Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Sau vòng 20 La Liga: Bình mới rượu cũ

Thứ Tư 28/01/2009 10:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Giai đoạn 2 của mùa giải La Liga 2008/09 đã được bắt đầu bằng vòng đấu 20, nhưng những câu hỏi xung quanh giải đấu số 1 Tây Ban Nha vẫn chẳng có gì mới mẻ: Liệu có đối thủ nào xứng tầm với Barca? Liệu Real sẽ chiến thắng với lối đá thực dụng đến nhàm chán? Và liệu các ứng viên còn lại sẽ tiếp tục thất thế? 

 

Numancia hành quân đến SVĐ Nou Camp với biết bao kỳ vọng, bao mong đợi từ NHM La Liga. Thực chất, họ là CLB duy nhất ở La Liga từng đánh bại được gã khổng lồ xứ Catalunya. Nhưng vào thời điểm hiện tại, thời thế đã đổi khác. Trong khi Barcelona đang “vô đối”, đang đạp bằng tất cả chướng ngại vật trên đường đi và tạo lập những kỷ lục mới, thì Numancia lại quay về với vị thế “chiếu dưới” vốn thuộc về họ. 

 

 

Numancia vẫn chơi thực dụng, phòng ngự - phản công đầy toan tính như trận lượt đi, nhưng có lẽ Pep Guardiola đã quá hiểu phong cách của đội khách nên ông dễ dàng chỉ đạo các học trò phá lối chơi mà Numancia từng gây khó dễ cho Barca. Hơn nữa, Barca đang sở hữu bộ 3 nguyên tử Henry – Eto’o – Messi, một cỗ máy ghi bàn đáng sợ. Với cú đúp của Messi và hai bàn thắng của Henry, Eto’o, bộ 3 này đã ghi tới 45/63 bàn thắng cho Barca. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp H.E.M đồng loạt nổ súng để mang về trận đại thắng cho đội chủ sân Nou Camp. 
 

Với Eto'o, bàn thắng của anh cùng màn trình diễn năng nổ trên hàng công cuối tuần qua, chính là lời xin lỗi ý nghĩa nhất cho những rắc rối xung quanh scandal anh bị Pep đuổi khỏi sân tập hồi giữa tuần. Có thể thấy nội tình Barca luôn được giải quyết triệt để ngay khi có bất kì ngôi sao nào có dấu hiệu “phản loạn” (trước đây là vụ Messi bỏ tập sau trận gặp Valencia). Điều đó mang lại tinh thần đoàn kết và giúp các cules thực sự trở thành một khối thống nhất. 

 

Trong khi giới truyền thông ở thủ đô Madrid đang tập trung sự chú ý về vụ việc cựu chủ tịch Real Madrid Calderon bị cách chức và phỏng đoán xem Florentino Perez sẽ đưa ra chiêu bài nào để tranh cử vào mùa hè, Ronaldo, Kaka hay Messi, thì ở khía cạnh chuyên môn đội bóng Hoàng gia vẫn tiếp tục chiến thắng, mặc cho bao biến đổi “thượng tầng” đầu năm 2009. Nhưng có lẽ cái cách HLV Juande Ramos mang về những điểm số tối đa cho Real không thuyết phục được các Madridista yêu cái đẹp, yêu sức mạnh tấn công. Bàn thắng duy nhất của Raul và những pha bay người xuất thần của Casillas một lần nữa chứng minh công thức khô khan mà Ramos đã rất thành công: 3 điểm = 1 bàn thắng + 0 bàn thua.  

 

Trận thắng tối thiểu trước Deportivo cũng là lần thứ 5 liên tiếp Real Madrid có trọn 3 điểm ở La Liga. Tuy nhiên, khoảng cách 12 điểm với đội đầu bảng Barca vẫn rất khó để khỏa lấp. Dù sao, Los Blancos cũng đã bắt đầu tăng tốc để bứt ra khỏi phần còn lại của La Liga cùng Barcelona. Trong số 6 đội bóng tốp đầu, ngoài Real và Barca có được 3 điểm ở vòng 20, thì Sevilla, Valencia, Villarreal và Atletico Madrid đều có cú đề pa lần hai đáng quên. Từ những CLB được gắn mác “kẻ phá quấy Barca”, giờ đây cả 4 đội bóng trên đều đã tự bắn vào chân mình với hàng loạt cú ngã gần đây.
 

Trận thua ngay trên sân nhà của Sevilla trước Racing một lần nữa khiến tương lai của HLV Manolo Jimenez bị đe dọa. Với hàng công “khủng” Luis Fabiano và Kanoute, Sevilla vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành đội khách. Dường như 3 trận thắng trước Deportivo vẫn chưa đủ để vực dậy đội quân Sevillista đang có dấu hiệu suy sụp. Ở vòng đấu trước, họ cũng thi đấu bế tắc trước Numancia nhưng Sevilla lại may mắn được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian hiệp hai để rồi Renato tỏa sáng mang về 3 điểm quý giá. Nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đồng hành cùng đội bóng thành Seville.

Một HLV khác cũng chịu chung cảnh ngộ như “mành treo chuông” là Javier Aguirre. Cần phải nhắc lại rằng, Atletico Madrid chưa giành nổi một trận thắng từ đầu năm mới 2009. Phong độ tệ hại ấy đang khiến giấc mơ lọt vào tốp 4 của họ dần xa vời. Rojiblancos đã không thể tận dụng vòng đấu sẩy chân của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp để bứt phá trên BXH. 

Ở khu vực cầm đèn đỏ, cuộc đua trụ hạng có dấu hiệu đảo chiều khi Recreativo, với hai trận thắng liên tiếp vừa qua, đã thoát khỏi tốp 3 CLB bét bảng, nhường lại vị trí cho Espanyol. Đội bóng thành Barcelona đang xuống dốc không phanh, ngay cả khi họ bổ nhiệm vị HLV thứ 3 của mùa giải năm nay, Pochettino.

Bảng xếp hạng sau vòng 20
 
  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 20 17 2 1 63 14 +49 53
2 20 13 2 5 42 27 +15 41
3 20 11 5 4 28 18 +10 38
4 20 10 4 6 39 30 +9 34
5 20 9 7 4 33 26 +7 34
6 20 9 5 6 43 31 +12 32
7 20 9 5 6 32 28 +4 32
8 20 9 3 8 23 28 -5 30
9 20 7 7 6 23 23 0 28
10 20 7 5 8 28 31 -3 26
11 20 6 6 8 29 31 -2 24
12 20 7 3 10 28 31 -3 24
13 20 6 6 8 22 29 -7 24
14 20 8 0 12 27 44 -17 24
15 Recreativo20 6 5 9 18 28 -10 23
16 20 6 3 11 25 27 -2 21
17 20 6 2 12 25 41 -16 20
18 20 4 5 11 21 38 -17 17
19 20 3 7 10 18 33 -15 16
20 20 2 8 10 21 30 -9 14

 

  • Thăng Vân

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X