Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Sanchez không nhận huy chương, mắng Martino là "đồ hèn"

Thứ Bảy 19/04/2014 11:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bất ổn tiếp tục đeo bám lấy Barcelona. Theo sau thông tin Lionel Messi không chơi hết mình để “trả thù” Tata Martino, một cuộc ẩu đả đã xảy ra trong phòng thay đồ đội bóng.

 

Chuyện xảy ra sau trận thua của Barca trước Real Madrid ở trận chung kết Cúp nhà Vua. HLV Tata Martino được cho đã hứa với Sanchez trước trận đấu rằng sẽ điền tên anh vào đội hình xuất phát. Nhưng nhà cầm quân Argentina đã nuốt lời. Đầu trận ông cất Sanchez trên ghế dự bị và tiền đạo người Chile chỉ được tung ra sân ở phút thứ 87, thay thế cho hậu vệ Marc Bartra xuống tinh thần vì không ngăn cản được pha bứt tốc ghi bàn của Gareth Bale.

Sanchez đã bất bình ra mặt khi không được trọng dụng từ sớm ở trận cầu này. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh không tham dự lễ trao huy chương cùng toàn đội. Ngay cả khi Carles Puyol đứng ra thuyết phục, Sanchez vẫn không ở lại. Một số tờ nhật báo thể thao Tây Ban Nha (trong đó có tờ Sport thân Barca) còn khẳng định rằng đã xảy ra mâu thuẫn trong phòng thay đồ ở Mestalla. Sanchez không kiềm chế được tức giận đã chỉ thẳng mặt HLV Martino, gọi ông là “đồ hèn”, “kẻ nhút nhát” và dọa rằng tương lai của ông ở Barca sẽ chẳng còn kéo dài.

Không lâu sau đó, người đại diện Fernando Felicevich của Sanchez lên tiếng bác bỏ thông tin. Do Sanchez không sử dụng mạng xã hội Twitter hay Facebool nên Fernando Felicevich qua trang Twitter của mình bảo vệ cho uy tín thân chủ. “Tôi vừa nói chyện với Alexis và cậu ấy yêu cầu tôi bác bỏ những thông tin mà báo chí đăng tải. Trong 10 năm sự nghiệp, cậu ấy chưa từng có vấn đề với HLV. Thông tin Sanchez chửi HLV thực sự là điều sỉ nhục. Cậu ấy luôn giữ thái độ gương mẫu và chuyên nghiệp.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X