Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldo:Tôi giỏi hơn Messi

Thứ Sáu 18/05/2012 18:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo nói phát ngấy khi luôn bị đem so sánh với Lionel Messi, nhưng anh cảm thấy mình đang trội hơn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo của Real Madrid thừa nhận cả hai đang làm những gì tốt nhất cho CLB của mình theo những cách khác nhau.

“Đôi khi, những cuộc so sánh khiến tôi mệt mỏi. Có lẽ điều này cũng khiến anh ấy cảm thấy tương tự. Bạn không thể so sánh một chiếc Ferrari với một chiếc Porsche”, Ronaldo phát biểu trên kênh CNN, “Messi làm những điều tốt nhất cho Barcelona và tôi là những điều tốt nhất cho Madrid. Mọi người chỉ nên nói như thế”.

“Cả tôi và anh ấy đều đánh bại kỷ lục của bản thân ở mùa giải này. Điều ấy thật không tưởng và đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ đôi khi chúng tôi cũng thúc đẩy nhau. Đó là lý do tại sao giải đấu này lại hấp dẫn đến vậy. Madrid và Barcelona là những đội bóng xuất sắc nhất thế giới bởi 2 bên luôn cạnh tranh quyết liệt với nhau”, Ronaldo tiếp tục.

ronaldo
 

Ở La Liga mùa này, Ronaldo đã để danh hiệu Pichichi rơi vào tay Messi dù có thời điểm dẫn trước tiền đạo của Barca khá xa ở những vòng cuối. Tổng cộng, cựu cầu thủ M.U ghi 46 bàn sau 38 trận. Con số này của Messi là 50 bàn sau 37 trận.

“Tôi không thích cách mọi người đang so sánh. Vài người nói tôi giỏi hơn, số khác lại nói là anh ấy. Nhưng vào cuối mùa giải, họ sẽ nói về ai là người xuất sắc nhất ở thời điểm này, và tôi nghĩ đó là tôi”, Ronaldo cho biết. Trong mùa giải 2011-12, chức vô địch Tây Ban Nha đã rơi vào tay Real Madrid trong khi phía trước Barca vẫn còn trận chung kết cúp Nhà vua.

Jose là người vĩ đại, Ferguson là người cha

Bên cạnh nói về đối thủ lớn nhất, Ronaldo cũng có vài lời với những người theo anh là có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ 27 tuổi nhấn mạnh Jose Mourinho là HLV vĩ đại nhất trên thế giới nhưng Sir Alex mới là người cha thứ 2 của anh.

“Tôi đang được làm việc với HLV xuất sắc nhất thế giới”, ngôi sao người Bồ nhấn mạnh, “Xung quanh tôi cũng là những cầu thủ và một BHL tuyệt vời. Điều ấy khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với bạn”.

“Trong giai đoạn đầu Sir Alex là người cha thứ 2 của tôi. Ông ấy chỉ bảo rất nhiều thứ khi tôi mới 18 tuổi và đến một đất nước xa lạ. Tôi rất biết ơn vì điều đó nhưng tôi là người quyết định về sự nghiệp và cuộc sống của mình”, anh nói thêm.

HLV Ferguson là người phát hiện và đưa Ronaldo về sân Old Trafford từ Sporting Lisbon. Sau 6 mùa giải làm việc với nhau, ông bán cậu học trò cưng cho Real Madrid với số tiền kỷ lục 80 triệu bảng.

Cuối cùng, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 thừa nhận anh mất tiền khi Man City đánh bại M.U trong vòng đấu cuối cùng. Nhưng nhấn mạnh các đồng đội và đội bóng cũ vẫn là đội bóng hàng đầu của Premier League.

“Tôi chứng kiến những bàn thắng cuối cùng (của Man City) ở phút cuối. Tôi đã thua khi cá cược Man United sẽ chiến thắng. Thật đáng thật vọng bởi họ vẫn là một phần trong trái tim”, Ronaldo kết luận, “City có đội hình rất chất lượng nhưng tôi nghĩ Man United vẫn sẽ tiếp tục thống trị nước Anh”.
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X