Thứ Hai, 24/08/2026
Zalo

Ronaldo-Bale hay 4-4-2, Ancelotti phải chọn

Thứ Bảy 26/04/2014 13:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Carlo Ancelotti đang phải đau đầu với sự trở lại của 2 ngôi sao Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Đau đầu ở chỗ, hệ thống chiến thuật hiện tại đang vận hành rất tốt, nhưng lại chẳng thể dung nạp cả 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

 

Trong sơ đồ 4-4-2 hiện tại của Carletto, việc bố trí cùng lúc Ronaldo và Bale ra sân là không thể. Ở trận tứ kết lượt về Champions League gặp Dortmund, HLV người Italia đã bố trí Isco và Angel Di Maria chơi dạt hai cánh, cùng Xabi Alonso và Luka Modric tạo thành bộ tứ tiền vệ. 4-4-2 đã ra đời như thế và "bỗng dưng" trở thành câu trả lời cho Real trong những trận cầu lớn.

Ancelotti đã rất hào hứng với những gì sơ đồ ấy làm được trước Barca ở trận chung kết Cúp Nhà Vua. Ông cho rằng đó là cách hoàn hảo để giúp tuyến giữa là đối trọng với các đội bóng có hàng tiền vệ mạnh. Thực tế, Real đã chơi tốt và chiến thắng, với vai trò quan trọng của Isco.

Tiếp đó, Bale đột ngột dính cảm cúm và Carletto lại có một cơ hội vàng để tiếp tục thử nghiệm. 4-4-2 được vận hành trong trận lượt đi bán kết Champions League với Bayern Munich. Lối chơi của “Hùm xám” có rất nhiều điểm tương đồng với Barca, và bởi vậy Real cũng một lần nữa chơi tốt, sơ đồ 4-4-2 một lần nữa đem lại hiệu quả.

Tuy nhiên, tới lúc này, khi mà hai ngôi sao hàng đầu đều đã khỏe mạnh trở lại, Ancelotti sẽ phải đưa ra quyết định giữa tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 hay trở lại với 4-3-3. Thật khó để tin rằng Ronaldo hay Bale sẽ chấp nhận ngồi ngoài ở một trận cầu quan trọng như trận lượt về với Bayern. Có thể, Ancelotti sẽ thử nghiệm dùng Bale trong vai trò tương tự như Isco, dù lối chơi của hai cầu thủ này là không hề tương đồng.

Theo Bongdaplus.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Real Madrid khởi đầu mùa giải mới theo cách không quá hào nhoáng, chẳng hoàn toàn thuyết phục, nhưng đủ lạnh lùng để giữ lấy điều quan trọng nhất. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới kỷ nguyên thứ hai của Jose Mourinho, Los Blancos để lại nhiều dấu hỏi, song cũng cho thấy sự lì lợm quen thuộc, phảng phất khí chất gai góc vốn làm nên thương hiệu của “Người Đặc Biệt”.

Xem thêm
top-arrow
X