beckham (Reyes 66'), Robinho - Raul, Van Nistelrooy (Higuain 33')
Mallorca: Moya - Hector, Ballesteros, Nunes (Ramis 36'), Navarro - Pereyra (Trejo 89'), Basinas, Varela, Jonas, Arango - Victor (Maxi 67')

Bảng xếp hạng cuối cùng của La Liga

 TrậnThắngHoàThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Real Madrid38237866402676
2 Barcelona382210678334576
3 FC Sevilla38218964352971
4 Valencia382061257421566
5 Villarreal38188124844462
6 Real Zaragoza3816121055431260
7 Atlético Madrid38179124639760
8 Recreativo Huelva38159145452254
9 Getafe381410143933652
10 Racing Santander381214124248-650
11 Espanyol381213134653-749
12 Mallorca38147174147-649
13 Deportivo La Coruña381211153245-1347
14 Osasuna38137185149246
15 Levante381012163753-1642
16 Real Betis38816143649-1340
17 Athletic Bilbao381010184462-1840
18 Celta Vigo38109194059-1939
19 Real Sociedad38811193247-1535
20 Gimnastic de Tarragona3877243469-3528

  • Thuý Nga

Có thể bạn quan tâm

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho - cựu hậu vệ của Arsenal và Barcelona là một sự bổ nhiệm bất ngờ vào năm ngoái cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Albania. Tuy nhiên, ông đã dẫn dắt quốc gia thuộc bán đảo Balkan đến với EURO 2024. Và ở lần trả lời phỏng vấn với FourFourTwo, vị chiến lược gia người Brazil nói rằng ông muốn tạo ra một bất ngờ khác tại EURO lần này.

Video

Xem thêm
top-arrow
X