Thứ Năm, 26/02/2026
Zalo

"Ronaldo xuất sắc thứ...12 thế giới"

Thứ Tư 20/06/2012 08:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cristiano Ronaldo đang được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012”. Nhưng Chủ tịch của Barcelona, Sandro Rosell lại không nghĩ vậy.

Ba năm qua, chủ nhân của danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” đều thuộc về Lionel Messi, nhưng năm 2012 có thể thay đổi khi mà “El Pulga” không thể cùng Barca vô địch La Liga và Champions League, dù anh là “Vua phá lưới” của cả hai giải đấu này.

ronaldo
Trong mắt Chủ tịch Barca, Ronaldo chỉ đứng thứ 12 trong thế giới bóng đá.aldo

Trong khi đó, với thành tích 46 bàn ghi được, C.Ronaldo đã góp công lớn trong việc giúp Real Madrid lật đổ ngôi vương của Barca sau 3 năm thống trị ở Tây Ban Nha. Không những thế, ở loạt trận cuối cùng của vòng bảng VCK Euro 2012, CR7 đã tỏa sáng bằng một cú đúp vào lưới Hà Lan, trực tiếp đưa Bồ Đào lọt vào vòng tứ kết. Đây chính là một trong những điểm nhấn giúp C.Ronaldo ghi điểm trong cuộc đua tranh giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012” với L. Messi.

"C.Ronaldo chẳng phải là cầu thủ số xuất sắc thứ 2 thế giới. Anh ta chỉ đứng thứ 12. Người xuất sắc nhất thế giới đó chính là 11 cầu thủ Barca. Ngoài những người Tây Ban Nha thì rõ ràng là Messi sẽ giành ‘Quả bóng vàng’", Chủ tịch của Barcelona nói.

Không chỉ "đá đểu" Ronaldo, nhân vật quyền lực nhất của đội chủ sân Nou Camp còn "nhiếc móc" Jose Mourinho, người đã từng dùng tay đâm vào mắt của tân HLV Barca, Tito Vilanova.

"Tôi không thể chấp nhận một vị HLV mà muốn đạt được chiến thắng bằng mọi giá. Tôi sẽ yêu cầu sự tha thứ, nếu HLV của đội bóng chọc vào mắt của người khác", ngài Rosell kết lại.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Luis Figo: Sau thương vụ đến Real Madrid, tôi và gia đình nhận rất nhiều lời đe dọa

Luis Figo: Sau thương vụ đến Real Madrid, tôi và gia đình nhận rất nhiều lời đe dọa

Luis Figo: Sau thương vụ đến Real Madrid, tôi và gia đình nhận rất nhiều lời đe dọa

Năm 2000, giữa kỳ Euro trên đất Bỉ và Hà Lan, một cuộc điện thoại đã mở ra vụ chuyển nhượng gây chấn động bậc nhất lịch sử bóng đá. Từ đội trưởng của FC Barcelona, Luis Figo trở thành bản hợp đồng biểu tượng trong chiến dịch tranh cử của Florentino Pérez tại Real Madrid.

Xem thêm
top-arrow
X